1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WEN CÔ BÉ HÀNG XÓM,CÓ CÁCH NÀO GIÚP TÔI KHÔNG?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi suong_gio_phu_doi_trai, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suong_gio_phu_doi_trai

    suong_gio_phu_doi_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    WEN CÔ BÉ HÀNG XÓM,CÓ CÁCH NÀO GIÚP TÔI KHÔNG?

    xin mọi ngươi cho một vài kinh nghiệm dược không?giúp tôi đi box dhhh:
    chả là đối diện nhà tôi có một nhỏ bằng tôi rất hiền lành học giỏi phải lỗi cô ả ít nói quá,đôi khi gặp cô ta chỉ cười rồi đi rất nhanh.tôi muốn làm wen nagf lắm mà chưa có cách nào,cũng tại nàng ít nói quá nên rất khó cho tôi.mà tôi và nàng sống ở đây đã gần 10 năm rồi.hồi cấp hai còn quan hệ nhưng từ khi cô ta vào ptth tới nay thì cô e thẹn và rất ngại gặp tôi,tôi cũng vậy .cả làng có cách nào giúp tôi không?
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    bạn hãy tìm đến trường người ấy,nhăm nhe giờ về rồi giả tảng có việc đi wa,coi như là vô tình gặp,rồi hỏi han vài câu bâng quơ
    chẳng có người nào bất lịch sự đến nỗi k0 trả lời lại 1 câu, vậy là okie....
    còn người ta k0 trả lời bạn thì có lẽ hết fim , hết dg làm wen luôn
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
    Được hoangfnhung sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 12/01/2003
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ôgn bạn cứ chỉ em xem cô hàng xóm đó như thía nào em có cách giúp ngay a`


  4. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Người ta ít nói thì anh fải mau mồm mau miệng lên chứ, gặp thì fải chào trước rồi hỏi han(nhưng đầu tiên thì cứ giữ ở mức độ hỏi han theo kiểu hàng xóm hỏi hàng xóm thui cho người ta đỡ ngại,ví dụ Tết này nhà em chuẩn bị gì chưa?) Ko ai lại nỡ làm thinh với anh mãi đâu,là hàng xóm thì thỉnh thoảng giả đò sang mượn thứ nọ đồ kia, rồi ngày lễ tết thì mừng tuổi cho người ta nhìu nhìu vào(có thể nhét vô bao lì xì một ''cái tờ mà ko fải là tờ money''...hi hi) Anh thấy được ko???Là hàng xóm thì là một lợi thế cần khai thác triệt để anh ạ.....
    Nhung ơi chị em mình mở dịch vụ tư vấn đê......

  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết ông có dám học cách của tôi không,thật ra thì ngại không dám làm quen,không dám gặp mặt người ta thì cứ gấp cái máy bay viết vài chữ vào rồi phi đại sang bên đó,thằng bạn tôi đã từng gấp đến chục cái mới phi chính xác vào nhà người ta đấy.Tuy nhiên lợi thế của ông là gần nhà,lại từng quen nhau..thế là ông có khả năng rồi,chúc ông thành công.
    He..he..he...hố..hố..hố...]
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    không biết có thể áp dụng cách này không nhỉ :tông xe vào xe người ta nhưng nhẹ nhẹ thôi. Sau đó cùng đi sửa xe thế là quen" heeeeeeee
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  7. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    em là cứ làm thế nào đo mà người ta gọi là:mưa giầm thấm lâu đấy .Cố lên bác ơi đừng ngại .mà cứ phải chai mặt vào.
    tao cuốc mày
  8. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày 1 bông hoa , sáng 5 giờ dậy sớm mang sang cổng nhà nàng, đặt ở đó rồi về. Nàng ta dậy sớm tập thể dục sẽ nhìn thấy hoa và mang vào nhà ( vứt đi làm gì cho phí của dời),hehe một thời gian sau chắc chắn nàng sẽ cảm động, nhưng đến lúc nào cảm động rồi thì không được tặng hoa kiểu đó nữa nhá, lúc đấy phải tiến gần mục tiêu và thổi phù 1 cái, nàng nhẹ nhàng đổ gục, he'he'.
    Thất bại là mẹ thành công !
    Cố gắng lên ku .
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  9. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 2 khác, bây giờ nhớn rùi phải khác chứ. Tuy nhiên bắt chuyện với ai thì mới khó chứ với em hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ thì khó gì. Có 101 cách, hì hì. Ví dụ:
    - Suỵt chó đuổi nàng chạy gần chết sau đó mới ra cứu.
    - Sang nhà nàng hỏi: Em ơi, con mèo nhà anh có sang nhà em chơi khong nhi?.
    - Mang 1 cái gì đó sang nhà em (chẳng hạn cân táo) bảo là: "Hôm nay chú anh đi Lạng Sơn về cho anh ít táo, anh mang sang cho em 1 ít, em nhận đi cho anh vui", thế là được nàng mời vào nhà và ...
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này giống trong phim quá , nhưng mà khó lắm , bác đi ko khéo đâm vào , người đi đường lại bảo bác đi " ngu " , em ấy lại đau ko muốn nhìn mặt nữa giờ .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn

Chia sẻ trang này