1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What i've done!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi incapable_man, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ tỉnh táo lắm mà, vậy thì cứ tiến tới thôi. Let love lead the way!
  2. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Em rất thích kiểu suy nghĩ của bác này. Cứ thành thật với tình yêu chứ cần gì phải giữ kẽ, bác là con trai cơ mà!
  3. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý!!!hìhì
    Hôm qua tôi cả em đã chat chít với nhau,lúc đầu thì còn ngài ngại,em bảo em sợ tình cảm em dành cho tôi không nhiều như tôi dành cho em ý thì áy náy lắm,tôi bảo em đừng lo,mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.Đến cuối cùng ,tôi chốt lại một câu:em ạh,anh thấy em không quan tâm anh bằng cái Ỉn(ỉn là bạn tôi),thế là hình như em ý cũng hơi ghen thì phải,roài bắt tôi đi ăn trưa nữa,bảo nếu về ôm không sướng là cho ra rìa,ke...ke.Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!!!Có gì mới tôi sẽ thông báo cho cả nhà sau.
    Một lần nữa cảm ơn mọi người!!!!
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tớ bảo cậu rồi nhé, nếu yêu em í nhiều thế thì cứ hồn nhiên mà yêu, cậu đừng chơi trò tâm lý với em í, sẽ trở nên phản tác dụng đấy.
    Còn nếu muốn chơi trò tình yêu ai cao hơn này, thì cậu phải có cái đầu lạnh vào, thì mới làm được nhiều trò, nếu cậu sẵn sàng tinh thần "thà chết không khuất phục......gái" thì post bài lên, tớ sẽ chỉ cậu cách làm cho gái nhà cậu chết đứng.
  5. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    chơi trò chơi thì cứ chơi..
    Nhớ thì cứ nhắn tin, chả sao cả
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vớ vẩn, biết thì nói, không thì ngồi im cho hàng xóng đỡ vất vả nhé
  7. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị ấy nói đúng mà. Anh chỉ có xui dại chủ topic. Giờ thì cần gì phải lạnh với kiêu. Mà cái kiểu cứ cố tỏ ra lạnh lẽo để mà kưa gái ấy là em ghét nhất. K chân thành! Thích thì cứ nói là thích, việc gì phải mưu nọ kế kia!
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tớ đồng ý là thích thì nói là thích, yêu thì yêu hết mình. Nhưng nếu đã như thế thì không nên làm trò nữa, điều đó chỉ làm hư hại hình ảnh của bản thân với em nó thôi, vì nếu đã "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" thì lăn tăn gì về vấn đề em nó yêu mình nhiều hay minh yêu em nó nhiều hơn nữa.
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Anh trai nói đúng ghét nhất mấy zai bày vẽ nhiều chuyện chơi tùm lung trò .Lúc mình tung ra mấy chưởng lại thì trai nào cũng Hối ko kịp
    P.S : Thuận theo tự nhiên tình cảm là phải đc vun đắp theo thời gian .
    Mến
    Ah quên cô bé này bằng tuổi gái Dê nhà ta ( vẫn chưa thấy nó vào Xì Pam )
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ai bỉu chơi dại.

Chia sẻ trang này