1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

West Bromwich & MU : 1 - 3

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, thật sự mình không nhớ bạn là ai Truelies ạ. Nói tên thật xem nào, mình chắc toàn là người quen thôi mà.
    Les Diables Rouges
  2. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hic. Arsenal cũng thắng. Birmingham. Chán thía.

    Hoangtuphale
  3. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trận này vẫn không có gì ngạc nhiên, ngoại trừ bàn thắng mở tỉ số của West Brom. MU ta vẫn đá với lối đa đồng đội, phối hợp ăn ý, vẫn là Roy Keane thu hồi bóng, tổ chức tấn công, Beckham chuyền bóng cho Rud "mông bự" và Paul Scholes dứt điểm, tổ chức tấn công.
    MỚi vài phút đầu, MU làm chủ hoàn toàn, 1 chạm ăn ý, các cầu thủ West Brom chỉ biết chạy theo bóng, Sir Alex phát biểu sau trận đấu hết lợi khen ngợi những phút đầu của trận, nhưng MU ta dã bị dội 1 gáo nước lạnh, phút thứ 6, người hùng Kormas gì đó của West Brom, lấy được banh do sai lầm của Ferdinand, anh mất tập trung, chuyển bóng bổng mất chính xác ( sau đó anh đã té khi chuyền bóng này). Kormas đi banh từ giữa sân và tung cú sút khá nhẹ nhưng hiểm, Bathez bó tay!!!
    Nhưng chỉ 1 phút sau, cũng do 1 sai lầm của 1 hậu vệ của West Brom, Beckham cướp được banh, anh dốc banh qua cánh phải ( sở trường ), và bấm bóng điệu nghệ, chuyền cho Rud, quả banh quá chính xác ngay lòng bàn chân của Rud lúc này đang đối diện với thủ môn của WB, Rud nhẹ nhàng ghi bàn từ "miếng thịt nạc" từ Beckham!!!
    Rud Van Nistelrooy không có tốc độ như Henry, Owen nhưng anh lại có khả năng dứt điểm lạnh lùng từ những đường chuyền từ Beckham, Giggs, Scholes, Keane.....và kể cả "cá trê" Silvestry!!!...hết xảy!!!
    Bàn thắng thứ 2 do Scholes ghi, lạnh lùng, đẹp mắt, phối hợp rất là bài bản, đây là 1 bàn thắng đồng đội, G Neville chuyền cho Rud, Rud đi 1 chạm với Keane dốc bóng xuống bên phải, Keane chuyền bóng cho Scholes vừa đúng tầm bóng cho anh tung cú sút , 2-1 cho MU.
    BÀn thắng thứ 3 thì khỏi phải nói, thằng Thiện này mà đá chắc cũng ghi bàn!!! , Gary Neville thì phải, hay là Beckham, không nhớ rõ nữa nhưng mà 1 cầu thủ MU chuyền bóng cũng từ cánh phải, như dọn cỗ vào cho Solkjaer, đối mặt với thủ môn, dứt điểm!!!
    Túm lại, 1 cữ dợt nhẹ nhàng cho MU, West Brom đá quá yếu nhưng bù lại họ có 1 tinh thần thi đấu tuyệt vời!!!
    Thiện bầu Roy Keane là cầu thủ hay nhất trận!! vẫn tranh bóng quyết liệt, thu hồi bóng tốt, tổ chức phản công tốt và chuyền bóng cho Scholes dứt điểm.

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Arsenal đá hay quá nên đã thắng trên sân khách. Như vậy cả 3 đội đầu bảng là Arsenal, MU và Chelsea đều giành chiến thắng ở loạt đấu này. Vì vậy khoảng cách giữa các đội đều không thay đổi
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI

Chia sẻ trang này