1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ừ,thì cũng phải thế thôi borin nhỉ ! Cái gì đến sẽ đến có cưỡng cầu cũng chẳng làm được gì .Chúc em vui và chúc cả chị cũng vui luôn há !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    "Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào."
    "I am the best of the best" (Man In Black)
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    "Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào."
    "I am the best of the best" (Man In Black)
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi suy nghĩ - không biết yêu nó thế nào mà lắm đứa lao đầu vào để rồi suốt ngày tương tư - thẫn thờ. Đợi chừng nào muốn lấy chồng , lấy vợ thì yêu - yêu xong thì lấy quách - đỡ mệt.
    (Chả biết làm gì - nói nhảm chút )
    Thân mến
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi suy nghĩ - không biết yêu nó thế nào mà lắm đứa lao đầu vào để rồi suốt ngày tương tư - thẫn thờ. Đợi chừng nào muốn lấy chồng , lấy vợ thì yêu - yêu xong thì lấy quách - đỡ mệt.
    (Chả biết làm gì - nói nhảm chút )
    Thân mến
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chị em mình cụng ly cái nào những con người đồng chí hướng


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chị em mình cụng ly cái nào những con người đồng chí hướng


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chị ui , chị quên đã nói với em những giè rùi hả? tránh ra chụt béo , chị Borin là của tớ , tránh ra coi , chị ... em củng đang cô đơn nè!!!!! hì hì
    tim anh là của em
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chị ui , chị quên đã nói với em những giè rùi hả? tránh ra chụt béo , chị Borin là của tớ , tránh ra coi , chị ... em củng đang cô đơn nè!!!!! hì hì
    tim anh là của em
  10. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    BABY<<<<=== ế kinh niên, ế khủng hoảng mà đâu có sao đâu. Ế được sống tự do.
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

Chia sẻ trang này