1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đồn đâu mà đồn, thiệt đó chứ!! Hụi trưởng đi rùi, hụi phó lên, hehe (just kidding!!)
    Mà cũng công nhận là hôm qua off đông vui thiệt! Trưởng post bài tường thuật lên đi. Bận quá, chẳng post được, thông cảm! Mà phải công nhận nha, trưởng giỏi thiệt, đi lần nào cũng dẫn theo người mới (toàn là con trai không!!), hehe, lần trước là Cruise, lần này là kieuphong, hông bít lần sau là ai đây nhỉ
  2. internetcaveboy

    internetcaveboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ha ha....!!! vui thía hôm wa vui thật đề nghị mấy người chăm đi off
  3. internetcaveboy

    internetcaveboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ha ha....!!! vui thía hôm wa vui thật đề nghị mấy người chăm đi off
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Off là gì thế nhỉ ?? bác gì đó ơi , bác giải thích cho em biết với .
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Off là gì thế nhỉ ?? bác gì đó ơi , bác giải thích cho em biết với .
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Công nhận lần đi off nèo cũng có thành viên mới, đáng mừng wé trời
    Chỉ tiếc là spy kô đi xem phim được nên chỉ có thể nói dzìa cái dzụ đi ăn, uống và kara thui
    Chặng đường thứ hai : ăn hủ tiếu
    hội đã phải trải qua một con đường dài và xa diệu vợi (vì đa số đều đói meo sau khi xem phim xong) thì mọi người cũng đã tới được nơi cần tới
    vừa mới dừng xe lại ,một mùi thơm ngọt ngào và tràn đầy sức quyến rũ của những tô hủ tiếu nhỏ bé, béo ngậy và đậm đà chất thịt đã làm cho các ỉn ta vội vàng gửi xe đi theo mùi thơm í (kết quả là wá trời xe mà chỉ lấy có một thẻ) tiến thẳng vào sâu trong hẻm. Với những quyết định nhanh chóng và gọn lẹ, món ăn đã được gọi xong và đáng chú ý nhất là thành viên mới của chúng ta là kieu_phong đã không ngại ngùng gì chứng tỏ khả năn ăn như một chú ỉn 83 với thành tích hai tô hủ tiếu (một khô + một nước).
    Đồng thời một ý kiến nhỏ bé được đề nghị ra đó là ngồi xen kẽ đã bị mọi người bác lại ,(có lẽ các ỉn đã quá đói, không đủ sức ngồi dậy nữa)
    Đồ ăn đã được bưng tới, không khí nhanh chóng thay đổi, những chiếc đũa ,muỗng, chai nước tương và những miếng chanh được chuyển đi chuyển lại liên tục trên bàn từ tay ỉn này sang ỉn khác.
    Và ăn..................
    Kết thúc cuộc tấn công không cân xứng giữa các ỉn và những tô hủ tiếu bé nhỏ chỉ còn lại spy (tức là tui) và borin(tức hội trưởng đương thời sắp bỏ chức ) vẫn còn đang cặm cụi chiến đấu đến miếng cúng cuồi.
    Và hai ly trà đá được hân hạnh bày ra trên bàn (ỉn nam 1 ly, ỉn nữ 1 ly) => tiếc kiệm quá sức
    Và chặng hai đã được khép lại thật nhẹ nhàng với màn tính tiền đầy ngoạn mục của borin
    chặng đường tiếp theo thế nào, uống ở đâu và trong một khung cảnh với những chuyện gì đã xảy ra, xin tiếp tục theo dõi những bài viết khác
    to be continue.........hehe
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 16/08/2004
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Công nhận lần đi off nèo cũng có thành viên mới, đáng mừng wé trời
    Chỉ tiếc là spy kô đi xem phim được nên chỉ có thể nói dzìa cái dzụ đi ăn, uống và kara thui
    Chặng đường thứ hai : ăn hủ tiếu
    hội đã phải trải qua một con đường dài và xa diệu vợi (vì đa số đều đói meo sau khi xem phim xong) thì mọi người cũng đã tới được nơi cần tới
    vừa mới dừng xe lại ,một mùi thơm ngọt ngào và tràn đầy sức quyến rũ của những tô hủ tiếu nhỏ bé, béo ngậy và đậm đà chất thịt đã làm cho các ỉn ta vội vàng gửi xe đi theo mùi thơm í (kết quả là wá trời xe mà chỉ lấy có một thẻ) tiến thẳng vào sâu trong hẻm. Với những quyết định nhanh chóng và gọn lẹ, món ăn đã được gọi xong và đáng chú ý nhất là thành viên mới của chúng ta là kieu_phong đã không ngại ngùng gì chứng tỏ khả năn ăn như một chú ỉn 83 với thành tích hai tô hủ tiếu (một khô + một nước).
    Đồng thời một ý kiến nhỏ bé được đề nghị ra đó là ngồi xen kẽ đã bị mọi người bác lại ,(có lẽ các ỉn đã quá đói, không đủ sức ngồi dậy nữa)
    Đồ ăn đã được bưng tới, không khí nhanh chóng thay đổi, những chiếc đũa ,muỗng, chai nước tương và những miếng chanh được chuyển đi chuyển lại liên tục trên bàn từ tay ỉn này sang ỉn khác.
    Và ăn..................
    Kết thúc cuộc tấn công không cân xứng giữa các ỉn và những tô hủ tiếu bé nhỏ chỉ còn lại spy (tức là tui) và borin(tức hội trưởng đương thời sắp bỏ chức ) vẫn còn đang cặm cụi chiến đấu đến miếng cúng cuồi.
    Và hai ly trà đá được hân hạnh bày ra trên bàn (ỉn nam 1 ly, ỉn nữ 1 ly) => tiếc kiệm quá sức
    Và chặng hai đã được khép lại thật nhẹ nhàng với màn tính tiền đầy ngoạn mục của borin
    chặng đường tiếp theo thế nào, uống ở đâu và trong một khung cảnh với những chuyện gì đã xảy ra, xin tiếp tục theo dõi những bài viết khác
    to be continue.........hehe
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 16/08/2004
  8. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khi đi ăn có Ỉn nào ăn hủ tiếu ... giò heo không nhỉ?
    Tớ là tớ thích ăn thịt heo lắm, nhưng tiếc là hôm đấy không đi đựơc
  9. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khi đi ăn có Ỉn nào ăn hủ tiếu ... giò heo không nhỉ?
    Tớ là tớ thích ăn thịt heo lắm, nhưng tiếc là hôm đấy không đi đựơc
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    chẳng có ỉn nào ăn giò heo cả, nhưng thịt heo thì ăn nhiều, tiếc là hôm đó kô đi được hả, vậy lần sau off cố đi nha,rùi sẽ dẫn đi ăn giò heo vậy

Chia sẻ trang này