1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

West of Mekong Delta, đi khi bình minh, đến trong hoàng hôn.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi AceMan, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    [ [​IMG]
    Thịt Dê cary ? Theo mình thì bạn ghé quán Năm Ka đúng không?
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào Aceman và mọi người,
    Tôi theo dõi topic của các bạn, rất thú vị và nhiều thông tin bổ ích về mảnh đất Nam Bộ này.
    Sắp tới, cả nhà tôi 4 người dự định một chuyến xuyên Việt xuất phát từ Hà nội, đi khoảng 1 tháng bằng ô-tô 4 chỗ tự lái, chắc sẽ qua khu vực này.
    Tôi biết khu vực West of Mekong này mà đi xe máy thì thú hơn nhiều, nhưng vì đường xa và có trẻ nhỏ nên đành chạy loại 4 cẳng này vậy. Phải hỏi đường kỹ hơn một chút, vì có một số đường chỉ chạy được bằng xe máy mà, hoặc phải qua cầu phà nữa.

    Các bạn cho hỏi một số thông tin về khu vực này nhé:
    (1) Bạn có biết mùa mưa lũ vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên vào dịp nào không, có ảnh hưởng đến tuyến đường bộ không. Nhà tôi đi khoảng tháng 7-8.
    (2) Món ngon Cao Lãnh mà các bạn kể bằng hình ảnh đầu trang là món gì vậy, ăn ở đâu (nhà hàng nào, địa điểm nào nếu có thể). Trông hấp dẫn quá, giá mà được thử trong chuyến đi tới.
    (3) Tôi vẫn nhớ câu thơ được học từ bé ?oĐồng Tháp đẹp nhất hoa sen? và rất muốn tận mắt xem hoa sen, hoa súng chen nhau bạt ngàn tại Tháp Mười như lời một bạn nhà ở Cao Lãnh giới thiệu.
    Cao Lãnh (Đồng Tháp): Bạn trungtruc2005 hoặc ai có thông tin xin chỉ dẫn cách ngắm hoa sen Tháp Mười hoặc đi vào Xẻo Quýt thế nào ? Trong đó có những gì ? Có thể nghỉ qua đêm được không ?
    Aceman và mọi người chụp hoa sen ở vùng nào của Tháp Mười vậy ?
    (4) Mọi người chỉ đường đi đến mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc hộ nhé.
    (5) Ở Đồng Tháp, tôi còn nghe có khu Vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông) nữa. Các bạn có thông tin gì không ? Có những gì xem ở khu này ?
    (6) Từ Cao Lãnh qua Châu Đốc có chạy xe ô-tô được không. Hình như có qua phà thì phải. Ô-tô có qua được không ? Nếu khó quá thì phải chạy qua cầu Mỹ Thuận vậy.
    (7) Khu vực này còn có cá basa nuôi bè. Tôi muốn đến xem thì mọi người chỉ chỗ với.
    (8) Các bạn đã chạy tuyến từ Châu Đốc qua Trà Sư, Bảy Núi đến Hà Tiên. Tuyến đường này có chạy xe ô-tô được không, có phải qua phà không ? Hình như có tuyến xe khách chạy đường này thì phải.
    (9) Cách đến khu Sinh thái Rừng tràm Trà Sư như thế nào. Ở đây có thể xem được những gì ? Khu vực này trong hình trông đẹp quá.
    (10) Khu du lịch di tích núi Đá Dựng có những gì hay không ?
    (11) Tuyến đường từ Rạch Giá đi qua Vị Thanh, qua Cái Tắc, đến Cần Thơ có chạy xe ô-tô được không, có phải qua phà không ?
    Còn những gì chưa biết, khi lập chương trình tôi sẽ xin hỏi thêm sau.
    Các bạn có thể trả lời những mục riêng.
    Ngoài chủ nhân của topic ra, nếu bạn nào biết những thông tin trên, xin cho chỉ dẫn.
    Cảm ơn nhóm Aceman và mọi người.
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 06/05/2007
  3. aoi_usagi13

    aoi_usagi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái này thì phải nhờ tới Aceman rùi, thổ địa muh. Aceman ới ời ơi, giúp pà con với
    Đường ở miền Tây Nam bộ tuy nhỏ nhưng 4 bánh chạy vẫn tốt BMfamily đừng lo, cũng không phải lo chuyện qua phà vì phà trong này lớn chứ không nhỏ như phía Bắc về miền Tây Nam Bộ mà không qua phà thì đâu gọi là đã đi.
    Được aoi_usagi13 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 06/05/2007
  4. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chào cả gia đình.
    Hỏi đến 11 câu nên trả lời hơi lâu 1 tí, he he
    Đường đi thì tốt chán, tuy nhỏ nhưng dễ chạy, một số đoạn rất vắng, cảnh đẹp. Phà thì to, xe tải còn qua được nữa nên ôtô 4 bánh thì ko phải lo. Các bạn thủ sẵn tập bản đồ giao thông của vùng này là ko sợ lạc đường, chú ý biển chỉ đường ở các ngỏ rẽ, nếu ko biết ngỏ quẹo thì cứ hỏi mọi người xung quanh, người dân ở vùng này nhiệt tình lắm.
    1: Mùa lũ ở Nam bộ bắt đầu từ cuối tháng 6 đến cao điểm vào khoảng tháng 9 tháng 10 , đến tháng 11, 12 lũ rút dần. Nói chung là lũ về theo thời tiết đặc trưng của Nam bộ: mùa mưa. Vì vậy tháng 7,8 khởi hành thì cũng tạm tạm gọi là có lũ để xem rồi, tháng 9 chắc hay hơn - lần trước tụi tui đi vào đầu tháng 9. Lũ ở đây tuy nước ngập mênh mông nhưng đường xá thì được nâng cao hơn đỉnh lũ nên ko sao cả.
    2: Cái đó là món cơm gạo lức - loại gạo rất thơm và không được loại bỏ hết phần cám ở bên ngoài hạt gạo nên rất bổ. Món ngon ở Cao Lãnh thì tui ko nhớ rõ là ở nhà hàng nào :D. Hình như là trong một nhà hàng đặc sản trên đường ra bến phà Cao Lãnh. Muốn tham khảo thêm món ngon của các vùng ở Nam Bộ thì cả nhà qua box Miền tây hoặc Ẩm thực nhé.
    3: Hoa Sen thì đúng là ở Xẻo Quýt có khá nhiều mặc dù tui chưa đến lần nào, hình như là trên đường sang Cao Lãnh có đường rẽ vào khu Xẻo quýt, trên đường có nhiều ao, cánh đồng sen rất bạt ngàn. Nếu đi đường từ cầu Mỹ Thuận qua Sa Đéc cũng gặp cảnh này rất nhiều. Hoa sen của tụi tui hình như ở Trà Sư với... Tiền Giang :D.
    4: Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc ở ngay thị xã Cao Lãnh, cứ chạy thẳng một lèo từ lúc vào thị xã qua khu trung tâm một tí thì gặp, khu này rất to, dễ nhận diện lắm. Tên đường thì quên rồi .
    5: Tràm Chim thì đi từ Cao Lãnh qua huyện Thanh Bình, sau đó quẹo phải đi Tam Nông (có biển chỉ đường thì phải). Đến Tam nông hỏi đường vào khu Tràm Chim, ở đây có dịch vụ tham quan một vòng bằng ghe máy, nếu mùa nước nổi thì rất hay, có thể đi tham quan trên cánh đồng, vào khu vực trung tâm leo lên chòi xem cảnh và chim. Có phục vụ ăn uống đặc sản.
    6: Từ Cao Lãnh qua Châu Đốc đi rất tốt, ko cần phải đi về Mỹ Thuận. Rời Cao Lãnh qua phà Cao Lãnh sang vùng Lấp Vò, quẹo phải đi về phía An Phú, đi tiếp về phía phà An Hòa, vừa lên phà An Hòa là qua TP Long Xuyên, từ Long Xuyên qua Châu Đốc thêm 60 km nữa.
    7: Muốn xem bè hoặc ao nuôi cá Ba Sa có thể xem trên đường đi qua Châu Đốc hoặc có thể đến Châu Đốc hỏi thăm các dịch vụ thăm quan trên sông, thăm làng Chăm ở bên kia sông. Nhờ các bác ở An Giang chỉ dẫn thêm.
    8: Từ Châu Đốc có 2 cách qua Hà Tiên, đi đường cặp biên giới (hình như xấu hơn) hoặc đi xuống Tri Tôn, trên đường sang Tri Tôn sẽ gặp ngả rẽ vào khu Trà Sư, kế tiếp là Núi Cấm. Sang Tri Tôn hỏi đường Kênh 8000 để đi sang Hà Tiên. Gần đến Hà Tiên có đường rẽ vào khu Ba Hòn, Hòn Chông, ở đây có mấy trái núi đá vôi rất ấn tượng, xuống Hòn Chông có hòn Phụ Tử, chùa Hang nổi tiếng. Hòm Trẹm resort tại Hòn Chông cũng là một nơi nghỉ chân khá lý tưởng, giá tốt.
    9: Trà Sư có phong cảnh rất ấn tượng, đặc biệt vào mùa lũ và hình như chỉ mở cửa vào mùa lũ, có dịch vụ dùng xuồng đưa đi tham quan khu vực chim làm tổ, câu cá, ăn uống. Đường từ ngoài vào khu này có thể chạy xe 4 bánh mặc dù hơi xấu.
    10: Núi đá dựng nằm cặp biên giới, leo lên nhìn xuống phong cảnh cánh đồng rất đẹp, hệ thống hang động, bậc thang rất ấn tượng.
    11: Tuyến từ Rạch Giá sang Vị Thanh rất tốt, phải nói là quá tốt tuy đường hơi nhỏ nhưng rất ít xe, phong cảnh làng quê nam bộ đậm nét. Từ Rạch Giá sang Rạch Sỏi, rẽ về phía phà Cái Tư, qua phà Cái Tư đến Vị Thanh, Vị Thủy rồi đến Cái Tắc về Cần Thơ.
    Nếu thích có thể đi từ Rạch Giá đi về Rạch Sỏi qua phà Tắc Cậu ở Minh Lương xuôi quốc lộ 63 đi qua Miệt Thứ về Cà Mau, về Cà Mau có thể đi tiếp xuống Năm Căn, sau đó thuê cano ra Đất Mũi.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Aceman và các bạn rất rất nhiều
    Các bạn chỉ dẫn chu đáo quá, nhà mình sẽ cố chuẩn bị lịch trình thật chi tiết rồi lại nhờ các bạn thêm nhé.
    Cả nhà đang nóng lòng muốn được đặt chân lên mảnh đất Nam Bộ
    Chúc mọi người một ngày nghỉ cuối tuần thiệt là dzui...


  6. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Đời sống nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hành hương tăng lên, khu du lịch Núi Bà ngày càng đón nhiều du khách. Núi Bà Đen nổi danh là một địa danh linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn
  7. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại đường xá gì cả! Miền Tây đã phát triển giao thông cực tốt rồi!
    Nếu muốn tham khảo ý kiến thì anh bạn cứ post lên đây lịch trình cụ thể đi mình sẽ cho bạn thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm cụ thể mà gia đình bạn có thể tranh thủ để đi đúng điểm cần phải đến theo thứ tự ưu tiên tùy lịch trình!
    Có 3 cô gái mà có tự đi trong 3 ngày 2 đêm theo album ảnh đường link sau (ảnh nhiều kg post lên hết được)
    http://picasaweb.google.com/vanxoan/DongBangSongMeKong02?authkey=tMnZWcs-dak
    Tất cả các tuyến đều đi lại bằng ôtô được !
    Mình vừa kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm với nhóm của gungcayvn!
  8. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ai đe Mekong delta thì hú mình tiếng!!! Y!M: oracleforu
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn trungtruc2005 và mọi người,
    Đất rừng phương Nam và con người ở đây luôn là nơi thu hút tình cảm của cả nhà tôi. Tôi muốn hỏi kỹ hơn một chút chỉ vì tự chạy xe đường dài không chuyên, ngại qua cầu phà và đường khó đi thôi, nhà lại có trẻ em đi cùng. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Tôi đang lên lịch trình chuyến đi, sẽ post hỏi ý kiến của mọi người nhé

  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ặc
    đặc sản của Cao Lãnh thiệt sao???
    Đặc sản Cao Lãnh khác nhiều cà
    " Đèn nào cao bằng đèn Cao Lãnh
    Gái nào Bảnh bằng Gái Mỹ Tho"
    Zìa miền tây, đi qua Cao Lãnh , Hồng Ngự , mà hổng biết đặc sản đích thực miệt này thì uổng quá, uổng quá!!!

Chia sẻ trang này