Chúng tôi chơi với nhau thành một nhóm,có 6 người bạn thân,chuyện thiệt là rắc rối xảy ra khi trong nhóm có hai thằng yêu hai người con gái,mà hai người con gái này lại là kẻ thù của nhau,hai người ghét nhau kinh khủng,vì điều này mà thường xuyên nội bộ của nhóm có những xích mích không đáng,có nhiều chuyện đi vào ngõ cụt,đâm ra lắm lúc mặt nặng với nhau,số người còn lại thì không thể bênh vực cho bên nào được,nói ra thì người ngoài cho là dại vì gái,nhưng vì là chuyện tình cảm,4 người còn lại đều tôn trọng cả hai bên,nhưng không thể cứ mãi như thế này,khi trước kia cả tụi rất vui vẻ,giờ đây những cái ngày như thế rất ít có mặt,một trong hai người đó,các bạn có thể giúp mình tìm ra được một lối thoát không? When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
Mình nghĩ rằng tất cả phụ thuộc vào sự khéo léo của hai ng` bạn gái đó thôi. Những gì các bạn có thể làm cho hai ng` đó là hãy tạo ra thật nhiều cơ hội cho hai bạn đó gần gũi nhau. May ra hai ng` sẽ hiểu nhau hơn và se gân gũi hơn. Con gái mà, chuyện đấy dễ dàng lắm. À, bạn có biết lý do hai ng` đó ghét nhau không? Nếu biết thì bạn sẽ biết phải làm gì chứ. Start each day with a smile !!!
He he...con gai kiem dau cha duoc , chi vi mot thu vo gia tri nhu the ma bang huu tuong tan thi khong xung dang la hao han...he he... VANNAM[/side=4]