1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Western boyfriend

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blondprincess20, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn dám cãi chuyên gia nữa à ! Tui giao thiệp và làm tư vấn tình yêu cho Tây Đầm hàng ngày, tui biết rõ tụi Tây từng đứa một, biết rõ luôn cả ông bà cố nội tụi nó sống ra sao nữa .
    Không tin thì cứ thử đi là biết liền . Tây con trong quán internet hay Tây già mặc giáp đeo khô mực trong chổ sang trọng, đều giống như nhau . Các cái cứ cười duyên 1 phát, thấy nó cười lại thì tiến đến thì thầm " Ai Lai Du, Ai Lô Du,..., ", xong chụp cái đầu nó, ấn mũi vào dưới nách mình cho nó ngửi chừng 2 phút . Bảo đảm khi buông ra thi` nó sẽ phê ngất luôn ! Phê còn hơn nhà văn Tố Hữu khi được Bác hôn ! Nhớ là phải có lông để ủ mùi chừng 2 ngày trở lên thì mới có ep phê .
    Cái này không cần biện chứng theo Freud, người VN cũng có bài hát về hội chứng này của mấy chú Tây "Nghe như mùi hương xưa, từ quá khứ bay vê...." , đó là sự phảng phất mùi bà cố nội nó nhưng lại không phải là hành với cheese mà lại là tiêu tỏi và nước mắm, thành ra tân cổ giao duyên, Thích là như vậy đó . Cô, Chú nào học khoa Tâm Lý học sẽ hiểu, còn không thì cứ thử xem rồi báo cáo lai.
    [/quote]
    Tây đầm là gì vậy?Tây mặc đầm?
  2. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói tóm lại như vầy cho mau thấy nhe: Vì sự nghiệp tiến hoá cho đàn ông VN, chị em phụ nữ VN hãy lấy Tây!
    Còn, Tình yêu là gì hở? Tình yêu từ đâu đến hở? Nó được đúc kết bằng câu thơ sau:
    Chả ai định nghĩa được tình iu
    Có cái khỉ gì đâu một buổi chiều
    Thấy em đang tụt ... (tụt cái gì nhỉ he he ) thế là iu!
    Ke ke
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đọc được vài bài thôi mà em thấy buồn cười quá .
    Theo em về chuyện có Western boyfriend cũng được thôi. Có điều mình nên nói tiếng nước họ thành thạo . Lúc nói chuyện và bộc lộ tình cảm sẽ dễ hơn . Chứ ai lại muốn bộc lộ tình cảm mà lại phải dùng đến quyển từ điển bên cạnh thì vứt nhỉ ? Về nền văn hoá , yêu nhau lâu lâu rồi dần dần sẽ hiểu thêm xem người yêu mình thích gì và không thích gì về nền văn hoá VN . Cùng thời gian đó, anh ấy có thể giảng giải cho chị hiểu về nền văn hoá của nước anh ấy . Nhưng dù anh ấy có nói nhiều đến thế nào, chị cũng không thể biết hết cho đến khi sang sống ở nước anh ấy đâu .
    Nhưng theo kinh nghiệm của em là em thích con trai VN hơn vì dù con trai VN hơi gia trưởng một chút nhưng vẫn hiểu người yêu và vợ mình hơn là con trai nước ngoài . Dù sao cũng cùng một nước, ngôn ngữ không bất đồng với lại nền văn hoá cũng quen rồi. Mọi thứ đều dễ hơn à .
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đấy biết ngay, vợ em cuối cùng cũng thấy có được cái kết luận chí lý.... Em cứ thả vợ em , cho sang tận Mỹ quốc rong chơi, Western hay Eastern gặp cả, ở nhà em tha hồ bay nhảy.. rồi cuối cùng cũng trở về cái máng lợn, à nhầm, trở về đây với em thôi, nhỉ !!!!

Chia sẻ trang này