1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WEN CÔ BÉ HÀNG XÓM,CÓ CÁCH NÀO GIÚP TÔI KHÔNG?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi suong_gio_phu_doi_trai, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đúng là đồ con trai.ngố thế không biết.này nhé tại sao không trực tiếp gặp nàng?nói thật với nàng biết tình cảm của kình suy nghĩ của mình,như thế có phải là tốt hơn không?làm như thế chẳng sợ gì việc ba má nàng biết.còn nếu nàng có người yêu rồi thì nàng sẽ nói :ồ mình xin lỗi có người con trai( hay đại loại như thế) đang đợi mình ở đằng kia.nói thì mình cũng hiểu được là nàng đã có người yêu.mà em thấy như thế là tiện nhất.
    tuy nhiên không được xông thẳng ra trước mặt nàng mà nói là........i love u hay đại loại như thế.mà phải tiến gần tới mục tiêu rồi nói,:xin lỗi,mình nói chuyện được không nhỉ?.nếu là một cô gái lịch sự chắc chắn sẽ nói là :ồ dĩ nhiên( nếu đồng ý) còn nếu không đồng ý chắc chắn sẽ nói.mình xin lỗi mình đang bận.mà đẫ là bạn bè hàng xóm với nhau thì chắc chắn nàng không có ý nói dối đâu.
    trong trường hợp nàng đồng ý thì khỏi nói.bắt đầu nói chuyện và tâm tình với nàng.chắc chắn nàng không để các chàng trai theo đuổi mình bị sốc bởi câu nói:em có người yêu rồi đâu.nàng sẽ nói một cách ý tứ và coi bạn là bạn.nếu mà nàng không thể hiện được như thế thì có nghĩ là nàng không xứng đáng với sự lịch sự của bạn đã thể hiện.quên nàng đi,nàng không hay ho gì đâu ngaòi cái vẻ bề ngoài ấn tượng cả.
    còn nếu nàng không thể hiện gì về việc mình đã có ai đó trong lòng thì ok.hãy mời nàng đi chơi đi.cái gì cũng phải từ từ chứ.hãy tìm hiểu nàng kĩ hơn trước khi nói lời thương mến nàng ok.chúc các chàng trai VIMARU chọn được người mà mình thương yêu,hợp vói mình.và là người tuyệt vời trong mắt các bạn ok.
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    em có kinh nghiệm trong chuyện này rồi hay sao mà em nói nghe có văn vẻ vậy
    Nhưng mà thật ra theo tui thấy thì cách đó là tốt nhất đó
    Ông bạn đừng làm theo kiểu phi máy bay hay là đâm xe vào người ta nhé, làm theo kiểu đó thì dễ out ngay lắm
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì cô ta ko ấn tượng với ông bạn , nên bây giờ ấy ... ... bạn nhờ mấy thằng bạn trông giống côn đồ 1 chút , khoảng 2 thằng thôi , chờ đến khi nào cô ấy đi 1 mình đến đoạn tối , cho 2 thằng đấy ra trêu chọc , hehe , ông bạn có mặt kịp thời ... " hô biến " ... thế tạo ấn tuọng ban đầu rồi .
    Nói đùa thế thôi , chứ cái trò đấy chỉ có trong phim thôi , tôi chẳng biết khuyên ông bạn thế nào , vì đến tôi , tôi còn ko biết nữa là ... he he ...
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    có câu:thượng đế sinh ra đàn ông trước đàn bà để đàn ông nói trước đàn bà dù chỉ một tiếng.
    cho nên hãy nói tình cảm của mình trước khi họ mất kiên nhẫn chờ đợi hihihih
    mà sao lại không nhỉ?các anh là con trai mà
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    sao không ai nói nữa à?hay là nhiệm vụ đã được thực hiện rồi?thì cũng phải cho biết là bây giờ cô bé hàng xóm ra sao rồi chứ?
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    CÒn tớ thì bị cô bé hàng xóm tấn công đây , biết làm sao bây giờ , , cứ bình thường để người ta mơ mộng thì thấy tội nghiệp , dù sao em ấy cũng còn nhỏ dại
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Em đó có phải là river không hả bồ tèo ?

    YRML - hehe
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đúng river đó anh trai ạ...cái 144 thì còn ai ngoài tên đó nữa.
    Hà ngố.........

  9. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    sao lại là em được?em không hiểu.
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    hãy tấn công tăhngr vào đối tượng
    con trai mà nhút nhát thế thì chẳng làm gì được cho đời
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau

Chia sẻ trang này