1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to SFC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    E hèm, bữa ni là 15-10 rồi còn có 14 ngày nữa la đến giờ G ăn chơi rùi mè chưa thấy động tịnh chi cả phải khởi động bàn bạc thôi.
    Sau đây là 1 số điểm cụ thể cho bà con nêu ý kiến
    1-ngày ăn chơi :29 và 30 .Giờ cụ thể ?? Những ai có thể đi 2 ngày 1 đêm thì giơ ..2 tay, Còn ai chỉ đi sáng đi chiều về thì giơ 1 tay
    2- Phương tiện đi lại : Xe Máy (he he welcòm mí bạn giai có ..sức khoẻ để xung phong làm xe ôm cho các nàng "liễu yếu đào tơ" nhà ỉn (hic nói câu này hông bít có chính xác ko nhỉ)
    Lưu ý : nhớ mang nón bảo hiểm nhá
  2. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    giơ hai cái tay là giơ hai cái tay nè..keke
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    giơ 2 tay ủng hộ đi 2 ngày 1 đêm (nghĩ đến việc phải chạy lon ton 6 tiếng nếu đi 1 ngày là oải rồi), có thể đi = xe chất lượng cao cho khoẻ vì sợ rằng số lượng xe ko đủ, chưa kể đến số lượng boy đi được ko nhiều , chưa kể đến nhiều boy hỏng chạy được hehehe ... rồi ko đủ mũ bảo hiểm , rồi mệt mỏi ....
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    hic
    xe máy hả
    phải xem xét lại đó
    hai ngày chứ ít gì
    nghe đồn có đứa phải đu xe đò xuống đó
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hò hò đi bằng gì cũng được!!..xe đò thì tiện lợi khoẻ, khỏi tốn tiền xăng, nhưng phải chọn chổ nào được chút!!!,,xe máy thì dzui, dzừa đi dzừa tâm sự..keke...nhưng hao thêm khoản tiền xăng..dzậy đoá!!!...bửa đó là thứ 7, mà thứ 7 cuối tháng thì xp phải nộp báo cáo..ekke..cho nên sẽ go go vào buổi trưa..hihi..ai go go buổi trưa cùng xp hông hè..keke
  6. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    A, mọi người quyết ngày 29,30 luôn đi. Hai ngày này linh với mình lắm. Mình cũng đang có kế hoạch ra đó vào ngày í. Tiện thể ra mắt box luôn hỉ.
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    như vầy, nếu đi = xe đò tjhì có thể tập trung ở nhà tui , có thể gửi xe qua đêm ở chung cư gần nhà, sau đó đón xe bus tuyết Bàu Cát, bến xe Miền Đông , đên bến xe đón xe chất lượng cao lên VT
    mà nghe đồn nhiều người phải làm việc đến chiều ngày thứ 7 lắm à, khổ thân thiệt
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Xe của hãng Rạng Đông tuyến SG-VT giá vé suốt tuyến là 33k. Xe đời 2004-2005 Ford Transit hoặc Mer Sprinter. Chở đúng giới hạn ghế, suốt tuyến. Xuất phát tại BX Miền Đông, giữa đường có một trạm nghỉ, dừng tại bến xe VT cách bãi sau khỏang 1km. Tốc độ tối đa 125km/h khi không có ò e í e và đường vắng. Không có lơ xe. Có thể đặt vé qua điện thọai. Nói chung đi xe của RĐ thì chất lượng thuộc hạng cao nhất trong các hãng chạy SG-VT
  9. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi bằng xe máy thì chuẩn bị tư tưởng "đen như mọi" là vừa. Mỏi lưng ở vòng 2, mỏi cổ, mờ mắt, rát 2 bàn tay, tê 2 bàn chân ... phê
  10. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    các bác ráng đi chơi đi . 1h trưa mai em đi patin cho thoãi mái tinh thần BÁc nào rãnh thì lên chơi chung với ạ . Tính hẹn mọi người mai đi patin khí thế xong đi đâu đó ăn uống bàn bạc Offline cuối tháng Vtàu cho hoành tráng , nhưng mà ai cũng kẹt . Em thì mai đã quyết ko đi đón tân sinh viên mới ( được cái ăn mặc lịch sự nên " được " gọi đi ) sau đó em cũng huỷ luôn vụ đá banh với lớp , bọn con gái chửi quá trời , hic , sân banh gần nhà mà đi patin . Sau đó em đú hội chợ 1 mình chụp hình sưu tầm ảnh âu cũng là 1 cái thú
    cuối cùng : chúc mọi người cuối tuần vui
    Ráng đi vũng tàu nhé

Chia sẻ trang này