1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What i've done!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi incapable_man, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!!!
    Đây là lần đầu tiên tôi post bài ở diễn đàn Tư vấn tình yêu,rất mong có sự góp ý của các bạn,đặc biệt là các bạn gái!!!
    Tôi là một chàng trai 25 tuổi,làm về lĩnh vực ngân hàng,trong thời gian vừa qua tôi có phải đi công tác xa,trong lúc đi công tác tôi có lên mạng và làm quen được một em gái,về sau mới biết là bạn của em bạn tôi...Nàng khá trẻ,sinh năm 89,học khá giỏi,tính tình vui vẻ nhưng thật sự phức tạp(phức tạp là ở tính cách chứ không phải quan hệ phức tạp nhé ke..ke).Tôi dự định khi về nước sẽ giới thiệu nàng cho thằng em họ,vì tự bản thân tôi thấy mình già quá so với em,he...he.Nhưng sự thật lại không như vậy,hồi đầu tháng 12 tôi được về nước chơi 3 ngày,trong 3 ngày đó tôi đã gặp em.Lần đầu ,tôi đợi em ở cổng trường và rủ đi uống nước,hôm đó thật sự vui vẻ ,so funny...trước lúc về tôi có ngỏ ý muốn đi xem phim,vì lâu quá không xem phim roài và rủ em đi cùng.Tối hôm đó,khi đi chơi với mấy đứa bạn thì em nhắn tin thông báo cho tôi biết những phim chiếu vào ngày mai và hẹn tôi buổi chiều qua đón em.Như thường lệ ,chiều hôm sau tôi đợi em ở trường,phải nói chiều hôm đó thật lãng mạn.Đầu tiên đôi đưa em đi mua hoa,roài đi uống nước cafe và xem phim,cũng may hôm đấy lại xem phim ma nên tôi có cơ hội cầm tay em và cũng tự nhiên em ôm tôi khi đến những đoạn kinh dị.....Tối hôm đó ,sau khi em đi học thêm về,khoảng 10h30 gì đấy,tôi gọi điện và nói muốn gặp em,thế là hai người lại đi lượn lờ một lúc,vì hôm sau tôi lại phải lên đường.Sau khi đi công tác tôi và em vẫn chat chít đều và nhắn tin mỗi ngày,thời gian đầu khoảng 1 tháng gì đó ,rất là vui ,em thường nhắn tin là cảm ơn vì em có tôi,có tôi để em làm nũng và bắt nạt,vì thật sự tôi rất chiều phụ nữ,không bao giờ cáu giận.Em còn đan cho tôi cái khăn và gửi bạn tôi mang sang,tôi thật sự sung sướng,vì đây là lần đầu tiên tôi được con gái đan khăn cho mình.Nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây,(chú thích tôi và em yêu nhau tới nay được 1 tháng 4 ngày),câu chuyện dần dần trở nên nhạt nhẽo.Tôi và em cũng thống nhất quan hệ của chúng tôi dưới tình yêu ,vì tôi và em mới quen nhau được hai ngày,vì cũng chưa hiểu về nhau nhiều lắm...Chủ nhật vừa rồi,trong lúc hứng chí tôi và em có đưa ra một trò trơi,trong 2 tuần ai là người liên lạc trước sẽ thua,tức là đến 20/1 ai là người gọi điện trước sẽ thua,bây giờ nghĩ lại tôi cũng hơi sờ sợ,vì chẳng hiểu sao lúc này tôi lại sợ mất em thế,vẫn biết rằng tình yêu không thể níu kéo,không thể ép buộc,nhưng vẫn sợ rằng nếu tôi và em không liên lạc,không biết tình cảm của bọn tôi có phai nhạt dần không cho dù 2 tuần là khoảng thời gian không dài.Mong các bạn có thể cho tôi lời khuyên,giờ tôi cần phải làm gì,cám ơn mọi người rất nhiều!!!!
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật vừa rồi,trong lúc hứng chí tôi và em có đưa ra một trò trơi,trong 2 tuần ai là người liên lạc trước sẽ thua,tức là đến 20/1 ai là người gọi điện trước sẽ thua,-------> sai lầm rồi anh ạ.trò chơi này thứ nhất sẽ khiến mình rất bứt rứt, vì 1 ngày ko nhắn tin thui là ko chịu đc rùi.trc đây em cũng chơi trò này nên rất hỉu.thứ hai,khoảng thời gian anh và cáo quen nhau còn ít, sẽ khiến cáo suy nghĩ về tc của cáo cho anh,con gái thườgn rất hay suy nghĩ đó
  3. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiêu!!!
    Thế bây giờ anh nên làm gì em nhỉ???
  4. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Không nói được nhiều, vì dữ liệu quá khiêm tốn, về cậu và cả cô em của cậu, không thể biết cô em đang làm trò hay thật sự chỉ là một cô nhóc mơ mộng.

    --------> chỗ này cậu chết chắc, nếu gập 1 Cáo thật sự, cậu khó có thể từ chối em nó bất cứ điều gì tiếp theo.
    Tất cả chưa nói lên điều gì cả, cho đến khi cậu gập trực tiếp cô bé. nhớ đưa ra những tình tiết cụ thể về cử chỉ, và lới nói, tớ mới biết là loại nào chứ
  6. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều!!!
    Nhưng tôi nghĩ bạn gái tôi chắc không phải cáo,vì thật ra nàng rất đầy đủ,rất nhiều người thích,mặc dù tôi khá chiều em ý!!!Tôi nghĩ nếu em yêu tôi có thể là do yêu tính cách tôi,con người tôi chứ không phải ngoại hình hay vật chất(vì tôi chỉ là người bình thường).Tôi đã gọi cho em ý,em ý nhắn tin lại như sau:
    Eo ơi,khỉ béo chẳng có ý chí chiến đấu gì cả,2 tuần cơ mà,mới được có 2 ngày thôi khỉ béo ơi...:))
    Nhưng kệ,tôi không phải là người yếu đuối,yêu thì cứ nói là yêu,nhớ thì cứ nói là nhớ,việc gì phải bài nọ bài kia đúng không????Em ý không yeu thì thôi,nhưng tự bản thân tôi biết rằng mỗi khi em nghĩ về tôi sẽ luôn nhớ tôi là một người đàn ông tốt,luôn chiều em và tôi không có gì hối hận.ke....ke.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!!
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu nói được câu "không hối hận" thì tốt rồi, đường tình chông gai, không phải trách ai làm cho mình đau sót, mà nên mừng vì mình được trải qua một tình cảm thiêng liêng.

    Chúc cậu may mắn.
    P/S: Nếu đã vậy thì đừng xa vào trò chơi tình ái nhé, cứ yêu hết mình đi
  8. Njfesto

    Njfesto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bác chơi trò ấy là nghịch dại rồi
  9. thangbotao

    thangbotao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhịn một lời để gió yên sóng lặng. Lùi một bước để mở rộng giang sơn ^^. Yêu em nó nhưng đừng có quá thẳng thắn, hãy tìm cách nói chuyện một cách khéo léo mà vẫn thể hiện được tình cảm của mình. Quan tâm đừng quá nhiều. Thể hiện suy nghĩ của mình là một con người biết quan tâm, lo lắng cho cuộc sống. Con gái muốn kiếm tìm một chỗ dựa vững chắc cho tương lai chứ ko đơn thuần là nhu cầu. Chúc may mắn ^^
  10. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đang giai đoạn đẹp, nghĩ nhiều lam gì cho nó đau đầu hả bác. Cứ yêu thôi

Chia sẻ trang này