1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Premier League - a fantastic fighting (Trang 17)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BeKooool, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá - Cuộc chiến cho sự sống còn và những giấc mơ
    Ai ở đây đã nghe tên đội Reading trước ngày đội lên hạng Premier League ? Xin giơ tay lên . Không ah ? Không một ai ah ? Xin bỏ tay xuống ...
    Cách biệt giữa giải Premier League và người em thấp hơn nó là hàng trăm triệu USD tiền bản quyền truyền hình và điều đó có nghĩa là hầu bao của các ông chủ tịch câu lạc bộ sẽ nặng trĩu hơn , họ sẽ có tiền để mua các cầu thủ tốt hơn , nâng cấp các sân vận động lớn hơn , các trận đấu sẽ hấp dẫn hơn ( Imagine VN mình mà đá với đội hình một của M.U , Chelski hay Barca ... đó vẫn chỉ là giấc mơ ) các sân vận động sẽ đông hơn , các cầu thủ sẽ được trả lương cao hơn và biết đâu trong một ngày thần tiên nào đó , họ sẽ lọt vào mắt xanh của các CLB lớn , cuộc đời họ sẽ chuyển qua một giai đoạn hoàn toàn khác .... như trong truyện " Alice lạc vào xứ thần tiên "
    Reading cùng các cầu thủ của mình bước vào trận mở màn trong một tâm trạng ngổn ngang như vậy . Họ sẽ phải tiếp Boro trên sân nhà ...

    ....và sớm bị gáo nước lạnh , trong 21 phút đầu trận đấu , họ đã bị thủng lưới hai bàn . Dường như mọi việc đi đúng theo logic , Boro hơn đã khống chế trận đấu và tạo khá nhiều cơ hội . 2-0 : huấn luyện viên Southgate của Boro cười vui vẻ và giơ ngón tay cái về phái các cầu thủ của mình .
    Nhưng Reading ko chịu đầu hàng , và trong một buổi chiều thần tiên và thánh thần tụ họp lại bên mình , các cầu thủ Reading đã ghi một mạch ba bàn trong chỉ 12 phút sau đó lật ngược tình thế . Cả một hiệp hai trôi qua nghẹt thở , nhưng Reading đã bảo toàn được tỉ số , chiến thắng thuộc về bên có khát khao và động lực mạnh mẽ hơn . Niềm tin và lòng tự hào dâng tràn trong ánh mắt của các cầu thủ và cổ động viên . gia như được đá ngay trong thời điểm đó , Chelski kiêu ngạo hay M.U lừng lẫy cũng sẽ chịu khuất phục
    Ba ngày sau , họ đã trở lại mặt đất . Trận thua sát nút 1-2 trước Aston Villa đã cho họ nếm vị đắng đầu tiên ở Premier League . Sự đau khổ , thất vọng và cảm giác thiếu tự tin này ... Reading sẽ còn phải nhận rất nhiều trong mùa giải .
    Nhưng có sá gì ! Họ đang có a chance in lifetime . Và họ biết vinh quang sẽ ko thuộc về những kẻ hèn nhát .
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tối nay , một buổi tối hiếm hoi , tôi ở nhà và tình cờ xem một bộ phim khá thú vị , nhân vật chính Donald Morton ( Josh Harnett đóng ) qua đêm với một cô gái . Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy và ko thấy cô gái đâu , anh tự dằn vặt và trách móc mình đại khái như : tôi là người đàn ông ko hấp dẫn , tôi kém cỏi , tối hôm wa tôi đã .. quá tệ để đến nỗi cô gái ấy ra đi mà chẳng nói một lời từ biệt .
    Tôi chợt bật cười và thoáng nghĩ , giá như Mourinho có thể ở đó và truyền cho anh ấy một chút tự tin của ông . Sự tự tin đến mức kiêu ngạo và gây cho him biết bao điều phiền toái ...
    Bóng đá, Mourinho - vị mặn của cuộc sống
    Nếu hỏi những cổ động viên trên toàn nước Anh ( trừ Chelsea ) ai là người mà họ ghét nhất , chắc có lẽ 80 % đều nói cùng một cái tên . Đặc biệt , các supporter của Liv , Man và Arsenal lại đặc biệt thù ghét , chính người đàn ông này , hai mùa bóng vừa qua đã biến những đội bóng yêu mến của họ thành những cái bóng lẽo đẽo theo sau Chelsea và những cuộc đụng độ giữa các đội bóng ấy với Chelsea đều trở thành những cuộc quyết đấu cả trongvà ngoài sân cỏ , trên các phương tiện truyền thông đại chúng , trong các bar và ngay cả ở VN xa xôi . Cả nước Anh vui mừng với từng thất bại của Chelsea và Mourinho , sung sướng và bàn tán đến hàng giờ vì nó ...
    Đôi khi tôi tự hỏi : điều đó có thật công bằng với Mourinho ko ? Khi mà tài năng , sự tự tin của ông và cả tiền của R.Abramovich đã đem lại cho Chelsea chức vô địch sau đúng 50 năm chờ đợi , và lần đầu tiên trong lịch sử của mình , Chelsea bảo vệ thành công chức vô địch Premier League , trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu ( có lẽ là cả thế giới ) , ông chính là người đem lại vinh quang cho Chelsea và mang đến những giờ phút hân hoan ngây ngất cho các cổ đông viên của họ .
    Xuất thân từ một cầu thủ làng nhàng , phải giã từ sân cỏ rất sớm . Mourinho đã quyết tâm trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp , từ một người trợ lý ngôn ngữ cho B. Robson ở Barca với nghị lực và khát khao mạnh mẽ , ông trở thành huấn luyện viên cho Benfica , và tên tuổi của Mourinho được cả thế giới biết đến khi ông đưa Porto vô địch Bồ Đào Nha hai năm liên tiếp và đọat Champions League ., qua mặt các câu lạc bộ tên tuổi khác ..
    Có quá nhiều chỉ trích vì những lời phát biểu và hành động của Mourinho . Hàng trăm chuyện cười trên các website viét về sự tự tin và đôi lúc kiêu căng đến lố bịch của ông , hàng trăm chuyên gia , hàng ngàn huấn luyện viên chỉ trích về chiến thuật của ông trên các mặt báo ( tôi chợt nhớ đến chuyện dân trong làng Mar và Ad chỉ trích Mr. V của TN , ngay cả các sinh viên mới ra trường , tôi nghĩ ko biết có đuợc 1% trong số những người đó đạ được một nửa thành công như him ko ? ) . Nhưng tất cả đều kinh hoàng khi nhìn Chelsea phăng phăng về đích tưởng như ko gì có thể cản nổi , bỏ xa Man , Liv và Arsenal ...
    Mourinho , như vị mặn của bóng đá , đã thổi vào giải Premier League một sức sống mới , nâng tầm một tên tuổi mới sau cả một thập kỷ chỉ toàn là Man và Arsenal thống trị nước Anh . He đã làm Sir Alex và A. Wenger ( hai tên tuổi mà tôi rất yêu mến ) vắt chân lên cổ để chạy và vắt tay trên trán để suy nghĩ .
    Có lẽ người ta ghét ông vì ông quá thành công , vì ông quá tự tin , vì cái tôi của ông quá lớn , vì ông có thể nói những điều người khác chỉ dám nghĩ .
    Tôi ko thik Mourinho , nhưng tôi tôn trọng ông vì ông là người thẳng thắn , vì nghị lực và lòng quyết tâm , vì sự say mê và theo đuổi đếncùng giấc mơ của mình , vì cả cá tính mạnh mẽ ..
    Và trên tất cả , ko như phần đông chúng ta , ông thực hiện được những lời ông nói .
    Mourinho , Hãy đừng để những điêu ấy lụi tàn ( Xin lỗi , tôi bắt chước tựa đề cuốn sách : Hãy để ngày ấy lụi tàn )
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá qua tài kể chuyện của anh Bekooool quả là hấp dẫn (nick của anh Bekoool có 4 chữ o, type xong rùi đếm xem đủ chưa, lẩm nhẩm như viết số tiền ra giấy, tòan tưởng tượng chữ o là số 0, cảm giác như cái nick này là một dãy số chục triệu - vì có 8 ký tự trong đó ). Quả thật em không quan tâm giải này lắm, nhất là WC nhiều màu sắc và sự kiện vừa qua đi, lại càng không nghĩ nó lại có cả văn học và điện ảnh trong đó. Thú vị thật.
    Cái phim hôm qua anh xem trên Star Movies phải không? Nếu đúng nó thì chắc là phim ?oMozart and the Whale?. Tuần trước em có coi dở dang phim đó (không xem đúng cái khúc hấp dẫn anh kể lại, hehehe). Anh làm em mắc cười vì phim ấy hình như nói về mấy người bị tự kỷ thì phải, tuy nhiên cái cách anh liên tưởng anh chàng nhân vật chính với ông huấn luyện viên (?) Mourinho và nhắc lại tên mấy cuốn tiểu thuyết nữa làm em cảm thấy thú vị ghê.
    Anh tường thuật và bình luận bóng đá một cách đầy cảm xúc như thế, chắc rằng những ai đã trót ?oXa đám đông điên loạn? sẽ có một ngày quay trở lại ?oHội chợ phù hoa?.
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    @Bunnie : Đúng là Star Movie rồi , nhưng anh ko biết tựa đề của nó vì xem hơi trễ , và may mắn là đúng lúc nóng nhất khi cô gái có " Lời đề nghị khiếm nhã " với Donald -anh chàng tự kỷ . Phim cũng đuợc ..

    Cảm ơn em vì sự chia sẻ và xin phép đuợc trao cho em một đoá hoa , cố gắng nói với em " Lời nói dối chân thật " , được là " Người đi trên mây " , cùng với em '' 80 ngày vòng quanh thế giới "
    Anh vẫn chưa học được cách kiểm soát được cảm xúc của mình , nó cũng gây cho anh nhiều rắc rối ... Nhưng có sá gì " Khi chúng ta ko còn trẻ " , rite ?
    Anh đọc " Hội chợ phù hoa " đã quá lâu nên chẳng nhớ , hình như của W. THackeray ?
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    " Tôi biết một nửa chi phí quảng cáo của tôi là lãng phí , nhưng tôi không biết nửa nào "
    J.Wanamaker
    Thật không may cho J.Wanamaker , ông không thể biết điều này , nhưng có một người khác thì biết rất rõ tiền của mình đã đi đâu và phung phí vào việc gì :
    " Tôi biết hơn một nửa ngân sách mua cầu thủ của tôi là lãng phí , và thật không may , tôi biết rõ nó là nửa nào "
    Bóng đá , Sir A.Ferguson - Người cha độc đoán và gia trưởng , ngưòi kinh doanh tồi .
    Nếu có một huấn luyện viên nào khác trên thế giới , trong suốt 6 năm qua trung bình mỗi năm sử dụng khoảng 15-25 triệu bảng Anh để mua về những cầu thủ vô tích sự , những dự bị hưởng lương cao ngất trời , chắc chắn ông đã bị đuổi việc , nhưng đây là một huyền thoại , là Sir Alex Ferguson thì vấn đề lại khác hẳn .
    Danh sách những cầu thủ như thế dưới thời của ông quả thật là dài : Eric Djemba Djemba , Kleberson , Tim Howard , D.Forlan , L.Saha .. và phần nào là J.Veron , F.Barthez ...Tất cả những cầu thủ này ông đều mua với giá cao ngất ngưởng , và tống họ đi với giá rẻ mạt gần như là cho ko . Về khoản đầu tư này , A.Ferguson phải gọi " Giáo sư " A.Wenger bằng cụ ...
    Nhưng điều đó cũng ko ngăn cản Alex trở thành huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá của Liên Hiệp Anh trong suốt 20 năm ông dẫn dắt M.U .Là huấn luyện viên thứ hai đuợc phong tước của Nữ Hoàng Anh ( sau Sir MattBusby , cùng với đội tuyển Anh đoạt chức vô địch thế giới năm 1966 ) Sự nghiệp của ông thật chói lọi , ngay cả J.Mourinho cũng phải phát biểu : Ko bao giờ có một người nào có thể đoạt chừng đó danh hiệu ở Premier League , ngoại trừ Sir Alex Ferguson .
    ( Tuy có những vụ mua hớ như thế , nhưng xét về tổng thể Alex và M.U cũng rất thành công : giá trị của M.U lên cao chưa từng thấy trong lịch sử của các câu lạc bộ , và vài năm trước đây M.U cũng có số lượng người hâm mộ nhiều nhất trên phạm vi toàn thế giới )
    Nhưng nói về vấn đề đó là thừa , tôi muốn nhìn ông qua một khía cạnh khác . Như nụ cười hồn nhiên của ông , một cô bạn của tôi nói : M.U mà thắng , lão này cười cứ như Nga ngố ...
    Đây cũng là một nét độc đáo của riêng ông , trong khi các coach khác như A.Wenger chỉ có một động tác duy nhất là bước ra khỏi băng ghế và vung tay thật mạnh , Mourinho thì nét mặt lạnh như kem ( nếu biết là ống kính đang hướng về mình thì bao giờ cũng có một động tác thất đáng ghét : nhún vai hay trề môi như muốn nói " biết làm sao đuợc , hiển nhiên mà , Chelsea quá hay ) Benitez thì luôn khoanh tay trước ngực nét mật rất bình thản thì ông lão Ferguson nhảy cẫng lên như trẻ con đuợc đồ chơi hay người lớn nhặt được tiền , ôm chầm tất cả những người nào đứng cạnh ông mà lắc mà hoan hỉ .
    Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng , đằng sau cái vẻ thân thiện và chất phác ấy là một bàn tay sắt . M.U danh tiếng như thế , suốt 20 năm qua rất ít những vấn đề nội bộ hoặc đều bị ông dập tắt ngay từ đầu : J.Stamp , hòn đá tảng của M.U dã bị ông đưa đi ko thương tiếc sau vụ cuốn hồi ký , J.Veron cũng chịu chung số phận khi than phiền về viêc ngồi quá lâu ở băg ghế dự bị , còn D.Beckham trước khi đi hẳn đã bị ông sút một chiếc giày vào ngay giữa khuôn mặt đắt giá ( Tôi đồ rằng cuốn sách nói ông chỉ là cầu thủ quèn chắc là do ghen ăn ghét ở , vì như mọi người biết : sút một chiếc giày vào ngay giữa bản mặt thì ngay cả Zidane cũng khó thực hiện được mặc dù anh có cái trán để húc cũng rất lợi hại ) .
    Đối với lớp cầu thủ như D.Beckham , Gary và Philip Neville , P.Scholes , Nicky Butt trưởng thành từ câu lạc bộ hay những tên ngổ ngáo , nổi loạn như E.Catona , R.Keane , R.Ferdinand ... ông có vẻ như người cha và người ông đáng kính , nhưng hãy coi chừng : Neron có thể vừa giết người vừa cười rất tươi , hay đốt cả một thành phố chỉ để làm thơ ...
    Có thể hết mùa giải này , A.Ferguson sẽ ra đi để nhường chỗ cho một thế hệ khác , nhưng đối với thế hệ 7x như tôi , M.U và Alex vẫn là những cái tên ko thể tách rời và không thể quên đuợc kể từ khi giải vô địch bóng đá Anh được trực tiếp ở VN và cùng với nó là sự thăng hoa kỳ diệu của hai tên tuổi vĩ đại .
    Những năm gần đây , M.U và Ngài Ferguson có vẻ như bị khuất phục và cam chịu trước sức mạnh khổng lồ về tài chính của Chelsea , nhưng từ trong trái tim của những fan M.U trên khắp thế giới , chúng tôi vẫn kiêu hãnh và tự tin để nói rằng
    " We''''ll be back ! " - Terminator
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 26/08/2006
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mà Chelsea thua nữa thì không biết mặt của Mourinho sẽ ra sao nhỉ?
    Theo mình nghĩ thì không phải người ta ghét Mourinho vì ghen ghét với thành công của Chelsea mà vì cái thái độ không thể chịu được của ông ta. Một con người dù tài giỏi đến đâu mà cứ kiêu căng, tự phụ như thế thì mãi mãi không thể trở thành một người vĩ đại, không thể trở thành một "Sir" trong mắt mọi người. Bài học đầu tiên trong thể thao là : Phải biết tôn trọng đối thủ.
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm wa , đi present cho khách hàng một kế hoạch có 3 option khác nhau . Chuẩn bị khá kỹ nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu , vì mình biết nó vẫn thiếu đi vài chi tiết mà mình ko có đủ thời gian để hoàn thiện . Chỉ mong lừa được thằng phụ trách brand đó , nhưng nó tinh quá , bóc trần mình ra ngay . Chỉ là những chi tiết ko thật quan trọng , nhưng nó nhu những miếng ghép vào một bức tranh hoàn chỉnh , thiếu hoặc ko phù hợp thì toàn bộ bức tranh trở nên .. ko xài đuợc . Phải chỉnh lại , nhưng mình lo ko đủ thời gian . Hạn chót ngay sau .. mình ...
    Chợt cảm khái về cuộc sống , nó cũng như một bức tranh nhiều màu sắc , mỗi phần là một miếng ghép : tình yêu , sự nghiệp , gia đình , bạn bè , hạnh phúc , những ước mơ .... Có những người tạm hài lòng với bức tranh của mình , có những người ghép vội vã , có những người loay hoay mãi với bức tranh mà chẳng ra hồn mà thời gian thì chẳng chờ đợi ai .
    Một đội bóng cũng là một bức tranh , nó như một thể thống nhất , mỗi vị trí có một tầm quan trọng riêng và khó có thể gánh thay nhiệm vụ của người khác . Các huấn luyện viên căng óc để tìm ra những miếng ghép phù hợp cho đội hình của mình . Có những người mơ được vài ba miếng ghép này , nhưng ko thể có được . Có những người có đủ miếng ghép mình muốn nhưng hoá ra lại không hoàn toàn khít như họ nghĩ ( ai mà có thể lường hết đâu ??? ) , lại phải xoá đi và ghép lại từ đầu , thử nghiệm nó trong các trận đấu ( thua - bị chửi , thắng -may mắn thôi ) . có người chả biết ghép cái gì vào , vì các miếng kia cũng xộc xệch và rệu rã .... có bức tranh tạm ổn , nhưng vẫn phải tìm cách khác , phòng khi miếng ghép nào đó bị mất
    Chelsea chưa có được bức tranh hoàn chỉnh vì qúa nhiều miếng ghép chưa thực sự gắn kết , kể cũng khổ ( lại bị chê trách là nhiều tiền mà stupid từ các ông huấn luyện viên vườn )
    M.U thiếu đi một miếng ghép chính ( miếng ghép mà Sir Ferguson đưa về có vẻ ko phù hợp ) , Arsenal thì mong các miếng ghép sẽ nở ra để gắn khít với nhau , Liv thì sắp qua sắp lại mong tìm ra bức tranh đẹp nhất . Các đội như Reading , Watford thì thôi rồi , chẳng miếng nào ra miếng nào , muốn thay tất mà ko thể ....
    Ai sẽ có bức tranh gần như hoàn chỉnh nhất mùa này ???
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic này lên 1 cái. Bác Lông Xồm tham gia nhé!
    Ai lại có thể nghĩ Tevez và Mascherano lại sang WestHam nhỉ? Tất cả cũng chỉ vì tiền thôi, mà thấp thoáng sau vụ này là bóng dáng của tỉ phú Abramovich. Khi có tiền thì ta có thể bỏ ra mua 1 đội bóng này để làm sân sau cho đội bóng kia, trong 1 giải mà nắm quyền lũng đoạn cả 2 đội bóng thì lợi thế không phải là nhỏ.
    Tự an ủi là dù sao cũng sẽ làm cho Premier League hấp dẫn hơn. Cộng với cả Baptista về Arsenal nữa. Bóng đá hấp dẫn mọi người cũng có phần vì người ta thích xem những siêu sao thi đấu mà!
    Không biết sau giai đoạn nghỉ này thì MU có còn đủ sức để duy trì chuỗi chiến thắng không. Đẹp như mơ ấy!
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Westham - cây búa đã trở thành búa tạ với sự có mặt đầy bất ngờ của Tevez và Mascherano .
    Alain Padrew phát biểu trong sự hưng phấn : " Tôi ko nghi ngờ là bản hợp đồng này sẽ cho chúng tôi một cơ hội thật sự cạnh tranh với những câu lạc bộ xuất sắc nhất Premiership cũng như châu Âu " .

    Ông còn phát biểu thêm - Tevez giống như Di Canio trước đây : có sức lôi cuốn , kỹ thuật điêu luyện , và là niềm cảm hứng cho các cầu thủ Westham . Paolo Di Canio vốn nổi tiếng với những pha làm bàn , trình diễn kỹ thuật thật khó tin , nhưng tên tuổi anh biết đến nhiều nhất với việc xô ngã trọng tài Paul Durkin ( ? ) trong trận đấu .
    Nhìn lại đội hình của Westham trong mùa bóng này ta có thể thấy một vài cái tên nổi tiếng : Teddy Sheringham , nhưng anh đã gần 40 tuổi và thường chỉ được vào sân ở 20 phút cuối của trận đấu , Anton Ferdinand - người em trai đầy triển vọng của Rio .. và hết
    Marlon Harewood cũng có thời điểm gây ấn tượng , nhưng bản thân anh cũng khó xoay xở khi anh chỉ có một mình trên hàng công .
    Padrew dường như đã có một vài miếng ghép mà ông yêu thik ( tôi cũng nghi ngờ về điều này nếu những tin đồn trên báo là sự thật ) Nhưng tôi e đây giống như một trò chơi mà một tạp chí của Mỹ đã bày ra : ghép từng phần đẹp nhất khuôn mặt của các ngôi sao : đôi môi của Jolie , mắt của Berry , mũi của một ai đó ... và kết quả là một sự thất vọng .
    Cần có một bàn tay đủ mạnh và tài năng để sắp xếp đội hình và chiến thuật của Westham cho đúng đắn .
    Tôi sẽ ngạc nhiên lắm lắm nếu Westham có thể nằm trong top 6 cuối mùa bóng này .
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 05/09/2006
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Eidur Gudjohnsen, có một thời là thành viên rất quan trọng của Chelsea. Với khả năng thi đấu tốt cả ở vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ, tuyển thủ đa năng người Iceland từng ghi được 78 bàn trong 263 trận cho đội chủ sân Stamford Bridge. Đầu mùa hè 2006, sự xuất hiện của Shevchenko, Obi Mikel, Ballack và Kalou là nguyên nhân khiến Gudjohnsen trở thành một trong những "hành khách" đầu tiên chia tay "con tàu" Chelsea. Và gần như ngay lập tức, HLV Rijkaard đã đề xuất ban lãnh đạo Barcelona xúc tiến để đưa cầu thủ 27 tuổi này về Nou Camp với giá không hề rẻ: 8 triệu bảng Anh (15,1 triệu USD). Mới đây, cầu thủ hay nhất thế giới năm 2005 Ronaldinho đã nhận xét: "Eidur Gudjohnsen là một cầu thủ giỏi, sở hữu nhiều kinh nghiệm, và chắc chắn anh ấy sẽ có những đóng góp quan trọng cho Barcelona. Sự hiểu biết của Gudjohnsen về Chelsea sẽ giúp ích cho đội bóng trong cuộc đối đầu tại vòng bảng Champions League sắp tới. Tôi nghĩ Mourinho đã sai lầm khi đồng ý để anh ấy sang Tây Ban Nha".
    Bên cạnh việc chia tay Gudjohnsen, HLV Mourinho còn dứt khoát bán đi hai thành viên từng có nhiều cống hiến cho Chelsea là tiền vệ Damien Duff và hậu vệ William Gallas, dù họ chưa qua tuổi 30. Trong 4 trận kể từ đầu mùa giải, đội ĐKVĐ Premiership đã để thua 2 (trước Liverpool và Boro), đồng thời đánh mất chiếc Siêu Cúp nội địa.
    Vậy mùa này Chelski sẽ mạnh hơn hay yếu đi nhỉ? Nhìn những bước chạy lóng ngóng của Kalou khi đá cặp với Sheva, tôi nghĩ hiện giờ đoàn quân của ông Mourinho chỉ còn 2 tiền đạo đúng nghĩa là Sheva và Drogba, số tiền đạo còn lại chỉ thuộc loại làng nhàng. Nếu hồi hè này bán luôn Drogba như dự tính thì sẽ ra sao nhỉ?
    Hàng tiền vệ thì cực mạnh, nhưng hiện giờ Ballack và Lampard vẫn đang giẫm chân lên nhau mà chưa có 1 phương án tốt nhất.
    Dù sao thì cũng mong Sheva và Ballack sớm hòa nhập được với lối chơi của toàn đội và thể hiện được giá trị của mình.

Chia sẻ trang này