1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What is a perfect man ?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi july1234, 27/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. july1234

    july1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bà thím gọi điện. Sau 1 hồi buôn dưa lê.
    - Thím:Thế chia tay thật à? Sao lại chia tay?.....
    -Cháu: cười duyên
    -Thím: thằng đấy ngoan thế cơ mà.
    Cháu: (nghĩ trong đầu: thế cháu thím thì hư à)
    Thím: Mày mà không yêu thằng nào được như thế thì......
    ....................................................................
    Hoá ra mình hư, yêu 1 người hoàn hảo quá, đến lúc chia tay tất cả đều bảo: MÀY ĐIÊN À?

    Uh, đang điên đây.
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ừa...công nhận ! Tớ hiểu ấy!
    Đúng là phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận
    Mà đôi khi trong tình yêu, có phải cứ một thằng XY đẹp zai, tốt tính, ga-lăng là yêu được, là nên yêu, là yêu tốt đâu. CÒn rất nhiều yếu tố khác...và quan trọng nhất là cái ''cảm giác" với người ta thế nào.
    Tớ cũng chia tay một người như thế, bạn bè tớ cũng kêu tớ hâm, nó tốt thế mà chia tay. Hjx...nhưng ai nào có biết cơ chứ ! Mặc kệ đi !!!! Quan trọng là mình biết mình đã làm đúng !
    Chẳng có một chuẩn mực cố định nào cho mộtngươif dàn ông hoàn hảo cả. Yêu người ta thì tự nhiên sẽ thấy người ta ''hoàn hảo" với mình thôi
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đưa giai về ra mắt gia đình. Cô, dì, chú, bác và cả bố mẹ cùng khen: thằng này được. Hix, đến lúc chia tay, ai cũng bảo: nó tốt thế mà mày còn kén cá chọn canh, coi chừng đấy con ạ.
    Hi`, tình yêu, còn nhiều nguyên nhân để có lấy nhau được hay không? Đôi lúc phải điên để thấy mình đang sống...
  4. july1234

    july1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khổ 1 nỗi trẻ già nhà tớ đều quý. Thế tớ mới thành điên. Nhưng có những điều chẳng ai có thể hiểu nổi, mà cũng chẳng thể nói ra thành lời được.
    Dù sao cũng chia tay rồi. Đời còn dài,zai còn nhiều. Chủ yếu thằng mình sẽ lấy í chứ nhỉ. He2.
    "Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành....".. Và ... ...bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên? (đã bao gồm VAT)! "
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    - Mẹ trông nó cũng hiền lành, thật thà chứ
    - Vâng, hiền lành và thật thà. Mẹ có biết nó hiền lành nên bắt cá 2 tay. Nó thật thà ko trả tiền còn ko?
    ...
    Tóm lại là đừng trông mặt mà bắt hình dong ,mẹ ạ. Con ko định vơ đũa cả nắm đâu nhưng từ nay con cạch mặt những thằng gốc Thanh Hoá :-" Nông dân bần tiện lắm, ko khá lên được

  6. july1234

    july1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 1 mà em hơi bị nhiều người trách nhé.
    - Bác hàng xóm+con gái: tại cô ..hết, hiền thế mà cô còn chê.
    - Lại đành phải cười duyên thôi chứ biết nói câu gì nữa.
    Uh, cứ cho là tại em đi, cái gì cũng tại em hết.Tất cả mọi chuyện đều là do sai lầm của em hết.
    Đã đến lúc anh té ra khỏi cuộc sống của em rồi. Xin mọi người đừng hỏi VÌ SAO? đừng chất vấn em nữa.
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Được cai sthằng cả bố cả mẹ ưng thì mày lại........bây giờ thấy tiếc chưa?
    Tiếc gì hả mẹ? Còn còn trẻ, lo gì cơ chứ? Đời thiếu gì thằng.....tại bố mẹ chưa biết hết con người hắn thôi. Thôi, stop chuyện này, từ giờ đừng bao giờ mẹ nhắc đến tên hắn trước mặt con nhé!
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Chết en
    Chị đừng vơ đũa cả nắm. Em cũng ko bít nói thế nào. yêu và chia tay ai cũng đau khổ, nhưng chấp nhận và khẳng định mình đúng mới là điều khó.
    Chúc vui vẻ và tự tin
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang...........
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai cũng yêu hiền lấy ngoan thì ai lấy anh......?
    Lấy ai để cải tạo một con người trở nên tốt hơn?
    Lấy cái gì để làm nên một cuộc sống có ý nghĩa.Chẳng nhẽ học hành thành đạt lấy anh chồng ngoan tử tế là hết phim à?kết thúc có hậu thời buổi này hết mốt rồi.
    Nói đùa vậy chứ yêu nhau thì đi đến hôn nhân,chẳng kể hiền ngoan.Nhưng đừng quên có nhiều thứ không thể thay đổi được đâu.
    Biết cái gì không?
    Anh cũng chưa biết nó là cái gì!{nếu ai hơn tuổi đọc bài đừng giận vì tự gọi mình là "anh"nhé}.Để nghiên cứu rồi nói sau nhé.
    Ai biết thì thử nói xem nó là cái gì cái.

Chia sẻ trang này