1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

West of Mekong Delta, đi khi bình minh, đến trong hoàng hôn.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi AceMan, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuitungtanghonho

    vuitungtanghonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là Vành Đai Biên Giới Việt - Cam
    [​IMG]
    Trâu vượt biên kìa bà con ơi....
    [​IMG]
  2. vuitungtanghonho

    vuitungtanghonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bãi biển Mũi Nai cách trung tâm Hà Tiên không xa, biển ở đây có một thứ rất độc đáo, rất không giống ai, đó là... cát. Vì cát ở đây màu đen, nhìn xa giống như bụi than đá á. Cả nhóm cũng định tranh thủ nhảy xuống "liếm" nước biển Hà Tiên cho biết, nhưng kế hoạch đề ra tối dừng chân ở Cần Thơ, nên sau khi ngắm và hít gió biển đầy bụng, liền quay xe hướng về Rạch Giá. Từ Rạch Giá đi xuyên qua Vị Thanh ( Hậu Giang) tiến về Tây Đô - Thành Phố Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Đường đi từ Rạch Giá qua Vị Thanh rất thú vị, tuyệt nhất là đoạn Gò Quao - Vị Thanh. Xe chạy bon bon trên đường, một bên là kênh rạch xuồng chèo xuồng máy qua lại dập dìu, nhà tranh mái lá lu nước chỏng chơ trước hiên. Bên kia là ruộng lúa vàng ươm, lớp vừa mới gặt xong, chưa kịp gánh về, từng bó từng bó nằm chong chênh trên thửa ruộng, lớp đang chờ gặt trĩu hạt một bên. Mùi thơm của cỏ cây ven đường hòa quyện cùng hương thơm của lúa mới, làm ngất ngây dòng người qua lại. Nhìn mấy ụ rơm mới suốt xong, muốn nhảy ùm lên mà...nhún, như cái hồi còn nhỏ, khoái nhất là chơi cái trò này
    Đoạn này tớ hết đạn rùi, 2 members còn lại sẽ tiếp tục ra tay nhá !
    Enjoy...
  3. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp Hà Tiên nhìn từ Thạch Động, cảnh thật đẹp và thanh bình.
    Đồng lúa xanh chen lẫn hàng thốt lốt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mênh mang...
    [​IMG]
    Dịp nào ghé Hà Tiên nhất định sẽ quay lại.
  4. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Khu du lịch di tích núi Đá Dựng, nơi xưa kia du kích đóng quân, nay đã được cải tạo lại thành địa điểm du lịch với nhiều hang động tự nhiên trong lòng núi đá vôi mát lạnh, hệ thống bậc thanh hết lên rồi lại xuống tạo cảm giác rất hứng thú. Nơi này nằm sát biên giới, giữa vùng đồng quê thanh bình, leo lên cao phóng tầm mắt có thể thấy sang tận Campuchia (không biết có đúng ko nữa :D ). Đi hết một vòng 12 hang của nó cũng hết hơi rùi...
    Leo lên
    [​IMG]
    Leo xuống
    [​IMG]
    Nhìn ra xa xa
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận rộn quá, topic của tui lọt tuốt ra sau rồi, hôm nay vô khai quật lên làm tiếp :D.
    Trâu trên ruộng năng
    [​IMG]
    Trong hang dòm lên
    [​IMG]
  6. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Alô... Box này hay wá - Khi nào có chuyến nào khác cho mình tham gia với nha
    e: nghialedn@gmail.com
    t: 0918141993
  7. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mấy thành viên của nhóm bận túi bụi nên chưa có kế hoạch gì mới hết. hic hic
  8. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Biển Hà Tiên còn khá hoang sơ, nước không xanh lắm và còn nhiều rong tảo.
    [​IMG]
  9. rong_kg

    rong_kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, đang hay mờ sao "hết đạn" rùi
  10. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có chuyến đi thật thú vị, nhớ lại gần 10 năm trước, mình đi làm, hăm hở lao vào khám phá thị trường miền Tây trên một chiếc mô tô 250cc. Chuyến đi hơn một tháng mới về văn phòng công ty, khuôn mặt đen xạm nhưng hai con mắt thì trắng (vì đeo kính mát) nhìn y chang con ...cú. Hồi đó chưa có máy KTS (chắc tại mình chưa có) để ghi lại hình ảnh con người, cảnh vật miền Tây đẹp đơn sơ gần gủi. Các bạn post tiếp nhé!
    PS: Một vài đóng góp chú thích:
    - Keo bông tràm (hoa có màu vàng)
    - Theo mình biết có hai loại tràm: tràm cừ (dùng đóng cừ) và tràm gió (chiết tinh dầu tràm) cả hai đều có hoa màu trắng.
    - Cây có nhiều trái là cây đủng đỉnh: làm cảnh và làm cổng chào đám cưới ở một số vùng quê.
    - Tổ chim "dồng dộc" còn có tên khác là chim "chột rột" chăng?

Chia sẻ trang này