1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

‘Wenger giống như cha của tôi’

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi vantam2211, 17/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantam2211

    vantam2211 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2016
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ‘Wenger giống như cha của tôi’
    Tiền vệ của Chelsea, Cesc Fabregas khẳng định anh vẫn xem Arsene Wenger giống như người cha thứ 2 trong cuộc đời.

    Fabregas đã trải qua 8 mùa giải dưới sự dẫn dắt của Wenger ở Arsenal trước khi trở lại Barcelona vào năm 2011.

    [​IMG]

    Tiền vệ người Tây Ban Nha từng tỏa sáng rỡ trong màu áo Pháo thủ nhưng CLB này đã từ khước mua lại anh vào mùa hè năm 2014. Kết quả, Fabregas chuyển tới CLB cùng đô thị London, Chelsea và giành được 2 chức vô địch Premier League.

    Cho dù gây khá phổ biến tranh biện vì việc chuyển tới Chelsea nhưng Fabregas luôn luôn dành sự tôn trọng đặc trưng cho HLV Wenger cũng như Arsenal.

    lúc được phóng viên hỏi Arsenal liệu sở hữu giống như “người yêu cũ” hay ko, Fabregas nói: “Tôi sẽ không gọi tên điều chậm tiến độ, bởi lẽ nó còn phổ biến hơn thế. thỉnh thoảng nhân tình cũ sẽ mất liên lạc hoàn toàn và bạn ko cảm thấy vấn đề gì sau đa dạng năm”.

    “Tôi luôn cảm thấy gắn bó mang Arsenal, thậm chí ngay cả ở thời khắc này. Cảm giác của tôi dành cho CLB, các lần chúng tôi đối đầu mang nhau, đều rất đặc biệt. có thể rộng rãi người ko tin điều ngừng thi côngĐây, hoặc họ quan niệm rằng điều chậm triển khai ko đúng đắn, tôi không quan tâm. Tôi biết cảm giác của tôi thế nào, gia đình tôi biết, và Đó là điều quan trọng nhất”.

    “Khi tôi quyết định rời khỏi Barcelona, Arsenal là chọn lựa đầu tiên. Barcelona mang phận sự Mọi chi tiết liên hệ: mang Arsenal thông tin điều chậm tiến độ. Sau Đó, họ sẽ có một tuần để trả lời có kích hoạt điều khoản mua lại hay không”.

    Cũng do cá độ bóng đá mà các cô gái đem cược cả “cái ngàn vàng”!
    “Tôi biết Chelsea và phổ biến CLB khác muốn có tôi, nhưng Jose Mourinho đã thuyết phục được tôi. Một tuần trôi qua, Arsenal không bao giờ giải đáp, và họ cũng không bao giờ Liên hệ sớm nhé sở hữu tôi. Tôi hiểu họ đã với đủ cầu thủ và tôi quyết định gia nhập Chelsea”.

    “Tôi yêu Arsene đông đảo, người một người phái mạnh cũng như một HLV. Đó là quyết định của ông ấy. Tôi luôn luôn nhắc rằng tôi coi ông đó như một người cha, và sẽ luôn luôn là như vậy”.
    Xem thêm: http://giobongda.blogspot.com/2017/09/man-city-5-0-liverpool-o-cung-cai-ket.html

Chia sẻ trang này