1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What i've done!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi incapable_man, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác đang ở trong giai đoạn hạnh phúc nhất thì sao lại bày ra cái trò chơi kia chứ. Ko nên đâu, yêu, tậng hưởng tình yêu dù đó chỉ là tình yêu của chỉ mình mình. Dù em không yêu bác thì bác vẫn cứ yêu em, yeu cho thoả mãn con người bác à. Chuc vui
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chính xác đó anh ạ
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nhấc điện thoại lên ngay bây giờ gọi cho em và thú nhận một cách rất tự tin, thoải mái và chân thành:"Anh thua rồi. Anh nhớ em quá."
  4. suhomang2005

    suhomang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhận thua nhưng thực ra là mình lại thắng đấy chứ
    Nhiều khi biết nịnh đầm là không tốt nhưng mà thể hiện nhớ nhung lại ghi điểm đấy Đấy là cách nịnh khéo mờ

    Mà bác cũng thẳng thắn nói yêu đi và xem em tỏ thái độ thế nào là biết ngay! Chúc thành công
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác gặp vấn đề về tuổi tác đấy. Với khoảng cách này bác có 2 vấn đề (e nghĩ ra 2 thôi ):
    1 là 89 thì sẽ mơ mộng 1 bờ vai để dựa dẫm... 1 vài cái nữa mà bác sẽ có. Cái này thì phải xem xét nhiều, sợ e có gì thay đổi. Thời gian yêu và tìm hiểu nhau chưa nhiều, ấn tượng ban đầu có thể mất
    .
    2 là 89 thì trẻ con, bác biết tính trẻ con rồi, liệu có chiều đc ko? Ghi chú luôn là e để ý thấy bọn bạn e lên đh chẳng hạn (năm đầu, giống e này) thường gặp khá nhiều việc và tâm lý thay đổi nhiều. Bác cứ chống đỡ đi, e rằng hơi khoai .
  6. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục diễn biến cái nhờ!!!!
    Tôi và em đã nối lại liên lạc cách đây mấy ngày,không còn nói đến chuyện thua thắng.Nhưng tôi có cảm giác trong những lần chat gần đây không còn được tình cảm như hồi đầu tôi mơí sang nữa,hồi đầu khi tôi mới sang,ngày nào em cũng lên mạng thật sớm,đi học về là online để nói chuyện với tôi,quan tâm hỏi han rất tình cảm.Thật ra tôi nghĩ ngưòi đáng trách là mình,vì thời gian chúng tôi bên nhau không lâu phải nói là quá ngắn mới đúng,có 2 ngày.Như thế làm sao tôi có thể để lại một cái gì đó sâu sắc trong em được ngoài cái ấn tượng ban đầu...Thế nên tôi biết mình không có quyền đòi hỏi gì cả,có thất bại âu cũng do có duyên không phận hề...hề.Hiện tại tôi chỉ mong sớm về nước và trong thời gian này cố gắng duy trì tình cảm ở mức có thể,không vồn vã quá,trách để em ý cảm thấy nhạt.Hy vọng đây sẽ là một mối tình đẹp của tôi....(cho dù tính khí em rất thất thường,mè nheo,nhõng nhẽo,hay bặt nạt tôi)
    Cảm ơn mọi ngưòi đã và góp ý!!!!
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu tớ đa nghi hay sao
    tớ cứ có cảm giác gì đó k ổn lắm
    thấy những cô bé biết cách nũng nịu và khiến con trai k từ chối được
    thường lại là những cô bé chưa sẵn sàng để yêu nghiêm túc
  8. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Absolutely i think so!!!!!
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cho em nó còn học đại học đê anh ơi!
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ôi lỡ dính phải em tuổi Tin-tin rồi thì phải chấp nhận kiểu sớm nắng chiều mưa, tối bão chứ biết sao .
    cố hết sức thôi , đến được bao lâu thì tốt bấy lâu , lo làm gì .

Chia sẻ trang này