1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Premier League - a fantastic fighting (Trang 17)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BeKooool, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ buồn như ngày hôm nay khi 2 đội tuyển Anh và Brasil thua trận...Đang trong thế cờ gần như cao nhất trên bảng điểm cá độ của những người bạn. Còn 2 con cờ trong tay cũng bị thua mất...T thua rồi...., nhất là đội brasil đáng yêu của T....
    Trong trận banh hôm nay, Ronaldo gần như không làm được gì trong khi đó Zidane như đang múa cirque trên sân cỏ...Thua cay đắng khi Ronaldhino bị kèm đến độ không thể phát huy được tí phong độ như các trận trước...
    Sayonara WC 2006...Sayonara sân cỏ...Sayonara...
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Dù cho Bồ Đào Nha không xứng đáng để thắng nhưng Anh cũng không phải là đội xứng đáng lọt vào trong . Đội Anh thi đấu quá mờ nhạt , các cầu thủ thiếu quyết tâm và họ hoàn toàn không đủ bản lĩnh để vào các cuộc đấu lớn . Lịch sử World Cup và Euro còn ghi lại rất nhiều thất bại cay đắng của Anh trên chấm 11m , gần như vào đến luân lưu là đội anh gục ngã . Có thể là chất Ănglê không có từ Thần Kinh Thép .
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Số là cái đường A-đờ-sờ-lờ nhà em hôm qua nó bị rơi mất, nên đến sáng hôm nay em mới thể hiện cảm xúc hôi hổi của mình về cái việc là "anh bị bồ đá cho lòi ruột" (đấy là nguyên văn của một bác nhắn tin cho em). Tuy em thua độ nhưng em không buồn mấy, em chỉ thắc mắc tại sao Becks khóc thôi.
    Mới đầu em nhiều cảm xúc lắm đấy ạ, nhưng sau quả sút luân lưu quyết định của Ronaldo thì cơn buồn ngủ nó dìm em đến tận 9g sáng hôm sau. Vì em ngủ nhiều nên sáng nay quên béng mất lúc đấy mình có cảm xúc gì rồi. Thôi cho em khất nhé. Anh sếp Pháp bên em hôm nay héppi quá chừng, trưa nay nhiều khả năng sẽ cho bọn em ăn hambơgơ. Hoan hô Zidane!!!
    Thôi em làm việc tiếp đây. Chúc các bác ngày đầu tuần vui vẻ.
    u?c bunnie s?a vo 08:17 ngy 03/07/2006
  4. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nỗi thất vọng mang tên đội Anh
    Chán chả buồn viết gì. Nếu thứ 7 mà viết được ngay thì chắc là đội Anh bị mình chửi te tua rồi. Nhưng thôi, Anh không xứng đáng để đi tiếp vào vòng trong, đừng tiếc nữa!
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Một Bước Sẩy Chân , Người Đức Đã Thua Trên Chính Sân Nhà Của Mình
    Người Đức vẩn luôn tự hào về thần kinh thép và tinh thần vững vàng của mình tuy nhiên trong trận bán kết nghẹt thở vừa qua họ đã thất bại . Thần Kinh Thép của các cầu thủ Đức chỉ giúp họ chống chọi lại đội Ý chơi sắc nét hơn trong 117 phút của trận đấu . 3 phút định mệnh , 3 phút thiếu tập trung và bản lĩnh đã khiến người Đức thất bại nặng nề và giấc mơ vô địch coi như đã chấm hết với người Đức .
    Trận đấu nghẹt thở tưởng chừng như phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu 11m , đấy là nơi mà đội Đức cho đến giờ là Bất Bại . Ông Jurgen Klinsman đã thay Klose bằng Oliver Neuville chỉ với một mục đích duy nhất đó chính là để cầu thủ già dặn kinh nghiệm này thực hiện quả đá penalty đầu tiên tuy nhiên loạt đá luân lưu đã không tới . Chỉ một phút sơ sẩy và thiếu tập trung của hàng phòng thủ , đội Đức đã phả trả giá đắt bằng một bàn thua . Và khi họ ào lên tấn công thiếu toan tính thì họ mau chóng nhận lãnh bàn thua thứ hai như là một hệ quả của bàn thua thứ nhất trong giờ phút thăng hoa của các cầu thủ Ý . Trận đấu định mệnh đã kết thúc và những người bản lãnh hơn đã chiến thắng , tôi xin chúc cho đội Ý thẳng tiến đến chiếc cúp vàng với bản lãnh mà họ đã thể hiện trên sân .
    Tôi dù luôn ủng hộ đội Đức nhưng tôi không phải là người thích biện hộ cho thất bại , sự thiếu vắng Totten Frings đã làm yếu đi hàng tiền vệ đội Đức , ta có thể cho rằng người Ý chơi xấu nhưng nếu Totten Frings giử vững tinh thần và bản lãnh của một kẻ có Thần Kinh Thép thì anh đã không đấm vào mặt Cruz và dù người Ý có muốn giở trò cũng không được . Trong những trận đấu lớn giửa đàn ông với đàn ông thì bình tĩnh và bản lĩnh chính là yếu tố quyết định . Totten Frings đã thiếu bình tĩnh và đội Đức thiếu Frings đã thi đấu tốt nhưng họ đã đánh mất bình tĩnh và bản lĩnh của mình ở những phút đầu hiệp phụ thứ nhất và những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai . Người Đức đã thua trên chính sân vận động mà họ được cho là bất bại , đã thua trên chính phương diện tinh thần và bản lãnh , điều mà họ luôn tự hào và cho rằng đó là vũ khí lợi hại nhất của mình .
    Sau thất bại này không biết tôi phải chờ đến bao lâu nửa mới thấy được nền bóng đá Đức thăng hoa . Đội Đức hiện nay là một sự gò ép lên mức tối đa có thể của các cá nhân trong đội bóng . Họ không có những cá nhân xuất sắc có thể tỏa sáng , có thể cầm trịch trận đấu . Nền bóng đá Đức và thực ra là cả nước Đức đang đi vào khũng hoảng và suy thoái chỉ đơn giản vì người Đức không còn thích sinh con . Với một dân số tăng trưởng Âm và nền dân số già người ta có thể trông mong gì nhiều và thế hệ tương lai . Nước Đức là một điển hình cho sự suy thoái hàng loạt , hệ thống của họ quá hoàn chỉnh nhưng những đứa trẻ Đức ở đầu vào không còn nhiều . Đội Đức năm nay có đến 5 cầu thủ không phải người Gốc Đức và ông Jurgen Klinsman đã từng bị chỉ trích rất nhiều vì điều này nhưng ông có thể làm gì hơn thế . Rồi có thể một ngày nào đó ta chứng kiến đội Đức có gần nửa là người nhập cư và người da màu như hình tượng đội Pháp ngày nay và cũng có thể lứa cầu thủ đó của họ sẻ thăng hoa nhưng liệu khí đó chấp Thép và tính Kỹ Luật , thứ mà tôi yêu mến nhất của đội Đức có còn tồn tại . Thời gian sẻ trả lời nhưng đó là 5 năm 10 năm hay 20 năm .
    Với một chút mê tín và phó thác ta có thể nói rằng : " Gott sprach nicht Deutsches heute " : Chúa hôm nay đã không nói tiếng Đức (có thể vì nó quá khó phát âm )
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nghẹt thở, đứng tim, và rồi fải nức nỡ chia buồn cùng đội Đức Có lẽ Đức cố gắng đến đó là hết mức rồi, hàng hậu vệ Ý quá chắc chắn, và coi Ý hôm qua tấn công hay quá.
    Chia vui cùng các fan của Ý
    Mình thì thê thảm roài
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    God bless Italia !!!!
    Come on
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Năm 2000, người Ý đã chạm 1 tay vào Cúp vàng Euro, khối bê tông cốt thép của họ điềm nhiên ngồi chờ trọng tài thổi còi hết trận. Đùng 1 cái, "Thằng hề" Bathez phát bóng lên và 1-1 cho Pháp khi trận đấu chỉ còn vài chục giây. Hiệp phụ thứ 1, Trezegue làm nốt việc "móc túi" người Ý, mang chiếc cúp vàng về nhà. Người Ý bị hớt tay trên.
    FFWC Năm 2006, chẳng ai nói Pháp sẽ lại gặp Ý vì chẳng ai nghĩ Pháp sẽ lọt vào trận đấu cuối của giải. Họ đá buồn ngủ chưa từng thấy, bảo thủ chưa từng thấy và cũng ... bất ngờ chưa từng thấy khi loại Brazil và Bồ Đào Nha ra khỏi giải với tỷ số của những trận đấu tại Series A: 1-0. Và thế là những người Pháp từng thành danh tại Ý như Zidane, Henry lại có dịp móc túi người Ý thêm 1 chiếc Cúp nữa. hoặc là cá bố già Ý sẽ thanh toán sòng phẳng món nợ họ đã mang từ 2000
    Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Công ty tổ chức cá độ bóng đá, ti toe tham gia. 1 thắng, 1 hòa. Thắng thì... không mất tiền. Còn thua thì ... 40k móc ra mà nộp. Rút tờ 50k đưa thì ôi thôi, nhập quỹ luôn. Giời, Bồ ơi là Bồ. Chơi với cái nhà anh Bồ đúng là bổ chửng bổ ngửa. Xem bóng đá như thế này có phải hay không:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Trời đúng là một đội bóng siêu việt . Nếu mà kó một đội như thế này , em hứa là sẽ bỏ .... hết cv để đi cổ vũ .
    Ah cho em đăng ký cái chân bác sĩ chăm sóc . Nhìn cái hình bác sĩ đang hô hấp nhân tạo cho cầu thủ mà ghiền wá ... . Em có bằng xoa bóp và massage từ trường DH Massage California ra , đang chuẩn bị làm cái thạc sĩ ... Cái này thì em rất có năng khiếu

Chia sẻ trang này