1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Premier League - a fantastic fighting (Trang 17)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BeKooool, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    ITALIA : BEAUTIFUL LIFE .
    Có đôi khi cuộc sống dành cho ta một số phận thật kỳ lạ . Mọi việc diễn ra theo một chiều hướng không thể cưỡng lại và ngay cả những người trong cuộc hẳn vẫn còn bàng hoàng hay sững sờ . Tất cả dường như trong mơ , một giấc mơ ... có thật !
    Một cơ hội bằng vàng , thật sự là vàng ròng được trao tận tay Totti ở phút thứ 92 . Anh đã không thể hiện được mình trong 20 phút hiện diện trên sân , nhưng số phận đã mỉm cười với anh Không dấu diếm nét mặt căng thẳng , anh bước đến trái bóng ... và trở thành người hùng của Italia ,

    Số phận cũng thật nghiệt ngã với Del Piero , người hiếm được trao cơ hội xuất phát từ đầu trận . Anh phải tự trách mình vì đã không thể hiện được tài năng của mình suốt 70 phút , nhưng giá như Lippi không thay anh ra ,và diễn biến trận đấu cũng như vậy , chắc chắn anh sẽ là ngươì thực hiện quả đá phạt đền đó ..

    Del Piero lại càng chìm trong cái bóng của Totti trong màu áo đội tuyển thiên thanh . Nhưng thực ra , anh xứng đáng có một cơ hội , một cơ hội không phải chơi bóng trong tiếng huýt sáo chế giễu và gọi tên Totti của các cổ động viên mỗi khi Del Piero chạm bóng ...
    Ngày hôm nay chắc chắn là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của Lucas Neil , anh không có lỗi trong pha chuồi bóng này , nhưng bỗng chốc anh trở thành cái tên bị nhắc đến như là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua lịch sử này ....
    Sau trận đấu , khuôn mặt của Neil ngơ ngác khó tả , chắc anh cũng chưa kịp hoàn hồn và đang tự hỏi tại sao lại như vậy ..
    Guus Hiddink đang chuẩn bị cho những phút hiệp phụ , chắc ông cũng không quan tâm đến đợt tấn công cuối cùng của Italia , hàng hậu vệ của ông đã kịp lùi về che chắn cho đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên ...
    Cả đất nước Italia cũng không ngờ đến món quà này , tất cả đang lo lắng về một hiệp phụ mà đội mình chỉ còn có 10 người , Úc thì lại quá mạnh về thể lực ..
    Cuộc sống ... !
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 27/06/2006
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 27/06/2006
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ukraine và Thuỵ Sĩ - khi đồng hồ trục trặc ...
    Sáng đọc tin trên Net, thấy đoạn bình luận sau:
    Càng về những phút cuối, thế trận càng bế tắc và buồn ngủ. Kể cả khi trên các khán đài xuất hiện những tiếng la ó thì các cầu thủ vẫn chỉ hoàn thành nhiệm vụ đưa trái bóng ra xa cầu môn hơn là phối hợp tấn công. Vì vậy, trận đấu buộc phải kéo dài sang hiệp phụ.
    Trong 30 phút đá thêm, cả Thụy Sĩ và Ukraina đều có sự thay đổi trên hàng công nhằm tạo đột biến khi các hậu vệ đã suy giảm thể lực. Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng bàn thắng vẫn không đến, hai đội bước vào loạt luân lưu định mệnh.
    Ukraina là đội được đá quả đầu tiên nhưng đội trưởng Shevchenko đã không thắng được thủ môn Zuberbuehler. Thế nhưng, những cầu thủ Thụy Sĩ còn tệ hơn khi thực hiện hỏng cả 3 lần sút của mình, giúp Ukraina giành chiến thắng 3-0 tuyệt đối sau loạt "đấu súng" khắc nghiệt.
    Như vậy, Ukraina chính thức góp mặt ở tứ kết trong lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Italia.

    Đã 20 năm kể từ lần đầu tiên được xem tuyển Liên Xô đá tại World cup, nay mới thấy 1 đội thuộc LX lọt vào tứ kết. Dù lối đá của họ có lạc hậu so với các quốc gia khác nhưng dù thích hay không, người ta cũng phải công nhận rằng Oleg Blokhin là 1 ông thầy khá giỏi. Trong tay toàn cầu thủ hạn trung bình (trừ Shevchenko và Rebrov) mà ông đã biết liệu cơm gắp mắm để đưa các học trò lọt vào tới tứ kết.
    Sẽ có người bải rằng họ may mắn khi thắng Arab Saudi 4 quả, khi trọng tài biếu Shevchenko 1 quả phạt đền, khi mà Thuỵ Sĩ không có 1 tiền đạo chân tiền .... nhưng bóng đá là thế. Và vì bóng đá luôn có bất ngờ nên đồng hồ Thuỵ Sĩ lại lỗi nhịp thêm 1 lần 4 năm nữa ...
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn bị ám ảnh bởi vẻ mặt thất thần của Neil , hẳn là có biết bao suy nghĩ đang tra tấn cái đầu của anh : chuyện gì đã xảy ra , tại sao lại là mình ( anh đã chơi rất tốt trong suốt trận đấu ) , rồi mọi việc sẽ ra sao đây ... vv ? Dường như nước mắt đã chớm rưng rưng trên khuôn mặt anh .

    Ôi những người đàn ông như chúng ta , giá như chúng ta có thể khóc thật nhiều trong những giờ phút như thế , nhưng chúng ta không thể ...!!!!

    Đã có biết bao lần chúng ta đã nỗ lực đến tận cùng , nhưng tất cả bỗng sụp đổ chỉ trong nháy mắt . Xin được chia sẻ với anh !

    Neil ! Anh không phải là người đầu tiên và chắc chắn không phải là người cuối cùng .
    Go ahead !
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đẹp mắt - Alexander Frei của Thuỵ Sĩ
    [​IMG]
    Nảy lửa - Andriy Shevchenko và Marco Streller
    [​IMG]
    Xuyên phá
    [​IMG]
    Bay cao
    [​IMG]
    Khiêu vũ
    [​IMG]
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Alex Frei: Chúa ơi, con đã mở sổ tiết kiệm cho Ngài ở Ngân hàng nhà con rồi kia mà
    Anatoly Tymoshchyuk:
    [​IMG]
    Căng thẳng
    [​IMG]
    và ăn mừng
    [​IMG]
    Thủ môn Oleksandr Shovkovskyi
    [​IMG]
    Andriy Shevchenko và Artem Milevskiy
  6. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là thế. Bóng đá cũng như cuộc đời. Chỉ có bản lĩnh và may mắn mới có thể chiến thắng tất cả.
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Brazil - Ghana : Một trận đấu quá dễ dàng cho đội vàng xanh .
    Không có gì nhiều để nói về trận đấu này , mặc dù nó là một trong những trận đấu được mong chờ nhất ở vòng 2 , một trận đấu được dự đoán là sẽ rất ... đuợc giữa một đội chau Phi rực lửa vi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và một ứng cử viên hàng đầu .
    Ghana đã nhập cuộc rất tốt và cởi mở , pressing trên toàn sân , không ngại những cuộc đấu tay đôi với những tên tuổi và thật đáng ngạc nhiên là họ đã thắng trong hầu hết trong những cuộc dấu đó ( có lẽ các cầu thủ Brazil giữ gio cẳng ) , các pha dàn xếp và phối hợp thật sự nhuần nhuyễn trước một ông ngáo ộp như B . S . Appiah như một động cơ Ferrari hoạt động không biết mệt mỏi , nếu Essien không bị thẻ phạt chắc chắn Brazil sẽ còn fải khốn đốn hơn rất nhiều ...

    Tuy nhiên sức ép và sự non nớt vẫn bộc lộ ra ở những pha cuối cùng , hàng loạt các cú sút đi rất xa khung thành cua Dida , ngoại trừ một pha đánh đầu , bóng tìm ngay đến chân của thủ môn này khi anh đã đổ người sang hướng khác.
    KQ như là một sự tất yếu , Ghana lên đường về nước trong niềm tự hào trong lần đầu tiên dự WC .
    Thoáng chợt nhớ đến kỷ niệm xưa , khi anh và em xem trận B-A năm 2002 , em ngồii đó , đôi mắt thật to , nụ cười rạng rỡ và cởi mở , thỉnh thoảng ngoái đầu lại trêu chọc anh cai gì đó . Chợt thấy lòng thắt lại và bàn tay run run như ngày xưa mỗi lấn anh nhắn tin cho em . Thật là những cảm xúc lạ đối với một thằng lì lợm như mình

Chia sẻ trang này