1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    chẳng có ỉn nào ăn giò heo cả, nhưng thịt heo thì ăn nhiều, tiếc là hôm đó kô đi được hả, vậy lần sau off cố đi nha,rùi sẽ dẫn đi ăn giò heo vậy
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    chặng đường thứ hai : đi uống nước
    Đây là một trong những vấn đề tranh cãi đã được nổ ra xôm tụ tại bàn ăn khi các ỉn ta chia làm hai phe với một bên đòi ăn kem (đa số là ỉn nữ, dĩ nhiên là ko thể thiếu spy) và một bên đòi uống nước thui(đa số là ỉn nam và người có ý kiến phản đối ăn kem mạnh mẽ nhất lại chính là hội phó của chúng ta tức fuku)
    Cách giải quyết đã được nhanh chóng quyết định hoàn toàn theo phong cách hội độc thân, đó chính là chẳng chọn ai ,à không, chẳng chọn cả hai thứ đó. Quyết định cuối cùng dựa trên người có quyền lực tối cao nhất của hội (nhưng sắp xuống ùi, có tin báo là sẽ ko thèm làm độc thân nữa) là borin đã chỉ định hướng quán trà Cát Khánh CMT8 tiến thẳng.
    Sau một chuyến đi ngắn, mọi người đã đến điểm tập kết (à không, quán trà mới đúng chứ), chỉ có ỉn bupbe có lẽ do ngắm thấy anh nèo đẹp giai quá nên đi lố luôn làm spy đây chạy bộ muốn hộc hơi .
    Vừa lên tới cầu thang thì một cảnh tượng thật bàng hoàng đập vào mắt tui, borin thì đang nhảy loi choi và la lên oai oái (thồi fồng một tí í mà) ,còn cái chân xinh đẹp của borin thì đang bị caheo nắm chặt và mọi người đang bu quanh thì nhòm một cách vô cùng chăm chú. Hẳn là các ỉn nam box ta đang thòm thèm cái vị trí của caheo lăm nhể.
    Sao một hồi toát mồ hôi để tháo được giày cho borin,các ỉn nhà ta vội vã lao vào việc chọn lựa những chiếc dép nhựa be bé (công nhận là bé thiệt, mang đau cả chân)
    Tầng thượng thẳng tiến......
    Trùi ui, cao quá trời là cao, lẫn trong những tiếp dép lẹp xẹp đang vội vã leo lên với những tiếng thở hổn hển của các ỉn, là những tiếng than thật oai oán "gì mà cao thế, tiêu hết tô hủ tiếu hồi nãy rùi, biết vậy ăn hai tô như kieu_phong" hehe
    Phải công nhận cái chỗ nì hơi bị nhỏ bé, hội ta toàn là ỉn kô hà vậy mà nhét vô cái góc thấy tội luôn ,chưa kể việc các ỉn nam nhất quyết phải ngồi xen kẽ mấy ỉn nữ mới ghê chứ (mà lại trong tình trạng chật chội thế này)
    Bỗng nghe tiếng thở dài của ỉn nam nhà ta "trời ,sao lại để cho thân còm như tui ngồi giữa cá heo và bupbe thế này"
    Phần kêu nước thì không có gì đặc biệt, chỉ có borin là uống chuối với sữa (bổ cả hai mới hay chứ), đâu như phuong_nam biết thân biết phận chỉ uống chuối thui ,hehe
    Chỉ có 3 người vào đây là uống trà đạo đúng nghĩa luôn : là Garce nè,kieu_phong nè, và cuối cùng là tui nữa. Nhìn chị phục vụ rót trà hay thía mà sao đến lượt mình rót văng tùm lum
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    chặng đường thứ hai : đi uống nước
    Đây là một trong những vấn đề tranh cãi đã được nổ ra xôm tụ tại bàn ăn khi các ỉn ta chia làm hai phe với một bên đòi ăn kem (đa số là ỉn nữ, dĩ nhiên là ko thể thiếu spy) và một bên đòi uống nước thui(đa số là ỉn nam và người có ý kiến phản đối ăn kem mạnh mẽ nhất lại chính là hội phó của chúng ta tức fuku)
    Cách giải quyết đã được nhanh chóng quyết định hoàn toàn theo phong cách hội độc thân, đó chính là chẳng chọn ai ,à không, chẳng chọn cả hai thứ đó. Quyết định cuối cùng dựa trên người có quyền lực tối cao nhất của hội (nhưng sắp xuống ùi, có tin báo là sẽ ko thèm làm độc thân nữa) là borin đã chỉ định hướng quán trà Cát Khánh CMT8 tiến thẳng.
    Sau một chuyến đi ngắn, mọi người đã đến điểm tập kết (à không, quán trà mới đúng chứ), chỉ có ỉn bupbe có lẽ do ngắm thấy anh nèo đẹp giai quá nên đi lố luôn làm spy đây chạy bộ muốn hộc hơi .
    Vừa lên tới cầu thang thì một cảnh tượng thật bàng hoàng đập vào mắt tui, borin thì đang nhảy loi choi và la lên oai oái (thồi fồng một tí í mà) ,còn cái chân xinh đẹp của borin thì đang bị caheo nắm chặt và mọi người đang bu quanh thì nhòm một cách vô cùng chăm chú. Hẳn là các ỉn nam box ta đang thòm thèm cái vị trí của caheo lăm nhể.
    Sao một hồi toát mồ hôi để tháo được giày cho borin,các ỉn nhà ta vội vã lao vào việc chọn lựa những chiếc dép nhựa be bé (công nhận là bé thiệt, mang đau cả chân)
    Tầng thượng thẳng tiến......
    Trùi ui, cao quá trời là cao, lẫn trong những tiếp dép lẹp xẹp đang vội vã leo lên với những tiếng thở hổn hển của các ỉn, là những tiếng than thật oai oán "gì mà cao thế, tiêu hết tô hủ tiếu hồi nãy rùi, biết vậy ăn hai tô như kieu_phong" hehe
    Phải công nhận cái chỗ nì hơi bị nhỏ bé, hội ta toàn là ỉn kô hà vậy mà nhét vô cái góc thấy tội luôn ,chưa kể việc các ỉn nam nhất quyết phải ngồi xen kẽ mấy ỉn nữ mới ghê chứ (mà lại trong tình trạng chật chội thế này)
    Bỗng nghe tiếng thở dài của ỉn nam nhà ta "trời ,sao lại để cho thân còm như tui ngồi giữa cá heo và bupbe thế này"
    Phần kêu nước thì không có gì đặc biệt, chỉ có borin là uống chuối với sữa (bổ cả hai mới hay chứ), đâu như phuong_nam biết thân biết phận chỉ uống chuối thui ,hehe
    Chỉ có 3 người vào đây là uống trà đạo đúng nghĩa luôn : là Garce nè,kieu_phong nè, và cuối cùng là tui nữa. Nhìn chị phục vụ rót trà hay thía mà sao đến lượt mình rót văng tùm lum
  4. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhớ mọi người ghê, sao đi họp hụi mà ko ai rủ tớ nhẩy ???? bạn bè gì bạc bẽo quá!!!
  5. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhớ mọi người ghê, sao đi họp hụi mà ko ai rủ tớ nhẩy ???? bạn bè gì bạc bẽo quá!!!
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    nhớ thật không đó, có thấy lên tiếng gì đâu, sắp đến đợt off của hội độc thân nữa rùi, nửa tháng off một lần mà
    Tom đi kô ?
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    nhớ thật không đó, có thấy lên tiếng gì đâu, sắp đến đợt off của hội độc thân nữa rùi, nửa tháng off một lần mà
    Tom đi kô ?
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tom ko đi thì cử ...Jerry đi thế nha
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tom ko đi thì cử ...Jerry đi thế nha
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia hội độc thân cái nhểy.Thấy hội vui quá mà mình lại ham dzui.Hy vọng hông bị từ chối.

Chia sẻ trang này