1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cần gì mai hả borin, có liền giờ nè.
    -----------------
    Chiều chủ nhật đẹp trời, gió thổi ***g lộng. Trời như ủng hộ buổi họp mặt của Hội Độc thân sau hơn 1 tháng hơi buồn tẻ.
    Vừa dắt xe ra cổng thì nhận được tin nhắn của blue_spy rủ đi off. Nghĩ đi nghĩ laị, đắn đo suy nghị mãi, cuối cùng quyết định từ bỏ phép lịch sự tối thiểu <--- tiết kiệm 500đ = 1 lần gửi xe đạp.
    Xuống KFC trên đường Hai Bà Trưng, sau lưng Nhà hát Thành phố thì đã 6h5?T, trễ 5?T. Lần đầu tiên mình đến trễ (tự hào quá). Tất cả cũng vì cái 15?T du di của Hụi trưởng borin (đang tự bào chữa đây mà).
    Ngay tại hiện trường đã có bupbe, blue_spy, cùng 1 bạn nữ kính trắng áo hồng quần trắng giày hình như cũng? trắng. Qua lời giới thiệu của bupbe mới biết là conloc_maudacam, ?onhìn ngoài dzậy chứ quậy lắm? (trích lời bupbe). Sau đó kieuphong mới biết conloc có 1 cái tên rất đẹp, còn đẹp thế nào mời đi hỏi conloc.
    Người thứ năm xuất hiện là Hụi phó fukutomi. Đang đứng tán dóc thì ?oxịt?, 1 chiếc xe taxi dừng ngay trước mặt. Cửa mở, một đôi chân trắng toát nhưng kô lấy gì làm dài lắm thò ra. Quả đúng với câu ?otuy không cao nhưng cũng muốn ai phải ngước nhìn?, cô gái mang đôi giày mà đế đủ sức đập lủng đầu kieuphong. Theo lời của blue_spy thì chiếc áo cô gái mặc chỉ cần 1 ngọn gió là? Thực hư thế nào mọi người hỏi blue_spy nhé!
    Tiếp đó lucke xuất hiện. Và cuối cùng, sau gần nửa giờ đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, Hụi trưởng borin và caheo mới chịu lộ diện. Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi người ai cũng bảo Hụi trưởng ăn mặc đẹp quá. Còn ý kiến riêng của kieuphong, ?osuỵt?, kô nói được. Riêng caheo thì vẫn? như mọi ngày, tưởng kô cần phải nói nhiều.
    Tề tụ đông đủ, tất cả đột nhập quán KFC. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, các món ăn cũng được quyết định xong. Riêng kieuphong thì xứng đáng là thành viên Hội Ỉn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ---> 2 phần.
    Giờ mới phát hiện ra lucke ăn ít nhất với lí do phải ăn cơm mẹ nấu mới được ra khỏi nhà <--- hiếu thảo quá. Riêng khu vực tranh chấp giữa bupbe, blue_spy, fukutomi và kieuphong là quyết liệt nhất. Mỗi người chẳng những lo giữ phần của mình còn luôn rình rập cơ hội xâm nhập lãnh địa đối phương. Và blue_spy, với sự đặc biệt của 1 nàng Ỉn 83, vẫn từ tốn khoan thai thưởng thức bữa ăn, qua đó giành giải thưởng Ỉn chậm ăn, à kô, ăn chậm nhất.
    Bữa ăn gần kết thúc thì Grace đến. Sau đó đến tiết mục chính của chương trình, mà Hụi trưởng borin đã phải bỏ ăn 3 đêm, bỏ ngủ 3 ngày mới nghĩ ra. Trò chơi cực kỳ đơn giản: 1 chút tương ớt vào giữa 1 cọng miếng tây chiên đưa cho 2 người đối diện, 1 người ngậm chặt còn người kia phải cắn đúng vào chỗ có tương ớt. Dĩ nhiên miếng khoai tây chiên phải đạt đủ tiêu chuẩn nhỏ và ngắn.
    Nạn nhân đầu tiên là Hụi phó fukutomi và blue_spy. Chả hiểu do quá run hay vì 1 lí do nào đó (vì fukutomi chăng) mà blue_spy thực hiện 3 lần vẫn kô đạt yêu cầu (cái này chắc cố tình đây mà). Việc đó làm Hụi trưởng borin nổi cơn tam bành, phùng mang trợn má, hai tay chống nạnh (hình như đang ghen tức), yêu cầu hụi viên blue_spy phải thực hiện lại. Chậc?chậc?, chưa bao giờ thấy Hụi trưởng nổi giận như thế. Theo thiển ý của kieuphong thì Hụi trưởng mắc hội chứng? ?ođộc thân? mãn tính? nên mới dễ bị xì-trét như thế. Mà thật ra đã là thành viên của Single Club thì ai cũng mắc bệnh này thôi, Hụi trưởng thì phải nặng nhất rồi, khà?khà?
    Tiếp theo là bupbe và kieuphong. Khè?, chuyện này quá thường với bupbe và kieuphong (mọi sự nhầm nhọt sang trồng trọt kieuphong kô chịu trách nhiệm đâu nhá), nên đã thành công tốt đẹp (coi hình thì biết). Lucke và conloc cũng vượt qua thử thách. Cuối cùng là Hụi trưởng borin và caheo. 2 người làm hay đến nỗi cả nhóm quyết định gửi cả 2 đi kiểm tra giới tính gấp. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong buổi off tháng sau, mọi người nhớ chú ý theo dõi.
    Ồn ào nơi bàn ăn chưa đã, đến cả chỗ rửa tay nhóm cũng kô bỏ qua (xem hình thì rõ). Riêng kieuphong đã phát hiện ra một công dụng khác của máy sấy tay khô: đó là ta có thể dùng nó để sấy khô miệng khi kô có khăn giấy. Kết thúc tăng 1 là màn chụp hình lưu niệm với Mr. KFC, hình ảnh của kieuphong 40 năm sau.
    Sau khi đã chầt đấy cái bụng, cả nhóm quyết định cuốc bộ lên Công viên 30-4 tham gia Lễ hội du lịch Việt ?" Nhật. Trên đường đi, tất cả quyết định ghé chụp hình ở Vương cung Thánh đường. Kết luận từ những tấm hình là Single Club sao mà giống Couple Club quá xá.
    Lúc này nhóm chào đón thêm sự hiện diện của phuongnam. Lễ hội cực kỳ nhộn nhịp đông vui. Nam thanh nữ tú trong trang phục đủ màu sắc kiểu cách đua chen khắp nơi. Nhiều cô gái khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn (dĩ nhiên kieuphong kô bỏ lỡ cơ hội). Nhưng Hội Độc thân có lẽ là những người gây náo nhiệt nhất ở nơi mà hội xuất hiện. Từ những màn múa may chụp ảnh ở tháp Chàm, tấm hình bồng bế cực kỳ ấn tượng của lucke và conloc, cho đến cảnh kieuphong rửa chân cho caheo, Hụi phó rửa chân cho Hụi trưởng. Riêng conloc lập kỷ lục trong buổi tối hôm đó là người? ôm nhiều nhất, còn ôm ai, ôm cái gì thì phải hỏi conloc mới biết được.
    Đi nhiều tất nhiên khác nước. Blue_spy đề nghị đi kiếm nước uống, dĩ nhiên ai cũng đồng ý. Nhưng nơi blue_spy cất tiếng đòi uống nước thì thật đặc biệt. Nó là 1 cái nhà-ai-cũng-biết-là-nhà-gì-đấy, đặc biệt hơn lại thêm tính năng lưu động. Tuy nhiên 1 bên phải xếp hàng, trong khi bên kia lại chả có ai. Tại sao thì kieuphong kô biết, còn lí do blue_spy chọn chỗ đó thì vẫn còn là ?omột câu hỏi lớn không lời đáp?.
    Cuốc bộ mải ai cũng mỏi chân. Trong lúc borin chơi cà kheo (sung sức dữ) thì bupbe và blue_spy thẫn thờ ngồi trên ghế đá ngắm? dĩ nhiên kô ngắm con gái rồi, còn ngắm cái gì thì hổng biết. Conloc và kieuphong ngồi tán dóc nơi gốc cây. Một lát sau lucke chen vào ngồi giữa bupbe và blue_spy, fukutomi cũng đến ngồi cạnh conloc. Quả là ?oghế đá công viên 2 gái 1 trai, gốc cây bụi cỏ 2 trai 1 gái?. Thật là đối xứng lắm vậy!
    Chờ caheo và Grace trở về từ Diamond Plaza (làm cái gì thì? đề nghị kô tò mò, tự đoán lấy), nhóm cuốc bộ lên quán café Vạn Xuân gần Việt Top để uống nước ăn kem và? tán dóc (công tác kô thể thiếu của Ỉn). Mọi người giao kieuphong nhiệm vụ viết bài tường thuật. Gần 10h tất cả giải tán. Kieuphong về nhà, châm 1 bình trà Ô Long, và giờ có bài viết này đây. Mệt quá? ngủ thôi?.

  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cần gì mai hả borin, có liền giờ nè.
    -----------------
    Chiều chủ nhật đẹp trời, gió thổi ***g lộng. Trời như ủng hộ buổi họp mặt của Hội Độc thân sau hơn 1 tháng hơi buồn tẻ.
    Vừa dắt xe ra cổng thì nhận được tin nhắn của blue_spy rủ đi off. Nghĩ đi nghĩ laị, đắn đo suy nghị mãi, cuối cùng quyết định từ bỏ phép lịch sự tối thiểu <--- tiết kiệm 500đ = 1 lần gửi xe đạp.
    Xuống KFC trên đường Hai Bà Trưng, sau lưng Nhà hát Thành phố thì đã 6h5?T, trễ 5?T. Lần đầu tiên mình đến trễ (tự hào quá). Tất cả cũng vì cái 15?T du di của Hụi trưởng borin (đang tự bào chữa đây mà).
    Ngay tại hiện trường đã có bupbe, blue_spy, cùng 1 bạn nữ kính trắng áo hồng quần trắng giày hình như cũng? trắng. Qua lời giới thiệu của bupbe mới biết là conloc_maudacam, ?onhìn ngoài dzậy chứ quậy lắm? (trích lời bupbe). Sau đó kieuphong mới biết conloc có 1 cái tên rất đẹp, còn đẹp thế nào mời đi hỏi conloc.
    Người thứ năm xuất hiện là Hụi phó fukutomi. Đang đứng tán dóc thì ?oxịt?, 1 chiếc xe taxi dừng ngay trước mặt. Cửa mở, một đôi chân trắng toát nhưng kô lấy gì làm dài lắm thò ra. Quả đúng với câu ?otuy không cao nhưng cũng muốn ai phải ngước nhìn?, cô gái mang đôi giày mà đế đủ sức đập lủng đầu kieuphong. Theo lời của blue_spy thì chiếc áo cô gái mặc chỉ cần 1 ngọn gió là? Thực hư thế nào mọi người hỏi blue_spy nhé!
    Tiếp đó lucke xuất hiện. Và cuối cùng, sau gần nửa giờ đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, Hụi trưởng borin và caheo mới chịu lộ diện. Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi người ai cũng bảo Hụi trưởng ăn mặc đẹp quá. Còn ý kiến riêng của kieuphong, ?osuỵt?, kô nói được. Riêng caheo thì vẫn? như mọi ngày, tưởng kô cần phải nói nhiều.
    Tề tụ đông đủ, tất cả đột nhập quán KFC. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, các món ăn cũng được quyết định xong. Riêng kieuphong thì xứng đáng là thành viên Hội Ỉn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ---> 2 phần.
    Giờ mới phát hiện ra lucke ăn ít nhất với lí do phải ăn cơm mẹ nấu mới được ra khỏi nhà <--- hiếu thảo quá. Riêng khu vực tranh chấp giữa bupbe, blue_spy, fukutomi và kieuphong là quyết liệt nhất. Mỗi người chẳng những lo giữ phần của mình còn luôn rình rập cơ hội xâm nhập lãnh địa đối phương. Và blue_spy, với sự đặc biệt của 1 nàng Ỉn 83, vẫn từ tốn khoan thai thưởng thức bữa ăn, qua đó giành giải thưởng Ỉn chậm ăn, à kô, ăn chậm nhất.
    Bữa ăn gần kết thúc thì Grace đến. Sau đó đến tiết mục chính của chương trình, mà Hụi trưởng borin đã phải bỏ ăn 3 đêm, bỏ ngủ 3 ngày mới nghĩ ra. Trò chơi cực kỳ đơn giản: 1 chút tương ớt vào giữa 1 cọng miếng tây chiên đưa cho 2 người đối diện, 1 người ngậm chặt còn người kia phải cắn đúng vào chỗ có tương ớt. Dĩ nhiên miếng khoai tây chiên phải đạt đủ tiêu chuẩn nhỏ và ngắn.
    Nạn nhân đầu tiên là Hụi phó fukutomi và blue_spy. Chả hiểu do quá run hay vì 1 lí do nào đó (vì fukutomi chăng) mà blue_spy thực hiện 3 lần vẫn kô đạt yêu cầu (cái này chắc cố tình đây mà). Việc đó làm Hụi trưởng borin nổi cơn tam bành, phùng mang trợn má, hai tay chống nạnh (hình như đang ghen tức), yêu cầu hụi viên blue_spy phải thực hiện lại. Chậc?chậc?, chưa bao giờ thấy Hụi trưởng nổi giận như thế. Theo thiển ý của kieuphong thì Hụi trưởng mắc hội chứng? ?ođộc thân? mãn tính? nên mới dễ bị xì-trét như thế. Mà thật ra đã là thành viên của Single Club thì ai cũng mắc bệnh này thôi, Hụi trưởng thì phải nặng nhất rồi, khà?khà?
    Tiếp theo là bupbe và kieuphong. Khè?, chuyện này quá thường với bupbe và kieuphong (mọi sự nhầm nhọt sang trồng trọt kieuphong kô chịu trách nhiệm đâu nhá), nên đã thành công tốt đẹp (coi hình thì biết). Lucke và conloc cũng vượt qua thử thách. Cuối cùng là Hụi trưởng borin và caheo. 2 người làm hay đến nỗi cả nhóm quyết định gửi cả 2 đi kiểm tra giới tính gấp. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong buổi off tháng sau, mọi người nhớ chú ý theo dõi.
    Ồn ào nơi bàn ăn chưa đã, đến cả chỗ rửa tay nhóm cũng kô bỏ qua (xem hình thì rõ). Riêng kieuphong đã phát hiện ra một công dụng khác của máy sấy tay khô: đó là ta có thể dùng nó để sấy khô miệng khi kô có khăn giấy. Kết thúc tăng 1 là màn chụp hình lưu niệm với Mr. KFC, hình ảnh của kieuphong 40 năm sau.
    Sau khi đã chầt đấy cái bụng, cả nhóm quyết định cuốc bộ lên Công viên 30-4 tham gia Lễ hội du lịch Việt ?" Nhật. Trên đường đi, tất cả quyết định ghé chụp hình ở Vương cung Thánh đường. Kết luận từ những tấm hình là Single Club sao mà giống Couple Club quá xá.
    Lúc này nhóm chào đón thêm sự hiện diện của phuongnam. Lễ hội cực kỳ nhộn nhịp đông vui. Nam thanh nữ tú trong trang phục đủ màu sắc kiểu cách đua chen khắp nơi. Nhiều cô gái khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn (dĩ nhiên kieuphong kô bỏ lỡ cơ hội). Nhưng Hội Độc thân có lẽ là những người gây náo nhiệt nhất ở nơi mà hội xuất hiện. Từ những màn múa may chụp ảnh ở tháp Chàm, tấm hình bồng bế cực kỳ ấn tượng của lucke và conloc, cho đến cảnh kieuphong rửa chân cho caheo, Hụi phó rửa chân cho Hụi trưởng. Riêng conloc lập kỷ lục trong buổi tối hôm đó là người? ôm nhiều nhất, còn ôm ai, ôm cái gì thì phải hỏi conloc mới biết được.
    Đi nhiều tất nhiên khác nước. Blue_spy đề nghị đi kiếm nước uống, dĩ nhiên ai cũng đồng ý. Nhưng nơi blue_spy cất tiếng đòi uống nước thì thật đặc biệt. Nó là 1 cái nhà-ai-cũng-biết-là-nhà-gì-đấy, đặc biệt hơn lại thêm tính năng lưu động. Tuy nhiên 1 bên phải xếp hàng, trong khi bên kia lại chả có ai. Tại sao thì kieuphong kô biết, còn lí do blue_spy chọn chỗ đó thì vẫn còn là ?omột câu hỏi lớn không lời đáp?.
    Cuốc bộ mải ai cũng mỏi chân. Trong lúc borin chơi cà kheo (sung sức dữ) thì bupbe và blue_spy thẫn thờ ngồi trên ghế đá ngắm? dĩ nhiên kô ngắm con gái rồi, còn ngắm cái gì thì hổng biết. Conloc và kieuphong ngồi tán dóc nơi gốc cây. Một lát sau lucke chen vào ngồi giữa bupbe và blue_spy, fukutomi cũng đến ngồi cạnh conloc. Quả là ?oghế đá công viên 2 gái 1 trai, gốc cây bụi cỏ 2 trai 1 gái?. Thật là đối xứng lắm vậy!
    Chờ caheo và Grace trở về từ Diamond Plaza (làm cái gì thì? đề nghị kô tò mò, tự đoán lấy), nhóm cuốc bộ lên quán café Vạn Xuân gần Việt Top để uống nước ăn kem và? tán dóc (công tác kô thể thiếu của Ỉn). Mọi người giao kieuphong nhiệm vụ viết bài tường thuật. Gần 10h tất cả giải tán. Kieuphong về nhà, châm 1 bình trà Ô Long, và giờ có bài viết này đây. Mệt quá? ngủ thôi?.

  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Sau đây là một số hình ảnh ... gây chấn động của hội Single. hehe...
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Sau đây là một số hình ảnh ... gây chấn động của hội Single. hehe...
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Được lac sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 28/11/2004
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Được lac sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 28/11/2004
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Được lac sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 28/11/2004
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Được lac sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 28/11/2004

Chia sẻ trang này