1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What can I do?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tit_te, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng. Đó là những gì tôi đang rơi vào. Mệt mỏi với công việc. Bạn bè hiểu nhầm. Đến cả anh ta cũng vậy. Tôi muốn hét cho cả thế giới này biết là tôi yêu anh ta. Và tôi đã làm điều đó. Anh ta biết. Vẫn thái độ đó. Vẫn thờ ơ. Cũng chả sao. Xưa nay anh ta vẫn thế . Lạnh lùng, luôn luôn busy với công việc. Mà đến bây giờ tôi cũng chưa hình dung ra được đó là công việc gì. Anh là 1 con người bí ẩn. Có bao giờ anh quan tâm đến tôi đâu. Mỗi lần gặp anh, tôi chỉ mong anh hỏi thăm về tôi về sức khoẻ, về gia đình. thế nhưng ko. Thế mà.... Sao tôi lại fải yêu anh ta chứ. Anh chỉ làm tôi đau khổ. Mọi người vẫn bảo thế. Nhưng tôi lại thấy khác. Anh làm tôi khóc, làm tôi thất vọng nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì ngày ngày vẫn được thấy anh vui vẻ, khoẻ mạnh. Những nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt anh......

    Tit for Tat
  2. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha
    Chán cô ,ai bảo yêu hắn . Cô thật dũng cảm đấy .Sự này anh gặp một lần rồi ,cô cứ từ từ thế nào cũng thành công
    Anh ngày xưa có cô bạn gái ,rất thân ,cô lại ngoan hiền ,thông minh khỏi nói (thi Tin học quốc tế ) ,ha ha ,một hôm cô ấy nói cô ấy yêu anh ,anh cũng như thằng cha cô yêu ,chẳng có cảm xúc quái gì .Anh bỏ đi .Ha ha chắc cô ấy khổ lắm .Nhưng cô ấy đâu có hiểu là anh đang rất đau khổ vì một đứa khác nó đang làm với anh như anh đang làm với cô ấy .Cuối cùng thì ha ha ,anh mất cả chì lẫn chài .Bây giờ cô ấy có bạn trai ,lại là thằng bạn thân của anh mới đau **** chứ .Anh bây giờ hết lăn tăn Cho dù tiếc đứt ruột ,cứ gọi là đứt đuôi ,tiếc hùi hụi .Cho đến bây giờ anh chẳng có ma nào yêu mới thấy mình *** .
    Anh khuyên cô ***Cô cứ bình tĩnh mà run .Để cho thằng cha ấy thấy là không có ai yêu hắn bằng cô rồi tính sau
    Thế nhé
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 07/12/2002
  3. otoxemay

    otoxemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh đó đang bận rộn với công việc của mình và nụ cười luôn thuờng trực trên môi anh !
    Đừng nghĩ rằng mình đang khủng hoảng, bạn cũng là cả 1 thế giới cả 1 tâm hồn và biết bao người đang ở bên bạn , muốn làm được cho bạn những điều tốt đẹp hơn, phải sống cho xứng đáng với niềm tin yêu mà những người thân đã giành cho mình bạn nhỉ!

    Sky Moon
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hát lên bạn nhé ! Hãy hát khi buồn ! Hát COURAGE nào ! Hát đi !
    Mày ạ, tao biết tao với mày đang giống nhau , nhưng xin mày đừng như tao, đừng khổ như tao... Xin mày ! Hãy cố tập trung vào việc chính, nhiệm vụ chính của bọn mình đi ! Khi nào thất bại, mày và cả tao mới thấm thía rằng những phút này chỉ là vô nghĩa thôi, nhóc cưng ạ ! Tao yêu mày ! Mày lúc nào cũng ở bên tao... Hãy nghe TCS nói gì nhé : tình bạn thì bền vững hơn tình yêu..
    Cố lên , tình bạn muôn năm !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  5. otoxemay

    otoxemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đồ vật vô tri vô giác như tôi cũng hiểu những gì mà các bạn nói!
    Thời gian đang chờ để được kiểm nghiệm những gì mà ",mày" và "tao" đang cố gắng đó!
    Vậy là "mày" cũng đang giống "Tao"hả, chết thật rồi còn đâu, nhưng tui cũng chỉ có chọc tí đó thôi, còn cái đồ vật này biết rằng, 2 người phải cố gắng nhiều lắm đó !
    Với đồ vật này thì tình bạn luôn bền vững hơn tình yêu, giống như 2 nhân vậy đó, tình bạn mãi đẹp, đẹp 1 cách lạ lùng, có những người bạn xung quanh, ta có tất cả, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và cả những giọt nước mắt ......
    Nhưng bạn ơi, những người bạn , nhiều khi làm đồ vật cũng muốn bật khóc, tàn nhẫn và thất vọng lắm, may rằng đó kô phải là những người mà ta yêu thương nhất!Những người gắn bó với ta!
    +++
    Tình bạn là đoá hoa nở , thời gian sẽ làm cho nó kết thành quả
    Khó mà thương yêu được một lần thứ hai người mà mình đã thật sự hết yêu thương
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm mưa....
    Được otoxemay sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 08/12/2002
  6. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    híc, cái này thì không biết nói gì cả.......................................
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    có những người tự cho là mình chả phải dựa vào ai và cứ busy vào công việc mà quên hết mọi thứ... nhưng ngay cả những người đó rồi cũng có lúc phải đổ xuống và dựa vào người khác thôi...
    người ta mà không yêu bạn thì biết làm thế nào... tình yêu không phải sự đáp trả mà là sự đồng cảm của hai người...
    cho dù tất cả những cô bé tuyệt vời trên thế giới này yêu tôi thì cũng không thể làm tôi thay đổi tình cảm với người con gái tôi sẽ yêu ( bây giờ thì cứ chưa yêu ai đã)
    khuyên bạn là chiến được đến đâu thì chiến... không được thì đành phải quên đi thôi chứ sao..
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong những trương hợp như thế này , cú xin nghỉ vài ngày, mua rượu về nhà, đóng cửa ngồi uống ! Ngồi suy nghĩ về những gì bạn đã làm và đang làm, đên một lúc nào đó mọi việc như vỡ tung trong đầu bạn thì cơ thể bạn sẽ xuất hiện sức mạnh để chống chọi lại => những tư tưởng mới, suy nghĩ mới sẽ sinh ra, => 1 con người mới tạo nên từ thân xác cũ . Bạn sẽ trở thành 1 cô gái hệ PAL -> phớt anh luôn, khỏi suy nghĩ nhiều!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp

Chia sẻ trang này