1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Sao lucke xui thế, mỗi lần off là mình ko đi được,chán quá
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Buổi off thành công đấy chứ nhỉ? Đề nghị hội phó post ngay bài tường thuật. Các bạn cho ý kiến nhé.
    - Ý kiến hội trưởng: mọi người rất dễ thương, với hội trưởng buổi off như vậy là thành công mỹ mãn.
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Buổi off thành công đấy chứ nhỉ? Đề nghị hội phó post ngay bài tường thuật. Các bạn cho ý kiến nhé.
    - Ý kiến hội trưởng: mọi người rất dễ thương, với hội trưởng buổi off như vậy là thành công mỹ mãn.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mọi người quá dể thương rùi còn gì nữa
    thấy hụi trưởng là sướng nhất , được người ta chở nè còn chơi trò đi đường vòng nữa chứ hú hồn ... tưởng sau khi off xong hụi trưởng tự động từ chức chứ kekekeke .....
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mọi người quá dể thương rùi còn gì nữa
    thấy hụi trưởng là sướng nhất , được người ta chở nè còn chơi trò đi đường vòng nữa chứ hú hồn ... tưởng sau khi off xong hụi trưởng tự động từ chức chứ kekekeke .....
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hohohoho, borin nhé, đi đường vòng nhé, dấu đầu lòi đuôi nhé
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 10/07/2004
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hohohoho, borin nhé, đi đường vòng nhé, dấu đầu lòi đuôi nhé
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 10/07/2004
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    E hèm, tường thuật đây!!! (nếu thiếu thì mọi người bổ sung nhé )
    Phó đến chỗ hẹn lúc 3 giờ đúng, lúc đó thì cũng thấy búp bê và spy cùng đến trong bộ áo mưa (chắc mới tắm mưa qua ). Vào chỗ ngồi tán dóc thêm 5 phút nữa thì vào xem fin. Tất cả có 6 mạng (thêm Tom Cruise và Speed_M). Cũng may là chưa mất cảnh nào của bộ fin (đang chiếu trailer của fin Around the world in 80 days <-- spy tưởng sẽ xem fin này, hehe hố nặng!!). Rạp vắng hoe !! Cả dãy ghế trước trống trơn, à không, có 2 ông già chứ ! Chắc khoảng 40 người (cái này là do lúc trời sáng, phó ngó quanh quẩn xem, hehe). Mà phim hay ra phết, coi không uổng tiền, hehe, chỉ mỗi cái âm thanh hơi to và nghe không đã bằng ở nhà! Phó đã cẩn thận dặn soát vé nếu có ai kiếm 83 thì dẫn vào chung, thế mà chẳng mống nào tới thêm. Fin cũng vui nên đôi lúc cả nhóm cười phá lên!!! Nhưng mà phó có thắc mắc là sao lúc người khổng lồ đó biến nhỏ lại thì hắn đưa tay giữ lấy cái ấy mà lúc biến to ra thì chỉ có mỗi cái áo là rách te tua, còn ... thì, hehehe Chỉ tiếc là nhân vật chính lại chết vào cuối phim (còn sống hay không thì có trời mới bít vì lúc đó là hết fin!!).
    Xem xong fin thì tiếp tục đi ăn (hổng hỉu sao mọi người không mún đi patin nhỉ?). Trưởng đã đề nghị đi lẩu dê Tư Trì và mọi người OK. Nhưng mà có điều khi đi thì Trưởng đã liên tục vi phạm quy định hụi Single. Trưởng và Tom Cruise đã (2 người 1 xe), lợi dụng lúc mọi người lơ đễnh và trong một chiều mát mẻ , biến mất tiu dzí Tom Cruise (mặc dù vẫn cùng đến nơi) dzà để làm gì gì í (có trời mà bít!! ). Trưởng nha! Cảnh cáo nha! tái phạm lần sau là bị cách chức á .
    Đến Tư Trì, gọi món ăn, ngồi chờ (cái này hơi bị lâu á!). Mấy món gọi ra (cái này không nhớ!) được chén liên tục với phương châm "Thà ăn sống còn hơn bỏ sót" (hehe, cái này là của Phó đấy). Trên cái chảo nướng luôn hiện diện những đôi đũa vờn qua vờn lại đảo mấy miếng thịt (để giữ của luôn í mà ). Rùi cái món nướng cũng hít trọi, qua món lẩu. Món này hơi bị hay á!! Phần nổi nhanh chóng bị chén gọn (cái này sao thấy búp bê hay gắp cho Speed quá dzị, fuku hổng có miếng nào, hic hic..). Còn lại phần chìm, cái này mới hấp dẫn. Kịch bản quảng cáo Tiger xảy ra (trước đó búp bê trúng được 1 chiếc, í lộn,1 cái ...hộp quẹt)!! Hễ khi có ai mò được một miếng thì mọi đôi đũa đều dồn theo, lượn lờ theo làn nước...lẩu. Muh cái này thí búp bê là nhanh tay nhất à, lúc nào cũng chĩa được 1 miếng hít, hèn chi... ...
    Thanh toán xong, mọi người dzèo qua trà quán ở Sư Vạn Hạnh để off chung dzí 82. Cái nì Trưởng nói típ hén...
    Nhìn chung, off thiệt là dzui (Phó thích nhất là lúc xem fin vì lâu lắm rùi không đi, làm nhớ lại mí năm trước đã cùng ... ). Mọi người đều cười dzui cả. Mới gặp Tom Cruise lần đầu mà có cảm giác như là đang nói chiện dzí atulavuong dzị (mọi người đều nhận định dzị, từ giọng nói cho đến dáng hình...).
    Lần sau off típ nữa nhen, cứ như dzị là dzui rùi
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    E hèm, tường thuật đây!!! (nếu thiếu thì mọi người bổ sung nhé )
    Phó đến chỗ hẹn lúc 3 giờ đúng, lúc đó thì cũng thấy búp bê và spy cùng đến trong bộ áo mưa (chắc mới tắm mưa qua ). Vào chỗ ngồi tán dóc thêm 5 phút nữa thì vào xem fin. Tất cả có 6 mạng (thêm Tom Cruise và Speed_M). Cũng may là chưa mất cảnh nào của bộ fin (đang chiếu trailer của fin Around the world in 80 days <-- spy tưởng sẽ xem fin này, hehe hố nặng!!). Rạp vắng hoe !! Cả dãy ghế trước trống trơn, à không, có 2 ông già chứ ! Chắc khoảng 40 người (cái này là do lúc trời sáng, phó ngó quanh quẩn xem, hehe). Mà phim hay ra phết, coi không uổng tiền, hehe, chỉ mỗi cái âm thanh hơi to và nghe không đã bằng ở nhà! Phó đã cẩn thận dặn soát vé nếu có ai kiếm 83 thì dẫn vào chung, thế mà chẳng mống nào tới thêm. Fin cũng vui nên đôi lúc cả nhóm cười phá lên!!! Nhưng mà phó có thắc mắc là sao lúc người khổng lồ đó biến nhỏ lại thì hắn đưa tay giữ lấy cái ấy mà lúc biến to ra thì chỉ có mỗi cái áo là rách te tua, còn ... thì, hehehe Chỉ tiếc là nhân vật chính lại chết vào cuối phim (còn sống hay không thì có trời mới bít vì lúc đó là hết fin!!).
    Xem xong fin thì tiếp tục đi ăn (hổng hỉu sao mọi người không mún đi patin nhỉ?). Trưởng đã đề nghị đi lẩu dê Tư Trì và mọi người OK. Nhưng mà có điều khi đi thì Trưởng đã liên tục vi phạm quy định hụi Single. Trưởng và Tom Cruise đã (2 người 1 xe), lợi dụng lúc mọi người lơ đễnh và trong một chiều mát mẻ , biến mất tiu dzí Tom Cruise (mặc dù vẫn cùng đến nơi) dzà để làm gì gì í (có trời mà bít!! ). Trưởng nha! Cảnh cáo nha! tái phạm lần sau là bị cách chức á .
    Đến Tư Trì, gọi món ăn, ngồi chờ (cái này hơi bị lâu á!). Mấy món gọi ra (cái này không nhớ!) được chén liên tục với phương châm "Thà ăn sống còn hơn bỏ sót" (hehe, cái này là của Phó đấy). Trên cái chảo nướng luôn hiện diện những đôi đũa vờn qua vờn lại đảo mấy miếng thịt (để giữ của luôn í mà ). Rùi cái món nướng cũng hít trọi, qua món lẩu. Món này hơi bị hay á!! Phần nổi nhanh chóng bị chén gọn (cái này sao thấy búp bê hay gắp cho Speed quá dzị, fuku hổng có miếng nào, hic hic..). Còn lại phần chìm, cái này mới hấp dẫn. Kịch bản quảng cáo Tiger xảy ra (trước đó búp bê trúng được 1 chiếc, í lộn,1 cái ...hộp quẹt)!! Hễ khi có ai mò được một miếng thì mọi đôi đũa đều dồn theo, lượn lờ theo làn nước...lẩu. Muh cái này thí búp bê là nhanh tay nhất à, lúc nào cũng chĩa được 1 miếng hít, hèn chi... ...
    Thanh toán xong, mọi người dzèo qua trà quán ở Sư Vạn Hạnh để off chung dzí 82. Cái nì Trưởng nói típ hén...
    Nhìn chung, off thiệt là dzui (Phó thích nhất là lúc xem fin vì lâu lắm rùi không đi, làm nhớ lại mí năm trước đã cùng ... ). Mọi người đều cười dzui cả. Mới gặp Tom Cruise lần đầu mà có cảm giác như là đang nói chiện dzí atulavuong dzị (mọi người đều nhận định dzị, từ giọng nói cho đến dáng hình...).
    Lần sau off típ nữa nhen, cứ như dzị là dzui rùi
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Trước tiên cám ơn mọi người vì đã cảm thấy ấm cúng và vui vẻ nhé.
    - Cao trào của buổi off chính là Lẩu dê. Thật ngưỡng mộ mọi người ghia, ai cũng uống bia hít, chỉ có Trưởng (Borin_83) Phó (Fukutomi) là quê mùa thui. hê hê. Ai không đi thì tiếc thật, không được chiêm ngưỡng zung nhan của Búp bê khi có tí men rượu, xinh phải biết, mọi người nhìn và đồng thanh "Oh, Búp bê". Còn Blue_spy vô cùng zuyên záng trong vai trò "cô bé thổi bếp lò", uống bao nhiêu cũng không đỏ mặt (sư phụ - sư phụ). Hội trưởng tuổi già sức yếu, sau một hồi zành zựt zất vất vả, đành buông đũa đầu hàng, thiệt ra là ngồi quan sát đợi thịt chín và ai đó lơ là, ra tay ngay nhưng ... số phận không cho phép mình có được may mắn í, hixhix, may mà có Speed_M dễ xương, xinh xắn "nhường cơm xẻ áo" cho Borin_83 miếng thịt đã bị cắn 1 nửa. keke. Hội phó hình như cũng "chân yếu tay mềm" giống hội trưởng nên không chiến đấu oanh liệt gì mấy, sau khi mọi người zành zựt miếng thịt cuối cùng trong nồi lẩu, phó mới lọ mọ khua đáy nồi ... ăn măng và rau. hehe. Cuối cùng là bạn Tom_Cruise, thành viên được ưu tiên nhất, đại diện cho ỉn Hà Nội vào giao lưu, dường như mọi sự chú ý và quan tâm đều dành cho Tom, ăn no mà không cần zành zựt do có vệ sĩ bảo kê rất kĩ, đúng không nhỉ? hehe.
    - Một số thông tin cần đính chính. Hông hỉu mí bạn đi đâu muh bảo Tom Trưởng đi đường vòng nhỉ? Hông có à nha. Oan quá. Tom Trưởng đi chung xe cũng là do sự cố bất đắc dĩ thui. Trưởng đề nghị "được" đèo Tom nhưng sau một hồi bàn bạc thương lượng, Tom đèo Trưởng. Còn gì thắc mắc không mí bạn? Đừng cách chức Trưởng nha. hehe. Trưởng còn zất trong sáng zà ngây ngô. hé hé...
    - Còn zụ Patin, thiệt là bùn mí bạn ghia. hixhix. Nhưng không sao, để khi nào Blue_spy hít đau chân, Búp bê không sợ bị té thì tụi mình đi hen. (xin thề là Borin cũng ko biết đi Patin, có zì cùng "ông mê" chung hen Búp bê).
    - Mong sẽ gặp lại các bạn sớm. xxx

Chia sẻ trang này