1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bê quyết định rùi hả? ý Kiều phong ra sao? Bê vợ cả Rain vợ 2 nha :D
  2. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bê quyết định rùi hả? ý Kiều phong ra sao? Bê vợ cả Rain vợ 2 nha :D
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Haha, có đem theo đó, mặc bữa đầu tiên ah,nhưng muh lúc này ai dám mặt ,kp kô thấy là nắng chang chang hả, đâu có dại dột thía
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Haha, có đem theo đó, mặc bữa đầu tiên ah,nhưng muh lúc này ai dám mặt ,kp kô thấy là nắng chang chang hả, đâu có dại dột thía
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của tích của Single đeeeeeeeeeeeeee

    Lang thang, lang thang, bờ biển dài với những ngọn gió mát rượi
    Hai đứa đi bên nhau, nắm tay, tung tăng chạy ào xuống biển, đuổi theo những ngọn sóng đang rút dần về phía xa, thích chí trước cái mát lạnh của nước, cười thoả thuê như trẻ con được kẹo
    Trên cao, nắng trên đầu vẫn gắt lắm, nhưng những ánh sáng mãnh liệt ấy lại làm cho bờ biển trở nên xa hơn, biển trở nên trong xanh hơn và cơn gió trở nên quen thuộc hơn
    Những mảnh ốc nhỏ rải rác trên bờ biển được fản chiếu một thứ ánh sáng lấp lánh
    Đẹp thật!
    Hai đứa bỏ trò chơi đùa cùng biển cả, chạy ùa cả lên bãi biển, mê mải với trò chơi mới mà mình vừa phát hiện ra
    Những vỏ ốc tròn thật đẹp, lấp lánh với những hoa văn và màu sắc thật đặc biệt nằm một cách hiền lành ngoan ngoan trên bãi biển.
    "Ê, con ốc này to ghê chưa mày
    Hehe, con ốc của tao nè, màu đẹp không
    Uh,
    ừ hử"
    Cặm cụi
    "Ê, bên này ốc to hơn nè, đẹp không
    Đâu, đâu, uh, bự ghê hen
    Trùi, sao mà nhiều ốc thế
    Chỗ đó ốc ít lắm, ở đây nè
    Hehe, nhiều ghê"
    Trời trở nên trong xanh hơn, nắng trở nên đỡ gay gắt hơn, gió trở nên mát lạnh hơn, biển trở nên êm dịu hơn
    Và câu chuyện của hai đứa trở nên kéo dài hơn, dài mải đến khi bờ biển này chấm dứt, và những vỏ ốc thôi không ngừng xuất hiện
    Vì có hai đứa quá mỏi lưng, cứ thế này chắc đen thui quá
    "Về thôi
    uh, về
    Tắm biển nhá
    Uh, chơi luôn"
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của tích của Single đeeeeeeeeeeeeee

    Lang thang, lang thang, bờ biển dài với những ngọn gió mát rượi
    Hai đứa đi bên nhau, nắm tay, tung tăng chạy ào xuống biển, đuổi theo những ngọn sóng đang rút dần về phía xa, thích chí trước cái mát lạnh của nước, cười thoả thuê như trẻ con được kẹo
    Trên cao, nắng trên đầu vẫn gắt lắm, nhưng những ánh sáng mãnh liệt ấy lại làm cho bờ biển trở nên xa hơn, biển trở nên trong xanh hơn và cơn gió trở nên quen thuộc hơn
    Những mảnh ốc nhỏ rải rác trên bờ biển được fản chiếu một thứ ánh sáng lấp lánh
    Đẹp thật!
    Hai đứa bỏ trò chơi đùa cùng biển cả, chạy ùa cả lên bãi biển, mê mải với trò chơi mới mà mình vừa phát hiện ra
    Những vỏ ốc tròn thật đẹp, lấp lánh với những hoa văn và màu sắc thật đặc biệt nằm một cách hiền lành ngoan ngoan trên bãi biển.
    "Ê, con ốc này to ghê chưa mày
    Hehe, con ốc của tao nè, màu đẹp không
    Uh,
    ừ hử"
    Cặm cụi
    "Ê, bên này ốc to hơn nè, đẹp không
    Đâu, đâu, uh, bự ghê hen
    Trùi, sao mà nhiều ốc thế
    Chỗ đó ốc ít lắm, ở đây nè
    Hehe, nhiều ghê"
    Trời trở nên trong xanh hơn, nắng trở nên đỡ gay gắt hơn, gió trở nên mát lạnh hơn, biển trở nên êm dịu hơn
    Và câu chuyện của hai đứa trở nên kéo dài hơn, dài mải đến khi bờ biển này chấm dứt, và những vỏ ốc thôi không ngừng xuất hiện
    Vì có hai đứa quá mỏi lưng, cứ thế này chắc đen thui quá
    "Về thôi
    uh, về
    Tắm biển nhá
    Uh, chơi luôn"
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này
    đang ngồi từ trên ghế rớt luôn xuống đất.
    Già rồi, chịu sao thấu... Mà nói bà con biết, ông già lụ khụ rồi, có cưa có kéo gì thì xài cưa tay thui, đừng xài cưa máy... dễ đổ lắm.... đụng cái chắc đổ à.... với lại nhẹ tay thui... lạng quạng đổ cái ầm thì tai nạn chết người á... trốc hết rễ nữa thì càng khổ....
    Rain còn dám chơi mà spy hổng dám hả? Ủa, mà giờ mới biết spy sợ nắng đó... tưởng nắng sợ spy chớ....
    P.S: Bg, og có gửi cái mail đó, trong hòm thư kia, kô phải nick YM đâu, nhớ vào đọc nha, rồi cho og biết ý kiến.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này
    đang ngồi từ trên ghế rớt luôn xuống đất.
    Già rồi, chịu sao thấu... Mà nói bà con biết, ông già lụ khụ rồi, có cưa có kéo gì thì xài cưa tay thui, đừng xài cưa máy... dễ đổ lắm.... đụng cái chắc đổ à.... với lại nhẹ tay thui... lạng quạng đổ cái ầm thì tai nạn chết người á... trốc hết rễ nữa thì càng khổ....
    Rain còn dám chơi mà spy hổng dám hả? Ủa, mà giờ mới biết spy sợ nắng đó... tưởng nắng sợ spy chớ....
    P.S: Bg, og có gửi cái mail đó, trong hòm thư kia, kô phải nick YM đâu, nhớ vào đọc nha, rồi cho og biết ý kiến.
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... hum ni dzừa mới để cái status trên YIM là "nhớ a KP hét bài Tháng 6 trời mưa" là chị rain nhảy cái ào dzô ... Rồng định tranh giành KP dzới chị hả ??? ...... úi trùi ... hú hồn chưa ... Rồng có biết gì đâu
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 17/02/2005
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... hum ni dzừa mới để cái status trên YIM là "nhớ a KP hét bài Tháng 6 trời mưa" là chị rain nhảy cái ào dzô ... Rồng định tranh giành KP dzới chị hả ??? ...... úi trùi ... hú hồn chưa ... Rồng có biết gì đâu
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 17/02/2005

Chia sẻ trang này