1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Well come Ỉn Hà Đông

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi becungdau83, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinzin08

    zinzin08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ vẫn như vậy giờ mới phát hiện ra thì đã qúa muộn, qúa muôn... Kiểu này y học bó tay rồi
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    thơ 'ặĂi là ỏằ^n 'ỏãc biỏằ?t mà, In chỏƠt lặỏằÊng cao, ỏằ?n khỏằe anh oai
    nghe nhỏĂc tư nhỏằ?, 'ong giai mà nghe bài nơ chỏÊ phê tỏạo nào =))
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=u7NQCXkLkb
    Anh mÊi là cặĂn gió nhỏạ
    Xóa 'i muỏằTn phiỏằn và xóa 'i nhỏằc nhỏn
    Anh mÊi là muôn tiỏng cặỏằi
    Sỏẵ 'ặa em vào nặĂi khung trỏằi ặỏằ>c mặĂ ngỏưp tràn niỏằm vui
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, cứ gọi mình là Yếu cũng được, chị em thì được phép gọi là anh_yêu toẹt ga Dưng thường thì chị em gọi mình là Yếu đẹp giai (hí hí)
    Có mà sư tử muốn tận dụng thực phẩm nuôi thân béo mầm thì có
    Anh cũng chào chú 1 kái bù lại bài hôm nọ bị mất
    Coi như toi đến nơi rồiZìn Zín...
    Ỉn này mo ra, lay long lon luoc len cham voi mam tom nham ruou ngon day, chep chep
    o sao tu nhien lai khong danh duoc tieng Viet co dau nua nhi?
  4. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Có mà sư tử muốn tận dụng thực phẩm nuôi thân béo mầm thì có
    [[/quote]
    Dạ dạ oan cho nhà iem quá ạ. Sư tử nhà iem chỉ ăn được thị hươu nai, Ỉn rừng...chớ mấy món kia thì nhà iem...chạy xa roài
    Mấy món này ăn vào dễ bị hóc xương lém, mà ko cẩn thận lại ngộ độc thực phẩm thì...chít, hết đời sư tử nhà iem
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Mụ ỉn dạo này chạy đâu bỏ nhà bỏ cửa thế này
  6. zinzin08

    zinzin08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em ỉn khôn thật, danh chính ngôn thuận biến cái phần có gân k xương của anh thành của riêng mình để dễ bề sử dụng đây
  7. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Thích làm chị thì em gọi bằng chị, thằng em này dễ tính lắm.
    Em sang nhà bà chị phá rồi đới
    Kinh nhờ, nhưng nhớ đem cái ***g kính đẹp vào cho chị em nhà ỉn ao ước, em đồ rằng cái đó của bác zinzin ấy lắm (zin mờ)
  8. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Úi xời nhà mìn hôm nay rôm rả quá nhỉ, e mới bỏ nhà có 1 tẹo mà đã um cả lên rùi.
    @ Anh_yêu: Dạo này pác già rùi lẩm cẩm quá hay sao mà lại đòi ăn thịt ỉn thía? Có thích nấu cao hổ không hả pác.Cho pác suy nghĩ lại nha.
    @ Zinzin: Cái có gân không sương của pác nói thật là e định phơi khô bỏ vào ***g kính rùi nhưng mờ cả nhà ỉn không đồng ý pắt treo trong phòng "bẹc zê" làm mồi nhử.
    @ Cả nhà: Em đang nuôi cá sông Nhuệ. Pác nào chán đời thì báo e nha. Cá nhớn péo mập lại mời các pác xơi.
    @ Sutuhd: ăn gì thì ăn nha, thấy đằng ấy bảo là ăn ỉn rừng rùi đó nha. Dân số nhà ỉn mà ít đi mống nào là hỏi tội đằng ấy đầu tiên đó.
  9. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế cá sông Nhuệ là do nhà pác nuôi ah? Bảo sao, dạo này iem cứ thấy nó cứ...
    Hichic nhà iem hok dám đâu ah. Nhà iem chỉ ăn Ỉn rừngthui chớ hok dám ăn Ỉn nhà đâu, Ỉn nhà giờ nhiều Cám con Cò và Tai Xanh lém. Mà nếu nhà pác có Ỉn rừng lạc vào thì cứ báo em cái nha, có gì nhà iem hoa hồng pác nhá
  10. zinzin08

    zinzin08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    1. Xương chứ không phải Sương!!!! Ặc!!!!
    2. Tưởng em định phơi khô ngâm rượu dùng dần, nên đang chuẩn bị sẵn ít thuốc bắc gửi tặng kèm, coi như khuyến mãi!!!! Hic, ai dè lại đem ra làm của chung cả nhà ỉn, phí cả tình riêng của anh em ta!!!! Ặc!!!!

Chia sẻ trang này