1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy , chuyện cũng .... mà
    Bà P nóng thế ,cháy áo làm sao hehhe
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ơ, vậy là lucke bi h đã ở VT rùi à, chẹp chẹp.... sướng chưa, ai khổ như mình h này vẫn còn ngồi type văn bản + ăn bắp rang .... huhuu sắp đến h đi chơi rồi mà còn bị bắt lại làm việc
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    trùi, còn có đứa vẫn chưa đi được nè, hic, hông biết lên tới đó lúc mấy h
    Nhớ biển.........
    to Lost: chẹp chẹp, níu muh là trai đẹp, 3 không đó spy cung okie thui
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bà con đú đởn ở VT thế nào rùi?
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dạ
    tình hình là bbê vừa dzề tới nhà đây hì hì ... phê dễ sợ , có quá nhiều chuyện hấp dẫn xảy ra , chẳng biết phải nói thế nào nữa à
    điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi này là các ỉn nam đi quá ít , cóa 3 người à (mà người nào cũng bị đóng dấu hết òi) , làm hôm thứ 7 và CN bbê tui chẳng gặp được anh chàng nào đẹp trai cả , giờ bị khùng khùng rồi
    1 điều hấp dẫn là đêm 29 oá, tụi nó chơi trò .... "đóng dấu" cho nhau á , yêu lắm cơ
    hehehe
    tình hình chính thức thế nào chắc phải đợi các ỉn sau khi phục hồi lại sức khoẻ sẽ kê hen hì hì ...
    ách xì hơi .... tụi bay ơi nó chảy nước nữa nè
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe tụi bây kể mà đã thấy tò mò... Có ảnh ọt gì thí post luôn cho bà con thưởng thức, nghen... Mà chả biết dân tình đi về có quà cáp gì không hỉ?
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất : Xuất phát lúc 6h, 2 đứa 2 cái balo gần chục kí + 2 cái nón bảo hiểm to đùng cứ te te mà chạy một mạch lên Vũng Tàu.Đúng 9am tới nơi sau khi nuốt trọn quãng đường 140km,không thèm nghỉ ngơi, đứa lao vào ngay công việc (đúng là người của công việc), đứa thì ôm cái cell gọi bạn hẹn hò đi chơi. 4 thằng kéo nhau đi cafe, bida đến tận chiều.Đang chơi thì toi_tu_tin gọi "Ông đang ở đâu,tụi nó tới rồi,về đón tụi nó đi". Thế là tạm biệt tụi bạn te te chạy về. Còn phần sau cái màn đón tiếp ấy để cho bạn bupbe kể vì phần đó do bupbe khởi sướng hehhehhe........ và đó cũng chính là điều đáng nhớ nhất của ngày đầu tiên ở Vũng Tàu.Còn điều đáng tiếc nhất của riêng lucke là để vuột mất cái kèo thơm
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    chẹp chẹp .... lucke nói sao chứ vụ đón tiếp đâu phải bbe nghĩ ra, bàn bạc lấy ý kiến mọi người hẳn hoi mà....
    3h45'' bbê, 3 người bạn của bbê, phươngcc và bé Thủy bên box dance lon ton leo lên xe Rạng đông , xe còn 5 chổ mà có đến 6 người, thế là đành phải nhét - thà bị nhét chứ ko chịu đợi chuyến sau á - cuối cùng là bbê tui tuy bự dzậy nhưng chỉ được ngồi có 2/3 cái mông à hic hic
    xe chạy ngon lành 6h mấy là tới VT , lội bộ thêm 15'' nữa từ đầu đường HTCC đến nhà của dì tui_tu_tin ở cuối đường ....
    căn nhà - chính xác hơn là căn biệt thự - tuyệt đẹp, đặc biệt là có cái góc dành cho chơi bóng rổ nữa hehehe
    7h móc đt gọi cho spy- tao vừa lên xe, 30'' nữa xe mới chạy, lost ko đi mày ạ, tao đi với người khác (thì ra nó cũng được tay ôm tay nắm)- gọi tiếp cho thanh_thinh - mày hả, ờ , tao và speed vừa chạy qua suối tiên, đi đường nào nữa mày ?!?!?! .... (ra 2 đứa này cũng ko biết đường - choáng )
    thấy tình hình có vẻ đợi lâu à, thế là mọi người quyết định đi dạo bãi biển trong lúc chờ đợi - hăng hái thế đấy chứ đên lúc cuốc bộ thì mới biệt tụi này toàn dân lười vận động, chỉ đi có ... 2 cây số từ nhà ra đến biển mà than như quỷ ấy ...
    8h30 tối bãi sau vắng ngắt (ý bbê là ko có trai đẹp) trời chớp nhoáng dữ dội báo hiệu sẽ có 1 cơn mua lớn , mấy đứa con gái thấy biển như thấy trai đẹp lạch bạch chạy tới bỏ luôn bạn lucke ngơ ngác đứng ngó - nhưng chỉ 1 mình có 2 phút thôi là hắn có đt òi, nghe đồn là đt của con gái đó <- tên này kinh lém
    cả đám vừa đói vừa mệt nên quyết định tìm chổ ăn trước đã , và cùng đồng ý là đi taxi đến chổ ăn chứ thà chết ko cuốc bộ hic hic ....
    9h mọi người ghé vào 1 quán trên đường gì ấy , quán khá đẹp nhìn ra biển (phong cách giống giống mấy quán sài gòn phố hay chợt nhớ trong Sg) - trời bắt đầu mưa - mấy chị trong quán cũng dể xương lém à - giá cả ở đây cũng hợp lý , đồ ăn có thể nói là ngon nhưng rất rất là nhiều , 1 phần 2 người ăn mới hết
    9h45 mọi người trở về nhá dì của tui_tu_tin, spy, khánh chó, thanh thinh và speed cũng đã đến nơi , mọi người phân công tắm rửa - có 3 cái nhà tắm lận á- spy hỏng chịu tắm chung dzới bbê cho mau hic hic hehehe
    trong lúc chờ đợi nhà tắm mọi người kéo ra góc sân chơi vài hiệp bóng rổ , vui kinh nhưng bị hàng xóm chửi quá trời , tối rồi còn ồn ào mà
    11h30 sau khi tắm rửa xong mọi người tập trung xuống nhà bếp .... lục cơm nguội - còn 4 chén cơm nguội , 3/4 cái bánh chưng, mấy miếng thịt nướng, 1 tô canh, 1 tô rau sống + thêm 1 bịch bắp nỗ , 1 bịch dòi của bbê, 1 hộp khoai tây chiên của khánh chó, 1 bịch khoai lang sấy khô của phươngcc - tất cả giải quyết nhanh gọn lẹ, mấy đứa lúc nãy ăn rồi cũng nhào vô giành giựt ăn tiếp <- kinh
    quậy đã dưới bếp xong mọi người lại kéo nhau lên sân thượng ngồi chơi - chơi với chai bào đá á - trời trong , gió mát , bạn bè tụ họp , ko còn gì vui bằng , chai bào đá giải quyết nhanh gọn lẹ trong vòng 15'' , mỗi ngưòi chắc được 3 ly là cùng, chẳng đủ tránh cái bao tử .... rồi mọi người hát hò , bbê, spy, Thuỷ được phong tặng là nhóc nhạc nhà lá á hì hì .... hát chán lại chơi bài , chia cặp ra chơi, thu thì tự cắn nhau , tiếc mỗi cái là hôm qua cắn tên lucke được có 2 cái à hic hic , bạn thanh thinh va bạn speed thì khỏi nói, chắc cố tình thua để cắn nhau á hehehe .... thấy 2 đứa cắn mà thèm - chắc tụi nó đang "đóng dấu" cho nhau
    3h sáng, mọi người bắt đầu mệt, thế là cứ nằm xếp lớp đó mà ngủ - cái sân thương nhỏ xíu à - speed cực kì ga lăng, đưa nguyên cái bụng của mình cho thanhthinh làm gối nằm, bbê nằm lên tay lucke, khánh chó nằm lên tay bbê, spy và tui_tu_tin nằm lên tay khánh chó _ chẳng thể tưởng tượng nỗi là tụi nó nằm theo hình gì nữa - tính ngủ á, mà ngủ có yên đâu, lâu lâu tự dưng lucke á lên 1 tiếng ( ko biết ai làm gì hắn nữa) im lặng được 1 luc thì khánh chó lại "em xinh như hoa trong ánh nắng ban mai" , mội lúc speed lại "chim lợn kìa , quá trời chim luôn?!?!?!" , rồi thì lucke lại la "nước ở đâu vậy trời " ..... cuối cùng là chẳng ai ngủ được gì cả hic hic ....cây thì cứ leo liên tục , leo lên rồi leo xuống , nghe nói là spy leo lên rồi ở luôn trên đó ko chịu xuống hehehe
    4h30 dậy thôi, xếp hàng đánh răng nào
    5h15 cả đám đi như chạy về phía bãi sau - tính ngắm mặt trời mọc đó mà nhưng có kịp đâu, thôi thì tắm biển cho đỡ buồn vậy - cho nói 1 chút , ko có trai đẹp trên biển buổi sáng à - tắm đã ùi lại nămtển cát , mấy cái đầu chụm vào nhau, tạo thành vòng tròn , để mặc sóng biển vuốt ve , tắm xong thì cứ để mặc quần áo đó lết bộ về nhà tắm
    buổi trua cả đám được chú và dì của tui_tu_tin chiêu đãi 1 chầu ở nhà hàng Nga , ngon qua trời ngon
    3h cả đám đón xe về lại SG , tạm biệt VT , tạm biệt trai ... xấu vũng tàu
    cuối cùng , thay mặt mọi người bbê chân thành cám ơn tui_tu_tin, nhất là nhà dì của tui_tu_tin , cám ơn rất rất nhiều , cám ơn bé Nhon, bé bi , nếu có dịp rất mong gặp lại 2 bé hì hì ...
  9. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bê ới Bê ời!!!!!!!!!! Còn thiếu bài thơ chứ...E..hè...èm
    Ngẫu hứng đêm 29
    Chân em vừa trắng lại vừa..đen (vì ko bit chân ai nên nói chung là thế cho tiện )
    Bảy thụt ba thò anh muốn hun (Nghe tới đây thì nhiều người phi thân lên nóc nhà lâu ...gòi)
    [red]"Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn"[/red] ( phải giữ nguyên tác mới thể hiện đúng sự việc lúc đó )
    Mà em vẫn giữ tấm "L...." son (Vô cùng xin lỗi nữ sĩ Hồ Xuân Hương nhưng bạn bè em chúng nó còn chơi nhìu trò " thô bỉ" học trong "thanh tao" )
    Ai rảnh post bài kể chi tiết sự kiên lớn lao mang tầm vóc lịch sử khi hội ỉn cho ra đới bài thơ này nhé
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi tí , chổ nào trắng ...... chổ nào đen dzậy ???
    mà muốn hun là hun chổ trắng hay chổ đen hehehe

Chia sẻ trang này