1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What are u doing,Parreira

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi mr_bikini, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Tuy đã là công thần của Brasil năm 94 nhưng những gì mà ông đang làm thật khó lí giải và chấp nhận.Hoà 0_0 với TQ.Ghi được 1 bàn vào lưới BĐN từ chấm Penalty. Đây là bộ mặt của nhà vô địch TG ư?
    Parreira​
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thế này là sao?thua 2-1 à?ko thể hiểu nổi,đành rằng phải giữ chân nhưng phải thi đấu thế nào cho coi được chứ?thua thế này thì mất mặt quá!nếu thế cứ gọi mấy chú trẻ như Robinho mà đá có khi còn hay hơn ấy!Ông Pareira làm gì ấy nhỉ?
  3. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, mới chỉ là giao hữu thôi. Còn nhiều thời gian để củng cố đội bóng. Thà thua bây giờ còn hơn là thua ở WC.
  4. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Trên sân vận động của Porto, các cầu thủ chủ nhà đã giành chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch thế giới. Pauleta và Deco ghi bàn cho Bồ Đào Nha, còn bàn gỡ của đội khách được ghi từ chấm 11 phạt đền nhờ công Ronaldinho.
    Ông Scolari đã tỏ ra rất vui mừng khi dẫn dắt Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Đây không chỉ là cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng lớn, có lối chơi đậm chất kỹ thuật mà còn là sự đối đầu giữa hai HLV người Brazil nổi tiếng. Scolari vừa cùng các cầu thủ áo vàng xanh giành Cup thế giới 2002, trong khi năm 1994 tại Mỹ, Parreira, đang huấn luyện Brazil, là người có vinh dự này. Cho dù vắng mặt Luis Figo đang bị chấn thương, Bồ Đào Nha vẫn khởi đầu tốt và vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 nhờ công Pauleta. Tiền đạo đang khoác áo CLB Pháp Bordeaux hạ thủ thành Marcos sau đường chuyền của đồng đội Sergio Conceicao.
    Brazil phản công rất mạnh mẽ. Tung ra hàng tiền đạo mạnh nhất của mình với bộ ba Ronaldo - Rivaldo - Ronaldinho, các cầu thủ xứ sở vũ điệu samba liên tục uy hiếp khung thành đối phương và tạo ra được nhiều cơ hội. Hai bên cánh của Brazil cũng hoạt động mạnh mẽ với sự góp mặt của Cafu và Roberto Carlos. Phút 40, Carlos sút phạt đầy uy lực nhưng bóng đi trúng xà ngang. Chỉ chưa đầy vài phút sau đó, một lần nữa khung gỗ của đội chủ nhà lại rung lên sau pha kết thúc của Riavaldo. Phải đến phút 64, mành lưới Bồ Đào Nha mới chịu rung lên. Ronaldinho là người lập công sau khi chính anh bị Simao phạm lỗi trong vòng cấm.
    10 phút trước khi hết giờ, Roberto Carlos nhận thẻ đỏ và phải rời sân. 4 phút sau, Deco, được tung vào sân phút 62, đá phạt trực tiếp, bóng đi chìm vào góc gần khung thành, ấn định kết quả. Kể từ vòng chung kết World Cup 1966 đến nay, tức là phải đợi 37 năm, Bồ Đào Nha mới lại chiến thắng Brazil. Năm đó, Eusebio ghi hai bàn, cùng đồng đội chiến thắng đối thủ 3-1.
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cảm giác của Bikini và PC đẹp trai giống hệt tôi cách đây 10 năm, năm 1993 khi mà đọc tin buổi chiều thấy Brazil thua Bolivia 2-0 ở trận vòng loại WC 94. Bực lắm ! Nhưng rồi bạn sẽ thấy, cách làm của Parreira rất chắc chắn và hiệu quả. Tôi tin lần này cũng vậy. Thực ra trưa qua nghe tin Bồ thắng 2-1 tôi mất ngủ cả trưa, nằm xuống toàn mơ thấy Scolari :(
    Scolari giỏi thật, đến giờ vẫn phục ông ta. Mong rằng ông ấy chỉ đem lại chức vô địch Euro cho Bồ rồi về nước, đừng có đi huấn luyện cho đội tuyển QG nào khác
    Rồi sẽ nguôi ngoai như trận thua Paraguay 0-1 thôi. Còn 2 năm để Parreira xây dựng cơ mà.
    Ah, ko biết đội Olympic của Brazil ai làm HLV nhỉ ?
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bao quanh nền bóng đá mạnh nhất hành tinh luôn là những ẩn số khó hiểu.Chúng ta có những cá nhân tuyệt vời nhưng dôi khi những thất bại đến thật.......khó lí giải.Tuy nhiên,cũng như Bai nói,thất bại ở trận giao hữu có lẽ cũng không quá làm chúng ta phải lo lắng.Nhất là khi Brasil hiện nay chơi với HLV mới và với 1 đội hình khác hẳn trước đây.
    Với chiến thuật 4_4_2 lại sở hữu 2 anh hậu vệ máu........lao lên như 2C thì các tiền vệ trung tâm và cả 2 tiền vệ cánh phải biết các hỗ trợ và hoán đổi vị trí khi cần thiết. Tuy nhiên những tiền vệ cánh có khả năng chơi phòng ngự hiện nay của Brasil hơi ...hiếm.Có chăng chỉ là Ze Roberto. 2 tiền vệ trung tâm của Brasil cũng không thật sự là những cá nhân xuất sắc.Tuy làm nhiều người bất ngờ ở VCK vừa rồi nhưng Kleberson và G.Silva cũng chỉ là 2 tiền vệ vào hạng khá trong làng bóng đá TG.
    TV trung tâm số 1 của Brasil hiện nay là Emerson thì không biết lí do gì lại không tham dự trận giao hữu.Hiện nay Brasil còn 1 tiền vệ trung tâm có trình độ khá cao là Flavio Conceicao,anh đã đẩy Cambiasso vào hàng ghế dự bị tại Real .Trận này Conceicao cũng không đá chính.
    Cặp trung vệ của Brasil cũng là nỗi lo lớn.Lucio người duy nhất có thể tin tưởng được thì đang chấn thương chưa biết ngày quay lại.Edminson và Junior thì phong độ phập phù và chưa bao giờ chứng tỏ sự xuất sắc của mình trong các đấu trường Châu Âu.
    Vào thời điểm hiện nay,tự nhiên luiz có cảm giác nên có sự thay đổi mạnh mẽ trên hàng tiền đạo.3 R có lẽ nên rút xuống 2. Không nhất thiết phải cứ là những gương mặt quen thuộc,Rivaldo đã hơi xế bóng,Ronaldinho thì có thể đẩy xuống hàng tiền vệ[vị trí ưa thích nhất của anh].Mạnh dạn sử dụng Robinho và Ronaldo.Nên chăng?
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 31/03/2003
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Parreira luôn ưa thích sơ đồ 4-4-2 nên chắc chắn chỉ có 2 tiền đạo thôi. Và dưới thời của ông thì kiểu tiền đạo lùi thứ 3 không có, mà là 2 tiền vệ chạy cánh thường xuyên hoán đổi vị trí. Xem trận gặp TQ thấy Ronaldinho thường xuyên bên cánh phải, trái là Ze-Roberto. Ở sơ đồ này thì 2 tiền vệ trung tâm cực kỳ quan trọng, không những phòng ngự giỏi mà phải biết phát động tấn công hay kiểu như Dunga hồi trước. Sylva dường như mới hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ, Kleberson tấn công hay hơn. Emerson và Conceicao là giải pháp khá hay.
    Thực ra tôi thấy Rivaldo chỉ nguy hiểm với những cú sút bất ngờ ko lấy đà của anh, còn để đá tiền đạo thuần tuý thì ko thể bằng Ronaldo.
    Với sơ đồ này Parreira thành công năm 94, Zagalo thất bại 98. Chỉ vì cặp tiền vệ Dunga & Sampaio đã cao tuổi không bắt chết được Zidane trong khi Dechamps và Petit quá sung sức.
    Vì vậy tôi cho là Parreira sẽ tập trung xây dựng 1 cặp tiền vệ phòng ngự thật mạnh mẽ và cũng như vậy với 2 trung vệ. Đây là mấu chốt của thành công của Brazil. Tiền đạo thì khỏi lo
  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là tiền vệ phòng ngự mạnh mẽ kiểu Dunga thì lại quá thiếu trong khi tiền vệ tấn công hay thì lại có khá nhiều như Diego,Kaka,lứa U20 hiện nay ko biết có ai không nhỉ?

Chia sẻ trang này