1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wenger: 'Tôi cứ sợ Van Persie bị đuổi'

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi bongdalaso1, 13/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdalaso1

    bongdalaso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    TIPBongDa.com.vn - HLV của Arsenal chỉ thở phào nhẹ nhõm khi trận đấu với Newcastle kết thúc mà cậu học trò cưng không dính thẻ đỏ.

    Robin van Persie lại "nổ súng", góp công giúp Arsenal giành chiến thắng ngược dòng trước Newcastle ở trận đấu muộn vòng 28 giải Ngoại hạng Anh tối qua.

    Tuy nhiên, Van Persie - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 26 pha lập công mùa này - đã khiến ông thầy Arsene Wenger và cổ động viên Arsenal phải âu lo khi liên tục có những va chạm với thủ thành Tim Krul của đội khách.

    Đỉnh điểm là sau khi Thomas Vermaelen ghi bàn ấn định chiến thắng phút bù giờ thứ tư. Một số cầu thủ của Newcastle thậm chí cảm thấy "nóng mắt" và lao đến gây hấn với Van Persie, buộc trọng tài Howard Webb phải can thiệp.

    Sau khi vào đường hầm, tiền đạo đội chủ nhà và Krul - vốn là đồng đội ở đội tuyển Hà Lan - tiếp tục lời qua tiếng lại. Cơn bực tức của Van Persie được cho là xuất phát từ việc thủ thành Krul liên tục có hành động câu giờ khi trận đấu đang có kết quả hòa 1-1.

    "Tôi mừng khi Robin vẫn ở lại trên sân cho đến cuối trận, và những gì cậu ấy phải nhận chỉ là thẻ vàng chứ không phải thẻ đỏ", HLV Wenger nói. "Tôi không biết liệu giữa hai cầu thủ này đã có thù hằn với nhau từ trước hay chỉ là bột phát trong trận này".


    [​IMG]
    Van Persie (đỏ trắng) châm chọc Krul.
    Chiến thắng tối qua giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ ba Tottenham xuống chỉ còn một điểm. Cách đây 6 vòng đấu hai đội chênh nhau đến 12 điểm.

    "Tôi không bao giờ nghi ngờ về tinh thần chiến đấu của Arsenal", HLV Wenger nhấn mạnh. "Trận này, cả hai đội đều rất quyết tâm. Chúng tôi cần điều gì đó thật đặc biệt để có thể đánh bại Newcastle, và lần này đó là nỗ lực giành chiến thắng đến tận cùng".

    Trong màn trình diễn tối qua, HLV Wenger đặc biệt ngợi khen Theo Walcott - người không ghi bàn nào nhưng có dấu giày trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà. "Walcott đã chơi tuyệt hay từ đầu cho đến cuối trận. Đây có lẽ là màn trình diễn hay nhất của cậu ấy mà tôi từng chứng kiến".

    Bản thân cầu thủ được bình chọn là xuất sắc của trận đấu đã nói: "Chúng tôi đang làm đúng những điều mình cần làm. Chúng tôi đã tấn công tốt, và phòng ngự cũng hợp lý. Bây giờ Tottenham sẽ thấy đôi vai họ trĩu nặng hơn bao giờ hết. Đây là một mùa giải nhiều thăng trầm, nhưng quan trọng là cái cách bạn kết thúc mùa giải đó như thế nào".

    Thất bại lần này khiến Newcastle phải chôn chân ở vị trí thứ sáu và HLV Alan Pardew thừa nhận đội bóng của ông hầu như không còn cơ hội tranh chấp Top 4. "Chúng tôi không được để nỗi thất vọng này kéo mình đi xuống", ông nói. "Chúng tôi vẫn còn cơ hội dự Europa League".


    TIP BONG DA , TIPS BONG DA , TIP BONG DA CHAT LUONG , TIPBONGDA
  2. vemaybay2010

    vemaybay2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thực tế kể Cả số 10 của Ars có ở lại thì cũng không thể giúp clb đoạt được danh hiệu nếu cứ duy trì chính sách thắt lưng buộc bụng này

Chia sẻ trang này