1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Western boyfriend

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blondprincess20, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy boy Tây thích sự trái ngược thì phải.Con gái Việt nam cũng cặp kè với Western Boyfriend nhiều lắm chứ...Ở Sài Gòn đó,,mỗi lần mình ra đường ,đi nhà sách hay siêu thị mình đều thấy cả....hình như mode này rất được ưa chuộng ở đây...Còn các nước như hồng kông,china,korea là những nước phát triển hơn Việt nam vì vậy đa số các Western boy đã đi qua các nước đó rồi mới đến Việt nam.....Các Boy Tây thì cũng có người đẹp,người xấu....cũng như người Việt nam thôi..nhưng mà bạn nói con gái Việt nam có mùi hôi nghe sao kỳ quá,ít nhất thì cũng đâu đến nỗi như vậy vì con gái Việt thời nay cũng biết giữ ý tứ khi ở gần các Boy Tây chứ...Một phần lớn Girl Việt nam rất thích boy Tây,theo mình nghĩ...vì đã có mấy lần mình vào mấy cái dịch vụ Internet mà có 1 hay chàng Boy Tây đang lên Net ở trong đó là Girl "Ta" bắt đầu chạy lại gần các Boy Tây để bắt chuyện...đã rất nhiều lần mình nhìn thấy như vậy thậm chí là nó vừa xãy ra các đây hai hôm,một chàng boy Tây đang check mail ở một dịch vụ mà mình cũng đang ở đó... 1girl Việt vừa mới chat xong chạy lại chổ kế bên Boy Tây ngồi và nói chuyện...chàng Boy này cũng khá đẹp trai,ốm ,cao(cỡ 1m8),trẻ(khoảng 22),mắt xanh,khuôn mặt trắng hồng...oh Chàng boy Tây này trông khá là đẹp trai...mà không biết các cô gái Việt muốn làm quen với các Boy Tây với mục đích gì...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 01/07/2004
  2. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [đã có mấy lần mình vào mấy cái dịch vụ Internet mà có 1 hay chàng Boy Tây đang lên Net ở trong đó là Girl "Ta" bắt đầu chạy lại gần các Boy Tây để bắt chuyện...đã rất nhiều lần mình nhìn thấy như vậy thậm chí là nó vừa xãy ra các đây hai hôm,một chàng boy Tây đang check mail ở một dịch vụ mà mình cũng đang ở đó... 1girl Việt vừa mới chat xong chạy lại chổ kế bên Boy Tây ngồi và nói chuyện...chàng Boy này cũng khá đẹp trai,ốm ,cao(cỡ 1m8),trẻ(khoảng 22),mắt xanh,khuôn mặt trắng hồng...oh Chàng boy Tây này trông khá là đẹp trai...mà không biết các cô gái Việt muốn làm quen với các Boy Tây với mục đích gì...
    [/quote] Bạn này chắc là đi Tây lâu quá rồi nên không biết tình hình Vn, mấy em mà xán lại bắt chuyện với cả mấy anh zai Tây ở hàng Internet đó nhiều khả năng là prostitute ra "chào hàng" bạn à. Cũng có thể là con nhà tử tế muốn ra bắt chuyện để luyện tiếng Anh nhưng mà ít khả năng hơn.
    Mấy cô cặp với Tây ở TP HCM mà bạn gặp cũng không biết mấy người không phải cái loại đó. Tuy nhiên không phủ nhận là ngày càng có nhiều gái Vn có bf là Tây.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ừm...con trai phương tây thì nhìn chung ga lăng hơn con trai việt nam, có lẻ do ảnh hưởng văn hoá lady first. Yêu tây, và marry với tây chả có gì xấu cả nếu như đó là một tình yêu đích thực...
    Buồn ở chỗ nhiều người cứ thấy mấy cô đi du học , mỗi lần ngồi nói chuyện cứ hỏi: " iz ur bf aussie ?" blah..blah...hình như nhiều người quan niệm con gái đi du học thì hay cặp bồ với tây thì phải...hehehe...
    Con trai tây thích con gái châu á cũng ở chỗ con gái Á Đông đa số dịu dàng, thùy mị và có lẻ "dễ bảo" hơn so với gái Tây. Tây cũng như VN, nhiều loại, chứ không phải ai cũng đẹp, cũng tốt. Nói chung do môi trường làm quen của mình mà thôi. Đúng là tình yêu không phân biệt biên giới, ngôn ngữ...nhưng cũng nên take it serious một chút, vì nó cũng anh hưởng không nhỏ đến văn hoá và cách sống của hai người...
    Anyway, Chop không care việt hay aussie chẳng hạn, nhưng nếu gặp được một nửa Việt của mình rùi thì chả thèm để ý đến tây hay ta nào nữa? hehehe....
  4. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết lần đầu tiên hẹn với boy friend Tây (người Mỹ) thì ai sẽ trả tiền hé(ăn uống ,xem phim)
  5. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú 1: những câu nói chỉ tính chất một tập nào đó trong bài dưới đây của tôi đều nói đến đa số các phần tử trong tập đó có tính chất như vậy chứ không phải ám chỉ tất cả (all). Ví dụ khi tôi nói: "Đàn ông Tây rất chiều chuộng phụ nữ" thì có nghĩa là đa số đàn ông Tây rất chiều chuộng phụ nữ chứ không phải Tây nào cũng chiều chuộng phụ nữ. Còn khi tôi nói: "Đàn ông VN vô cùng m*n r*" (xem ghi chú 2) thì cũng có nghĩa là đa số đàn ông VN vô cùng m*n r*.
    Ghi chú 2: m*n r* thì một từ chỉ tính chất vô cùng lạc hậu, quê mùa, thô lỗ và rất trái với quy luật.
    Qua tiếp xúc với mấy thằng tây bạn tôi, tôi mới hỏi nó vì sao tụi mày mê con gái VN? Tụi nó mới nói đức tính chung thuỷ của con gái VN làm tụi nó rất thích. Tôi nghĩ đúng là như vậy. Đàn ông bao giờ cũng mong muốn có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, điều này càng đúng khi tuổi của đàn ông càng cao, và do đó chung thuỷ là đức tính cần thiết cho một mái ấm bền vững. Con trai tây thì khỏi nói, họ cực kỳ tôn trọng phụ nữ và khi đã yêu ai hoặc đã lấy ai làm vợ thì không hề lăng nhăng với phụ nữ khác. Do đó mà con trai tây kết hợp với con gái VN thì sẽ rất hoàn hảo và trên thực tế đúng là như vậy.
    Đến lúc này có bạn sẽ thắc mắc: "Thế còn đàn ông VN thì sao?". Đàn ông Vn có lẽ loại đàn ông m*n r* nhất hành tinh: vừa hèn, vừa kém, vừa quê mùa, vừa thô bỉ, không biết tôn trọng phụ nữ lại vừa yếu sinh lý (mà cứ cho mình là ngon lắm, buồn cười khó tả). Đàn ông Tây ở các nước ví dụ như Phần Lan, Thụy Điển tuy chỉ có mấy triệu người nhưng họ đã xây dựng được một xã hội đặt quyền lợi phụ nữ lên hàng đầu và không những thế còn phát minh ra không biết bao nhiêu công trình khoa học, Nokia, Ericsson,.... Còn nhìn lại đàn ông VN mà xem, hơn 40 triệu ông mà chả làm được việc gì ngoài chuyện lo cho cái bụng không bị đói, chứ chưa nói đến chuyện lo cho vợ con được ăn sung mặc sướng, hay phát minh các công trình khoa học đóng góp vào sự tiến bộ của toàn nhân loại. Không những thế bọn đàn ông hèn lém VN lúc nhỏ thì ăn bám mẹ, lúc lớn thì ăn bám vợ, lúc già thì ăn bám con gái mà không biết nhục, cứ cho như vậy là hay lắm. Ờ, đã ăn bám vợ mà còn không biết tôn trọng vợ, suốt ngày rủ nhau tán dóc, chát chít, nhậu nhẹt, buôn dưa lê, báo lá cải những chuyện gì đâu vớ vẩn đời tư cầu thủ bóng đá, ngoại tình, tình yêu vụng trộm, gái gú... Tởm lợm không thể nào diễn tả thành lời được. Vợ thì suốt ngày hầu hạ không biết mệt (thực ra thì có mệt nhưng vì thương yêu chồng con nên cũng chịu đựng hết). Phụ nữ VN quá khổ!!!!
    Có bạn sẽ thắc mắc: "Tại sao lại như vậy? tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Tại sao đàn ông tây tuyệt vời như thế còn cái gọi là đàn ông VN thì vẫn còn chui ra chui vào hang đá và nhảy quanh đống lửa?" Cái này nó bắt nguồn từ văn hoá mà trong cuốn "Hiện tượng học tinh thần" (Tiếng Đức: Phänomenologie des Geistes) của Hegel có đề cập đến. Đại khái sự khác biệt về văn hoá có nguồn gốc từ sự khác biệt về triết học. Mà triết học là tư duy, mà là tư duy vô cùng trừu tượng, mà nói đến tư duy trừu tượng với bọn đàn ông VN thì cũng như "đàn gảy tai trâu" mà thôi.
    Chính vì thế sự kết hợp tuyệt vời nhất là đàn ông Tây + con gái VN (châu Á). Còn đàn ông VN thì khỏi đề cập đến mất công, có cho thì con gái Tây nó cũng không thèm nhìn!!!
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    keeee bậy th, ai bảo gái tây không thèm zai VN, đầy đôi kia kìa mà thường thường những đôi zai ta + gái Tây lại bền chặt hơn là gái Ta + zai tây đó
  7. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là nếu giới tính của ông là Nam thì không biết là ông có thuộc vào cái tập hợp đàn ông mà ông đang ra sức phỉ nhổ vào không.
    Cái tập hợp mà ông đang nói đó tôi e rằng đó là thiểu số, những thằng vô công rồi nghề, lêu lổng lang thang, cờ bạc rượu chè, gái gú...Nếu ông nói là tập hợp đó là thiểu số thì có lẽ tôi cũng không cần phải trả lời bài của ông, nhưng khi ông đã nói là 40 triệu thì ông đã sai lầm một cách nghiêm trọng.
    Thứ hai, ông không biết là tiếp xúc với môi trường Tây ở mức độ nào mà đến nỗi **** Tây cũng khen ngon, quay ra xỉ vả lại đồng bào dân tộc mình. Có lẽ ông chỉ tiếp xúc với một cái bề mặt nào đó của XH phương Tây nên mới thần tượng hoá đàn ông phương Tây đến thế. Có một lần tôi cũng đã hỏi một cô bạn nước ngoài về sự khác nhau giữa đàn ông Âu và Á, cô ấy bảo rằng rất nhiều đàn ông Âu chỉ biết drinking, clubbing, ****ing, nghề nghiệp không có suốt ngày ngồi nhà đợi trợ cấp thất nghiệp mà vẫn thấy cuộc đời tươi sáng. Trong khi đó đàn ông châu Á nhiều người thông minh, chăm chỉ, biết lo lắng cho gia đình vợ con. Ông hãy đọc lại sử sách của nước mình, xem sách xem báo để thấy có bao nhiêu gương sáng của Vietnamese men.
    Thứ ba, loại người không có lòng tự hào dân tộc như thế không có tư cách để dạy đời đâu. I feel like p*ssing off on u.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    TY thì,,, nói chung là,, tay hay ta dều chẳng có vấn dề gì cả.. Cái gì dến sẽ phải dến,,,, thế mà chưa bao giờ mình có cơ hội kết 1 anh Tây nhỉ.. chẹp chẹp .. tiếc .. ko thì.. con cái sau này ...Nói chung .. hehe
  9. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mắc cười quá!
    Xin chào Hiep Si Khong Dau, người anh hùng của tập đoàn đàn ông m*n r* VN. Nói thiệt là mình thấy bạn tự sướng như vậy là cũng áy náy lắm đó nghe. Thôi, bạn ơi, bạn đừng tự sướng nữa nha bạn, bi giờ cho mình hỏi bạn câu này nè: Ờ, cứ cho là đàn ông VN tài giỏi đi, đàn ông tây toàn là đứa man rợ đi, mà seo giờ Vn mình hổng có chịu đứng top ten thế giới gì hết trơn hết trọi à, toàn là top ten từ dưới lên trên, còn cái bọn tây man rợ đó, seo nó hổng có nghèo đói, mà nữa mấy cái học thuyết tư tưởng khoa học kỹ thuật triết học văn thơ nghệ thuật kinh tế nguyên tử hạt nhân vật lý khoa học vân vân toèn là bọn nó nghĩ ra không hà! Seo dị bạn, mình hổng có hiểu gì hết trơn à.
    Dị chớ theo bạn là tới beo giờ đèn ông VN mới chịu "xuất chiêu". Bạn mà hổng có trả lời được lè mình lôi mấy cái tài liệu của bon Liên Hợp Quốc nói về các vấn đề gia đình và phụ nữ ở VN lên chửi một một trận nữa nha bạn!! He he...
  10. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oh,bạn trai Tây rất lãng mạn(mình nói người da trắng)..dành cho những ai biết khá tốt ngôn ngữ và văn hóa của họ thì sẽ ít có những hiểu lầm hơn...Thật ra tìm được một bạn trai Tây thật tốt cũng không phải là khó.
    I miss you more than I can say
    Được blondprincess20 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 08/07/2004

Chia sẻ trang này