1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wellcome to "What do they" . A show of Beika Television .

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi DesertFox, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ten ten ten ​

    Chào mừng các bạn đến với " What do they " . Chương trình giải trí của Hãng truyền hình Beika (BKTV) . Tôi là Desert Fox , người dẫn chương trình . Bạn sẽ cùng tôi soi mói những bí mật vào hạng không thể bật mí của Beika . Gặp gỡ những nhân vật trực tiếp dính líu vào những bí mật ấy , (họ vẫn nghĩ rằng họ đến đây với tư cách khách mời và vô can . hehe) . Vâng , và chủ đề chủ ngày hôm nay ... xin các bạn chờ một phút . Chủ đề của ngày hôm nay là :

    BÍ MẬT TRONG TOLET ​

    Ngày 23/12/2003 . Một ngày trước lễ giáng sinh . Tại cung điện của nhũ mẫu hoàng gia FBK số 21/24 Trần Đình Xu Quận 1 , đã diễn ra một buổi tiệc đứng nho nhỏ giữa những chiến binh xứ Beika với các công nương diễm lệ xứ Kinter và một số nhân vật quan trọng đến từ những vương quốc khác . Trong cuộc chơi thắt chặt tình thương mến thương . Kỵ sĩ Jeno , tư lệnh bộ binh trấn thủ lâu đài Moton , đã dắt tiểu thư Yup , trưởng ban ăn chơi đất Kinter vô ... Tolet . Theo quy định định của cuộc chơi thì thời gian chỉ là 2'''' . Thế nhưng , hai phút mười giây , hai phút ba mươi giây .. họ vẫn chưa ra . Các hiệp sĩ Beika ngồi ở ngoài mà sốt ruột ( chắc là lo cho Jeno ) . Vậy điều gì đã xảy ra trong hơn hai phút đó . Câu hỏi đó vẫn đang ám ảnh những chiến binh Beika .

    Và hôm nay , chúng ta sẽ moi bí mật này qua cuộc gặp gỡ các nhân vật trong bí mật này . Vâng , xin mời người đầu tiên , FBK .

    FBK chính là chủ cung điện diễn ra buổi tiệc , và cũng là người ở gần Tolet nhất trong lúc xảy ra sự kiện . FBK , mời ngồi ở đây . Tôi có thể hỏi FBK một số câu hõi được chứ ?

    FBK : Vâng
    Fox : Xin hỏi , hôm đó FBK đã nghe được những gì ? Có tiếng động nào khả nghi trong đó vọng ra không ?
    FBK : À thành thực mà nói thì lúc đó cũng hơi ồn và khó xác định nhưng tôi cũng có nghe được loáng thoáng , như là "mẹ ơi , con sợ qué " , "đừng sợ , chỉ một chút thôi mà ..." ,"từ từ chưa đến lúc ...", và có cả tiếng khóc rưng rức nũa
    Fox : Chà thật là kỳ lạ , lúc đấy FBK không ...ghé mắt nhìn à .
    FBK : À , cũng có chút chút , nhưng mà ... tối thui .
    Fox : Vâng , xin cám ơn FBK đã hợp tác . Và một câu hỏi cuối cùng , tolet nhà FBK có mất cái bc
    FBK : bc ???
    Fox : bồn cầu ý mà .
    FBK : một , hỏi gì kỳ quá

    Thật kỳ lạ , chỉ có một cái bc mà có đến hai người , vậy thì ai sẽ ngồi đây ? Có lẽ chúng ta phải khai thác trực tiếp vào hai nhân vật này . Xin mời Jeno và Yup , úi bảo vệ , bắt Jeno lại , đem lên đây . hehe

    Fox : Hai anh chị không có quyền không nói , nhưng những gì anh chị nói sẽ là lời khai trước ... chương trình .

    Jeno : Với tư cách là tư lệnh bộ binh , tôi xin hứa những lời tôi sắp nói ra đây là hoàn toàn đúng sự thật .

    Fox : vậy thì , hehe , thành tật khai báo chuyện gì đã xảy ra trong tolet , quang trọng nhất là ...ai ngồi ?
    Jeno : không ai ngồi , cả hai cùng đứng .
    Fox : vậy , ai khóc ?
    Jeno : Tui
    Fox : hả , kỳ vậy trời ...tui cần tuyển .. một lời giải thích rõ ràng .
    Yup : Để tui , chẳng là hôm ấy , tui bốc phải lá thăm làm mẹ Jeno . Sau khi xoa đầu Jeno và nói "con yêu" , tui phải dẫn Jeno vô..tolet . Mẹ dẫn con vô tolet để làm gì thì ai cũng biết rồi ...nhưng Jeno đâu có còn nhỏ mà cần phải .... mí lại ngại chết . Cho nên Jeno và tui chỉ có biết đứng nhìn nhau thôi , mà tối om có thấy mặt ai đâu
    Fox : Vậy còn những tiếng khóc , tại sao Jeno khóc . Tiểu thư đã làm gì hiệp sĩ Jeno ?
    Yup : Có làm gì đâu , tự nhiên đóng của lại là Jeno ... khóc ngon lành .
    Jeno : chẳng là tui sợ ...ma , mà lúc đóng cửa quên bật đèn nên tối thui .
    Fox ; Vậy chính anh kêu " mẹ ơi , con sợ qué " , Yup động viên : "đừng sợ , chỉ chút xíu nữa thôi là có thể ra được rồi" , Jeno nôn nóng xông ra nên Yup lại nói " từ từ , chưa đến lúc , chưa đủ hai phút " và vì tối om không thấy được đồng hồ nên lố hai phút hai người mới ra .
    Jeno & Yup : chính xác .

    Fox : Trời , vậy thì có gì đâu . Vâng , thưa các bạn đó là toàn bộ bí mật trong tolet vào ngày 23/12/2003 . Cám ơn các bạn đã theo dõi chương trình , hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát hình tiếp theo với chủ đề là ... còn trong vong bí mật .( cho tức chơi ) . Xin tạm biệt và nhắc các bạn một câu :

    nhớ bật đèn khi đi tolet .

    Sa mạc hoang vu và nóng .

    Được desertfox sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 24/12/2003
  2. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp theo chương trình là một vị khách có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhiều. Người mà dấu răng, à không, dấu chân đã lê khắp từ Nam chí Bắc, và anh cũng đã từng đi qua kinter,7x, thảo luận, quân sự, BKSG và còn nhiều nhiều nơi khác...Và thưa quý vị...đó là Mr.lonesome.
    AK: Xin chào bác đã đến với chương trình của chúng tôi. Xin được phỏng vấn bác đã làm gì trong cái đêm hôm ấy... đêm gì.
    lonesome : Đêm nào, với ai cơ ? Tớ có nhiều đêm lắm...
    AK : ( không nói rõ ra bác ấy khai hết thì hỏng) Được biết bác đã tham gia với buổi tiệc đêm giáng sinh do box BK tổ chức, xin bác cho biết cảm tưởng và những đóng góp của bác sẽ giúp ích cho sự gắn bó và làm cho box BK tốt đẹp hơn (phù...dài quá) .
    lonesome : Eh hèm, nói chung là các đồng chí đã tổ chức một buổi họp mặt rất tốt, cuộc gặp gỡ này đã làm ấm cúng bầu không khí Noel của box BK nói riêng và cộng đồng TTVN phía Nam nói chung .
    AK: Bác cứ nói quá. Thế bác có ý kiến đóng góp gì không ?
    lonesome : Ah, BTC đáng lẽ ra phải mời tớ làm cố vấn đạo diễn, và như thế thì sẽ chuyên nghiệp hơn, các bác vẫn còn khá nhiều thiếu sót, chưa làm các thành viên hiểu...biết nhau và gắn...kết với nhau hơn ...........................
    .............................................................
    .............................................................(dài quá)
    AK : Xin cám ơn sự đóng góp của bác. Thế điều gì làm bác tâm đắc nhất và tức nhất trong phần trò chơi kinh dị, nghe nói là khủng khiếp lắm phải không ?
    lonesome : Có cái chuyện gì xảy ra trong rest room thì đã được đặc tả chi tiết trong cái WC show phần trước rồi. Còn chuyện tớ tức nhất ấy à .Hừ , tớ tức nhất cái tên nào đã đánh tớ.
    AK: Oh, bác tức cái tên bá tước đờ Phe nó bốc phải cái lá thăm xong tát bác hai cái ấy à. (Nội dung của thăm là : ai cầm lá thăm này nếu là lonesome thì tự tát mình hai cái, còn nếu không phải thì cũng tát lonesome 2 cái )
    lonesome : ]Hừ muỗi, cái thằng ấy đánh hai cái nhẹ hều. Cũng tại tớ hù rồi, nó mà đánh mạnh thì hết đường về nước, à không về nhà.
    AK : (gớm thật) Thế bác gịân gì ?
    lonesome : Tớ mà biết đứa nào viết cái lá thăm ấy, tớ treo cổ
    AK : Ấy chết. Bác đừng giận quá mà phạm phải tội hình sự chứ chẳng chơi đâu. Điều 101 luật HS quy định ai phạm tội ấy là bị phạt tù 12 năm cho đến án tử đấy.
    lonesome : Tớ đâu có dại dột gì mà treo cổ hắn lên, tớ nói là tớ treo cổ cái nick của hắn.
    AK : Cám ơn về buổi nói chuyện với bác. Chúc bác ngủ ngon và mơ thấy....ác mộng(treo cổ cái nick). Xin cám ơn.
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    HUHUHUHUHU!!!!
    Sao hổng ai đưa tin dzìa mụi hết trơn dzậyyyy......???!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, níu mờ có cho điểm chắc chắn hai cái chương trìng này phải được điểm vượt tối đa 20/10 lun. Wá hay, wá hấp dẫn.
    Mờ hỏi hnhỏ chút xíu, cái dzụ phỏng vấn Jeno@, Yup@ và FBK@ là có thiệt hông dzị ? Em théc méc
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Quên nửa, hôm bữa bác Lonesome do ko ăn trước mà tu nguyên nửa chai rượu đỏ nên có chút cồn trong máu, hành vi thiếu kiểm soát. Nếu có gì sai sót mong bà con lượng thứ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tui nghi ngờ cái vụ phỏng vấn này quá. Chắc là phóng viên bị mua đứt rồi, tung tin để đánh lạc hướng dư luận thôi

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    HÃNG THÔNG TẤN XÃ CON.....VỊT GIỜI​
    SỰ THẬT VỀ "BÍ MẬT TRONG TOILET"​
    TÈN .....TÉN... ..TEN.....​
    FOX: Chào mừng wý dzị khán giả đã đến với chương trình " What do they" của Hãng truyền hình Beika-(BKTV)! Bằng nhìu nỗ lực, cuối cùng Hãng truyền hình chúng tôi đã mời được Ban biên tập của Hãng thông tấn xã con ...Vịt Giời chuyên tung tin vịt Cồ, là Cô bé ngang tàng,đến đây cùng chúng ta thảo luận về " Bí mật trong Toilet" đã được đưa tin vào tối thứ bảy tuần trước.
    Sự thật đằng sau cánh cửa Toilet là gì? Liệu có đơn giản như lời của tiểu thư Yup và chàng kỵ sĩ Juna từng nói với chúng ta ? Hay còn có những hiểu lầm và những vụ việc đáng tiếc nào khác xảy ra ???
    Chúng ta hãy cùng nghe Cô bé ngang tàng phát biểu đôi lời"
    BỐP!BỐP!BỐP........................BỘP!!
    OÁI!Tên mất nết nào chọi gạch taaaa??? Úi, surry, surry, Xin hân hạnh ra mắt wý dzị khán giả. Xin tự dzới thiệu,tui là Tổng biên tập của Hãng Thông tấn xã con vịt..Giời. Khiêm tốn mà nói, nhờ vào kinh nghiệm nghe lén, ...í lộn, làm phóng viên bao năm cùng với sự đầu tư kinh phí khổng lồ cùng hàng ngàn trang thiết bị " hại điện " khác, chúng tôi đã có trong tay một tin tức cực kỳ wý báu. Đó là sự việc đã diễn ra trong hai phút đồng hồ nơi Toi let trước đêm Noel giữa tiểu thư Yup và Kỵ sĩ Juna. Và dây, trên tay tui là cuộn băng ghi âm lại cuộc đối thoại giữa hai người họ mà phải mất rất nhìu thời gian cải biên, ủa wên, thu thập chứng cứ mới có được. Sau đây, tui xin nhường lời lại cho ...băng cát xét."
    (Hồi hộp!Hồi hộp! Hồi hộp!)
    "Rerèrè reeeeeeè............rr. Ba xương con dzì con giống mẹ. Mẹ xương con dzì con giống ba..."
    Cobe: Úi lộn rùi!!! Thành thật xin lỗi wý dzị vì sự nhầm lẫn này. Chả là bữa wa, tui tính luyện thi "Tiếng hát Măng non" mà wên hổng lấy băng ra .
    Bây giờ, mời wý dzị cùng chúng tôi vạch trần chân tướng đằng sau cánh cửa Toilet".
    YUP: Trùi ui, đi cầu mừ con còn hổng cởi ra thì làm sao đi được chứ huh?
    JUNA: Con ứ cởi
    YUP: Bữa ni cả gan cãi lời mẹ hah?
    JUNA: Nhưng nó là của bạn Sea tặng con mừ
    YUP: Tặng chi cái thứ rẻ xiền mà riêng tư như dzậy? Nghe lời mẹ, cởi ra mau!
    JUNA :No!
    YUP: Được lém! Dzậy để mẹ cởi giùm con luôn cho rùi.
    JUNA: Bớ người ta!! Mẹ tui hành hun tui neeeeè.......
    "BỐP! HỰ...ỐI! Áaaaaaaaaáa ....Bụp!!"
    .........................................
    FOX: Im ắng wá, thưa các bạn! Chiện gì đã xảy ra ?
    "CẠCH!"
    FOX: Ra rùi! Ra rùi!
    Anh hùng trong thiên hạ:" Đã xảy ra chiện gì thưa tiểu thư?"
    YUP: Hừmmm, ko uổng công kịch chiến dzới nó, cuối cùng ta cũng cởi được cái........nhẫn bằng giấy 500 đồng mà bà Sea của nó tặng ra .
    FOX: Vâng. Sự thật là thế! Ko ngờ trong hai phút ngắn ngủi ấy đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, wỷ khóc thần sầu, long trời lở đất mà đến tận bi giờ chúng tôi và các bạn mới bít. Tiểu thư Yup, Kỵ sĩ Juna!!!! Hai bạn đang ỡ đâu? Hãy mau ra đây để làm rõ sự tình...phũ phàng này!!!
    Cả hai đều ko có mặt, thưa các bạn ! Chúng tôi đang cho ngưòi đi lùng sục tất cả Toilet có trong diễn đàn. Hi vọng sẽ sớm tìm ra họ. Rất mong tiểu thư và kỵ sĩ khi xem xong chương trình được phát trực tiếp này hãy xuất đầu lộ diện. Xin chân thành cáo lỗi cùng wý dzị khác giả vì sự sai sót trong lúc đưa tin ! Xin cảm ơn sự đóng góp hết sức wý báu của Hãng thông tấn xã con vịt...Giời và sự góp mặt của Tổng ban biên tập- Cô bé ngang tàng.
    Chương trình " What do they" xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi!!Hicc!!
    TÈN...TÉN...TEN....​
    " BỐP!BỐP!................BỘP!"
    FOX: " Oái! tên cà chớn nào dzám chọi trứng thối taaaaa???..."
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 27/12/2003
  8. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là chương trình truyền hình phát lại của Beika Televison.
    Trong buổi tiệc Giáng sinh có một màn thi hái hoa...dân chủ ( sửa lại một tí). Ngồi trên bục BGK là Jeno,kiman, caheo_,FBK.
    Không khí rất là căng thẳng, tay chân mọi người có vẻ như thừa thải, vì đang tập trung đầu óc để chuẩn bị....đưa ra xử .Jeno : Alo 1,2,3... Alo 3,2,1....Thí sinh đầu tiên hội trưởng hội phụ lão Beika lên bốc thăm.
    Nhatpc lên bốc thăm.Đùng xong lòi ra 1 cái thăm ( ai mà không biết tại sao đùng mà lòi ra thì lần sau đi offline sẽ biết).
    Jeno : Thí sinh hãy đọc to nội dung trong lá thăm.
    Nhatpc : Xin đọc đây : Hãy thể hiện mình là một em bé trong một cuộc thi.
    ................
    BGK : lâu quá vậy . Lẹ lên còn đến tụi em chứ
    Nhatpc : Eh, Cháu... xin... kính... chào... các cô..., các chú..., các bác. Cháu tên là nhat năm nay cháu 3 tuổi, học trường mẫu giáo Beika. Dạ đến đây thấy nhiều người quá mà lại quên đem theo cái notebook nên không biết nói gì hết. Các cô, các chú muốn hỏi gì thì hỏi?( 3 tuổi gì mà khôn dữ vậy)
    Caheo_ : Thí sinh hãy hát một bài mà em thuộc.
    Nhatpc : Dạ cháu không biết hát .
    Caheo_ : Hát bậy một bài nào cũng được
    Nhatpc : Dạ BGK đã nói cháu hát một bài bậy bạ thì cháu xin hát.
    Nhatpc hướng về phía caheo_ với một ánh mắt trìu mến
    Anh thương em vì em giống vợ
    Vợ thương anh ...vì anh mến em.

    Caheo_ (đỏ mặt) : Thôi. Thí sinh mới có 3 tuổi mà đã biểu hiện sự không chung thủy rồi.
    FBK : Xin hỏi tại sao bé còn nhỏ tuổi mà mặt già chát vậy?
    Nhatpc: Dạ tại cháu làm việc nhiều quá, về nhà lại suốt ngày online nên mặt mới già như vậy. ( bà con nhớ rút kinh nghiệm nha)
    kiman: Xin cho hỏi bé khi đi ngủ có hay tè dầm không ?
    Nhatpc : Dạ thưa BGK cái này thuộc về vấn đề nhạy cảm nên chỉ trả lời riêng cho BGK nghe thôi ạ.
    Nhatpc chạy lại gần nói vào tai kiman, nhưng trên cổ áo kiman có gắn cái micro nên khán giả nghe hết.
    Nhatpc : Anh dùng tampon hiệu wish có hai cánh nên hoàn toàn yên tâm.
    Khán giả : ồ .........
    Jeno: Ban giám khảo đã chấm xong, mời thí sinh về chỗ ngồi, năm sau vui lòng lên mạng... sẽ biết điểm.

    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này