1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Westlife- mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Funnykid, 11/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    (Tìm mãi không thấy cái westlife fan club đâu, post bưà vào đây).
    Cái tít, chính ra phải là Westlife gắn liền với mối tình đầu của tôi. Nếu nhu một bộ phim luôn có 1 sound track của nó, thì các bài hát của westlife là sound track xuyên suốt mối tình đầu của tôi.
    Cách đây 10 năm, tôi bắt đầu bước vào cái tuổi ẩm uơng và bắt đầu biết yêu cậu bạn cùng lớp. Ngày ấy, chúng tôi không bạo dạn như học sinh cấp 3 bây giờ, thích nhau trong lớp thì bị dòm ngó xì xầm bàn tán ghê lắm, và học sinh gương mẫu thì không được yêu,( tôi cũng thuộc hàng học sinh gương mẫu). Nên tôi luôn ở trong trạng thái rất mâu thuẫn: vừa muốn cậu bạn chú ý đến mình, vừa muốn che dấu đi tình cảm của minh. Thế là tôi chọn Rock làm cá tính cho mình để mình thật nổi bật, và dèm pha lên án westlife- ban nhạc yêu thích nhất của cậu ấy để cậu ý tưởng mình ghét cậu ấy lắm.

    Thế là, sau những giờ phút gặp cậu ấy trên lớp, sau những lời chê bai dở hơi vô nghĩa về ban nhạc WL, tối về tôi lại lén lút nghe và học thuộc tất cả những bài hát của WL. Đĩa nào mới ra của WL tôi cũng lén lút đi mua về và nghe ngấu nghiến.

    Sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi 1 cái đĩa WL, tôi giữ gìn như giữ vàng. Sau ấy, 1 thằng bạn cùng lớp đã mượn và làm mất, và từ đo tôi coi thằng đó như kẻ thù(cười).

    Cậu ấy có giọng hát rất ấm, rất truyền cảm và rất giống Mark của WL, nên bất cứ dịp văn nghệ nào của lớp cậu ấy luôn tham gia và thường hát nhạc WL. Tôi khi ấy là cán bộ lớp, đã lợi dụng chức quyền để được gần người mình thích trong các dịp tổng duyệt văn nghệ. Cuối cùng tình cảm của tôi cũng được biết đến, và cứ thế chúng tôi yêu nhau. Ngày cậu gửi cho tôi bài hát "forever" viết lyric và nói rằng "đây là tất cả những gì tớ muốn nói với bạn", trái tim tôi như tan ra. Cả tối hôm ấy và nhiều ngày sau đó, tôi đã nghe đi nghe lại bài hát ấy, và bật khóc vì hạnh phúc.

    Season in the sun là bài hát đầu tiên mà tôi được biết đến giọng hát của cậu ấy, miss you, soledad, bop bop baby, queen of my heart... là những bài hát mà ban nhạc học sinh của cậu đã thể hiện rất thành công (cũng có chút tiếng tăm trong các trường cấp 3 bấy giờ)

    Sau nhiều năm, tôi vẫn hận tại sao ngày ấy mình không trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn, tôi sẽ vứt hết cái cá tính dở hơi của mình đi để lắng nghe và chia sẻ với người yêu mình nhiều hơn. Ngay cả khi đang yêu nhau, tôi vẫn cố không thể hiện mình đã rất yêu, vẫn chê WL tới tấp, vẫn thể hiện mình đối nghịch ngay với cả người yêu.

    Chúng tôi chia tay nhau, dang dở... Những ngày bắt đầu xa cậu, tôi vừa nghe WL vừa khóc. Tất cả những bài hát tôi nghe, tôi chỉ nghe thấy giọng Mark- người có giọng hát rất giống cậu ấy. Tôi tự tưởng tượng và đánh lừa mình rằng cậu ấy đang ở ngay cạnh bên, giọng cậu ấy vẫn thì thầm bên tai tôi như thế này.

    Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện cũng lắng xuống. Nhưng có đôi khi, nỗi nhớ lại dâng lên cồn cào, tôi lại nghe WL để vỗ về trái tim mình.

    Tôi có thể không phải là 1 fan của WL, nhưng tôi nghe WL cảm xúc không thua kém bất cứ 1 WL fan chân chính nào. Tour diễn lần này, nhất định tôi sẽ tham gia, chỉ để có cảm giác 1 lần lại được chạm tay vào quá khứ...
  2. thepast

    thepast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe westlife và ko biết fải làm sao...
    --------------------------------------++

    haizzzz, vưà bị giật mất túi, mất nguyên cặp vé xem WL, mai sẽ đi mua lại cặp khác. Tổng cộng 2 lền là mua được cặp vé vip rồi đấy
  3. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hmm, :( ...... :)
  4. petiteo

    petiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ôi Westlife, mình mê các anh ấy từ hồi còn đi học cấp 2. Bài nào nghe cũng hay, cũng thấm thía cả, nghe hoài ko biết chán ^^. Tình yêu dành cho WL luôn mãnh liệt cho tới giờ :)
  5. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Bài hát đầu tiên nghe và cũng là bài mình thích nhất là If i let you go!
  6. khucmuathu178

    khucmuathu178 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Với rất nhiều người thì Westlife đúng là mối tình đầu theo nghĩa đen ấy. Các anh ấy xuất hiện đúng thời kỳ mình bắt đầu nghe nhạc quốc tế. Dù không phải là mê mẩn nhưng mỗi lần nghe một bài hát cũng có thể ê a được mấy câu :D
  7. boom.like.britney

    boom.like.britney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bài hát đầu tieen mình nghe của WL là soledad, va bây giờ vẫn còn nghe!
  8. boom.like.britney

    boom.like.britney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bài hát đầu tiên mình nghe là soledad, đúng bài hit đỉnh, và thích mê lun từ đó! h còn đâu nữa huhu

Chia sẻ trang này