1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What manga(s) R U reading? [manga reviews]

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi _Misaki_, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ hay rỗi rãi nên cũng muốn tham gia một tí cho vui.. tớ thì chả được cập nhật manga đâu nên với được cái gì là đọc cái đấy.. hiện giờ thì tớ đang đọc Kimagure Orange Road (của ai ý tớ chả biết).. ban đầu nhìn thì tưởng là của adachi mitsuru nhưng mà hoá ra lại không phải.. tại nó chưa scan hết nên cũng không có hứng đọc lắm nhưng mà cũng được.. thiệt tình tớ thích shoujo hơn (con gái ai chả thế mặc dù tớ quá tuổi shoujo lâu rồi).. Tớ xin list ra một số shoujo manga mà tuần trước tớ đọc:
    Peach Girl: Change of heart <- truyện này kết cấu hơi chậm nhưng tớ lỡ bỏ cả đống tiền ra để mua rồi, nên thế nào cũng phải khen hay.. peach girl: change of heart là phần hai của peach girl, nhưng dù không đọc phần 1 thì đọc phần 2 cũng vẫn hiểu ý mờ.. tớ không thích cách vẽ lắm!
    Zig x Zag: đây là một trong những truyện mà gần đây tớ thích nhất.. vẽ cũng buồn cười nhưng nội dung của nó hay.. truyện này không giống với những shoujo manga khác vì nó có cả thể thao thể dục (ở truyện này là bóng chày) và nhân vật nam chính thì khá xinh ,mà cũng nhố nhăng và buồn cười lắm (trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng hoá ra lại nhí nhố).. tớ mà chấm thì cho truyện này 7/10 xì ta (tớ đọc trên mạng thấy nó bảo là hết rồi nhưng tớ nghĩ kể ra nó dài thêm một chút nữa thì hay hơn, có mỗi 2 vol thôi à)
    DICE: thiệt tình tớ đọc truyện này lâu rồi nhưng rất ấn tượng, vì nhân vật chính giống tên của tớ mà cái cô gái ấy thì cũng cá tính lắm.. nhân vật trai thì giống tình yêu của tớ nên thiên vị một chút, cho 9/10 điểm
    Ai****eru Baby (YOKO MAKI): truyện này hình vẽ tuyệt đẹp, nhưng có một điều là vẫn chưa scan xong.. tớ mà vớ phải truyện này ở ngoài đường là thế nào cũng mua ngay.. truyện nói về một chàng trai (chắc 16 tuổi) đẹp trai dễ sợ <- tớ không thích thể loại trai như thế lắm hê hê.. nói chung là vô trách nhiệm với các cô gái nhưng rồi một hôm gia đình cậu ấy (Kippei) nhận nuôi một đứa bé <- hình như là 5 tuổi hay sao ấy và Kippei thì ngày ngày phải chăm sóc em bé ấy.. nói chung câu chuyện cứ xoay quanh như vậy thôi và Kippei thì cũng dần dần thay đổi.. hình như tớ không giỏi lắm trong cái vụ viết lách này nhỉ? Cái này download được ở Dragon Voice (tớ mà nhớ ra được chỗ nào download thì tớ sẽ ghi ngay ra, chỉ sợ tớ mà quên thì đừng có trách tớ nhá ).. truyện này cho 8/10 điểm vì vẽ quá quá quá đẹp
    Aoi: Thậm chí cái tên tớ cũng không chắc có phải vậy không nhưng chuyện này thì hơi nhàm chán, được cái kết thúc có hậu.. có một cô gái bị người yêu bỏ, chẳng may vớ được chàng ca sĩ tên là Ren rồi hay người bị khoá thế là cô gái ấy cứ phải đi cùng chàng trai ấy đi khắp nơi.. rồi thì hai người yêu nhau rồi lại yêu nhau.. nói chung yêu nhau loạn cả lên ... tớ chỉ cho truyện này 6/10 thui (mặc dù tớ rất thích cảnh cuối cùng của nó)
    Hot Gimmick: truyện này liscensed rồi nên mình chả được download, mà dùng mirc thì lâu lắm, tớ chả kiên nhẫn (thiệt tình là tớ cũng hơi kém cái khoản công nghệ hiện đại nên cũng không biết download cơ).. tớ mới chỉ được đọc chapter 1 nhưng cũng có vẻ được.. đằng nào thì cũng đặt mua cả bộ rồi.. hic hic, xót tiền của lắm, nhưng mà mở đầu thì rất hay.. cô gái nhân vật chính ấy đi mua que thử cho em mình, bèn gặp chàng trai mà ngày xưa hay bắt nạt cô ấy.. cái chàng ấy nhìn thấy cái que thử bèn bắt cô gái này phải làm bất cứ cái gì chàng trai ấy muốn, nếu không chàng ta sẽ nói cho mọi người biết.. đang tới hồi gay cấn thì hiệp sĩ của cô gái ấy xuất hiện.. thế là hết.. tớ đang hồi hộp mong ngóng đống truyện của tớ quá đi.. cho truyện này 10/10 luôn
    Invisible World: nói về ba người, một cô gái và một chàng trai nhìn thấy được tương lai còn một chàng trai nhìn thấy quá khứ của bất cứ người nào khi họ chạm vào người ấy.. truyện này kể ra thì cũng được nhưng nó cứ dài lê thê.. tuy nhiên tớ thấy nó dễ thương vì nó cứ nhân văn nhân đạo thế nào ấy.. tớ không nhớ tên tác giả nhưng tên tiếng Nhật của nó là Mekakushi no Kuni, download ở dragon voice.. tớ cho 7/10 điểm
    Tạm thời thế đã, mai tớ lại buôn chuyện tiếp, mà nói theo phong cách hàn lâm thì phải là làm phát manga review nữa chứ nhẩy ... chúc mọi người một ngày tốt lành!
  2. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc 2 bộ truyện của cùng tác giả FUJISAWA Tôru , phải nói là trên cả tuyệt vời và mình chưa thấy bộ nao hay hơn thế
    Bộ thứ nhất là GTO, một bộ truyện vô cùng hay về một người thầy giáo đã đi lên từ một dân lưu manh. Truyện cho ta thấy nhiều bài học, truyện không có chapter mà có các lesson 1,2...Nhân vật chính là thầy giáo Onizuka, một người không hề có tư cách làm giáo viên vì không có đủ trình độ, là một pervert chính hiệu nhưng lại là một người thầy được rất nhiều học sinh yêu quý. Bạn có tưởng tượng nổi mỗi khi Onizuka lên lớp lại mở một cuốn băng có bài giảng của người khác và cả lớp cứ thế học. Nhưng mỗi khi vào những tình huống đặc biệt, Onizuka lại cho học sinh của mình , và cả người đọc nữa, những bài học mà không một trường lớp nào dạy cả
    Phải nói tác giả là một người rất rất hiểu giới học sinh và cuộc sống mới có thể làm nên một bộ truyện vào hàng top ten của Nhật như thế
    Bộ thứ 2 là Rose Hip Hop, bộ truyên ngắn chỉ có 4 tập về một cô gái 17 tuổi Asakura , mệnh danh "No murder Angel". Cô tham gia lực lượng cảnh sát và đặc điểm của cô là không bao giờ giết tội phạm mà chỉ dùng khẩu súng cao su làm vũ khí. Cô gặp một anh chàng Saito (không nhớ nữa) khi đang đi học. Saito vô cùng bất ngờ khi biết Asakura là cảnh sát. Nhưng vấn đề ở chỗ Asakura là một người mắc chứng bệnh hay quên, quên hết cả quá khứ .Khi quá khứ quay trở lại, cô thấy mình đã từng là một kẻ giết người không nương tay và đã từng tàn sát vô số kẻ ác.
    Trong tập cuối, Asakura đang đối mặt với Goat, tên tội phạm nguy hiểm giết rất nhiều người bằng phương pháp thôi miên qua điện thoại. Hắn đã bắt Saito làm con tin và phá hỏng khẩu súng cao su của Asakura. Ki Asakura (đang đau khổ vì quá khứ) định xuống tay với Goat thì Saito ngăn lại và nói với Asa rằng giết người không phải là kẻ ham giết người, Asa đã bừng tỉnh và quyết định kết thúc cuộc đời mình bwngf cách kéo tên tội phạm cùng quả bom hắn đang đặt sẵn cả hai nhảy từ tầng 20 của toà nhà xuống và quả bom phát nổ ki cả hai đang ở trên không.Truyện này kết thúc không có hậu nhưng nó đã là mình rất ấn tượng.
    Các bạn hãy đọc thử 2 bộ truyện nay xem, đảm bảo rất hay đấy
  3. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc mấy truyện sau không biết đã có bạn nào đọc chưa nhỉ :
    Ichigo 100% : hehe, phần mở đầu truyện này cũng khá buồn cười . Một anh chàng có một hôm chui lên sân thượng trường học thì bị một cô gái rơi trúng vào đầu . Cậu ta chỉ có ấn tượng đây là một cô gái rất xinh đẹp và mặc panty có hình trái dâu tây . Cô gái đánh rơi cuốn vở toán tại hiện trường và chủ nhân của cuốn vở ấy là Toujo Aya, bạn cùng lớp của cậu ta . Phải tội là cô bạn này trông không hề hấp dẫn như cô gái mà anh chàng gặp trên sân thượng . Manaka (tên anh chàng) trả vở lại cho Aya và cũng đồng thời phát hiện ra rằng cô bạn này rất có năng khiếu viết văn . Hai người sau đấy thành bạn với nhau và nhờ có Aya, Manaka cưa đổ một em vào loại hoa khôi của trường Nishino Tsukasa . Sau đấy Manaka cũng phát hiện ra rằng Aya cũng thuộc loại super cute, bởi vì hàng ngày Aya suốt ngày đeo một cặp kính và để kiểu tóc ko hợp . Từ đó Manaka lúc nào cũng có problem với girls bởi có rất nhiều em xinh đẹp, thích Manaka( hm hắn may mắn thật ) Kết thúc Manaka chọn ai thì cũng chưa rõ vì truyện này chưa dc scan xong, mình vẫn phải ngồi đợi mấy tập cuối .
    Pretty Face : Truyện này nói về một anh chàng hay quậy trong trường bị tai nạn ô tô. Sau khi tỉnh dậy, cậu ta thấy mình có một khuôn mặt của cô gái cậu ta yêu, tác phẩm của ông bác sĩ phẫu thuật vì lúc phẫu thuật trên người anh chàng ko có tấm ảnh nào khác ngoài tấm ảnh của cô gái này . Sau đấy anh ta bị ngộ nhận là người chị gái sinh đôi của cô gái đã bỏ nhà đi từ lâu . Kết cuộc là anh chàng phải bất đắc dĩ sống trong nhà của cô gái này dưới lốt người chị song sinh . Từ đấy hàng loạt tình huống trớ trêu xảy ra và gây cho cả hai hàng đống rắc rối . So interesting!!!!!
    Truyện thứ ba tương tự truyện vừa rồi : Midori no Hibi cũng kể về một anh chàng hay quậy trong trường biệt danh là mad dog và có cú đấm bằng bàn tay phải khủng khiếp . Một ngày nọ, anh chàng thức dậy và thấy ở bàn tay phải thay vì bàn tay lại là một cô gái tự xưng là đã yêu him từ lâu nhưng ko đủ can đảm để bộc lộ . Hai người buộc phải sống chung với nhau trong tình trạng đó trong khi cơ thể thật sự của cô gái này đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh .
    Nhận xét : Ba truyện này đều nhẹ nhàng, có nhiều tình huống hài hước . Tóm lại để giải trí rất tốt, có thể đọc trong những lúc căng thẳng !
  4. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ê mort vivant, tớ đọc ichigo 100% là vì ấy đấy.. tại tớ thấy ấy khen truyện đó quá nên cũng phải bon chen đọc phát .. còn hôm qua tự dưng vào lung tung chỗ nào lại mò được Pretty Face, thế là sung sướng quá đọc luôn .. tớ thấy truyện đó quá hay, lại cũng buồn cười nữa.. được đó , cám ơn bạn mort_vivant nhé
    Kể tớ thấy cái chủ đề này nó cũng thú vị nên tớ lại lôi nó lên.. mờ thiệt tình thì dạo này tớ đọc nhiều truyện quá nên tớ cứ loạn cả lên.. à à, có truyện này hay mà vẽ đẹp này.. tên là Love Monster, nhưng mà thật tiếc là tớ không nhớ là tớ đã đọc nó ở đâu nữa .. già rùi nó thía.. đại để là truyện này kể về một cô gái tự nhiên bị bắt về một cái trường học này (trường cấp ba í, căn bản cô này thi trượt vào trường cấp 3 bỉnh thường, tự nhiên lại được nhận vào học ở một trường nào đó bèn sung sướng quá vào luôn).. ai dè cái trường đó là trường của monster.. hơ hơ, nhưng mà kể mà học với ma quỷ mà toàn bọn xinh như thế thì tớ cũng thích vào học.. có một chàng trai này yêu cô gái ấy từ lâu lắm rồi, chàng này là president của cái trường đó.. chả hiểu là cái gì, khả năng Anh ngữ của tớ hơi kém .. chàng này chính là một con "quạ" và có nhiều kẻ thù.. kể ra thì cũng khá nhàm chán vì là shojo mà, nhưng được cái dễ thương.. cả truyện thì toàn là chuyện tình cảm giữa chàng trai và cô gái này.. không cấm trẻ em dưới 18 tuổi ..
    A dạo này tớ cũng thích truyện này nữa.. Parfait tic.. ngày nào tớ cũng phải dòm ngó ở cái mangaproject tới cả trăm lần để đợi nó release chapter mới.. truyện này không hay ho lắm nhưng mà tớ muốn biết kết cục nó thía nào.. nói về một cô gái được trẻ con yêu mến.. một hôm có hai chàng trai tự dưng chuyển tới ở cùng khu tập thể với cô ấy (xin lỗi các ấy, khả năng Anh ngữ của tớ kém thật, tớ hông bít dịch apartment là cái gì cả).. hai chàng này ở trên nhà cô ấy và cả hai chàng đều rất xinh.. cô gái ấy thích một trong hai chàng trai nhưng cái chàng trai ấy thì lại chỉ thích flirt với các cô gái thôi chứ không biết yêu đương là cái gì.. trong khi đó chàng còn lại thì lại thích cô ấy.. sau khi bị chàng kia từ chối tình cảm thì rồi một hồi cô gái này lại quay sang yêu cái chàng mà cũng yêu cô ấy.. nhưng chẳng hay người yêu cũ của chàng ta quay lại (thiệt tình hông phải là người yêu mà cái cô này còn hơn chàng ta tận 6 tuổi, chủ yếu là chàng đấy ngày xưa thích cô ấy).. thía là chàng ta không từ chối cô kia được và hai người lại chả đi tới đâu.. trong lúc đấy thì cái chàng mà ban đầu cô ấy thích lại đâm ra thích cô ấy (rắc rối nhể ).. đấy là tớ mới đọc đến đấy thôi và thiệt tình thì từ đầu tới cuối truyện nó cũng chỉ có thía..
    Thui viết thế thôi không ngày mai lại chả có gì viết.. mà tớ cũng dở hơi cơ, hứng lên là tớ nói nhiều lém .. chúc các ấy dzui, năm mới lắm thứ mới
  5. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hehe tìm đc đồng minh cùng đọc Ichigo 100% với Pretty Face rồi, bắt tay ông bạn cái nhỉ ( ko có emoticon hình bắt tay, dùng tạm cái này vậy ) . Chắc bạn cũng giống mình hay lần mò lên mạng để tìm truyện nên thành thử đọc lung tung mà nhiều truyện cũng ko đọc đc hết vì trên mạng chưa scan xong . Dạo này mình cũng đọc lung tung beng cả lên vì mấy cái mình thích đọc chưa có cái nào ra đủ toàn bộ cả . Hai truyện mà bạn nói thì mình cũng biết rồi nhưng chưa đọc truyện nào cả, Parfait Tic thì mình ko thích nét vẽ lắm nhưng để hôm nào rỗi rãi đọc thử xem thế nào . Pretty Face mình mới chỉ tìm đc đến Volume 5 thôi, ông bạn ở Japan, đất của manga nếu biết có trang nào cho download truyện này từ Vol 6 đổ lên thì nhớ thông báo cho anh em biết nhé . Cám ơn !
  6. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được Kippei sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 11/01/2005
  7. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mới đọc xong H2 tập 18, download ở http://www.aku-tenshi.com. Xem lại thì hoá ra truyện này tận 34 tập.. trời ơi chết mất! Chắc phải tới 10 năm nữa tớ mới đọc được xong bộ này mất .. tớ cũng nghe theo bạn mort_vivant đọc chobits nhưng mà hông thấy thích lắm (tớ không thích nội dung truyện của clamp mờ ).. tớ thấy truyện của Clamp nội dung hơi khó hiểu (hay tại tớ ngốc), và hơi nặng nề nữa.. đã đọc truyện tranh là để giải trí, vậy mà đọc xong rồi lại ngồi suy nghĩ suy nghĩ thì mệt lắm.. bây giờ tớ thích H2 nhất! Nội dung cũng nhẹ nhàng mờ căn bản tớ cũng thích các hoạt động thể thao thể dục .. mờ cái kiểu vẽ của Adachi Mitsuru cũng thích cơ! Ngày mai đi thi về sẽ đọc tiếp Chobits, nhưng mà mỗi lần đọc lại đau đầu quá
    Được Kippei sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 12/01/2005
  8. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hehe Chobits tớ cũng mới đọc có một lần, chưa có dịp đọc lại mà cũng hông bít là có đủ dũng cảm để đọc lại nữa ko vì truyện này khá dài mà nội dung đòi hỏi phải suy ngẫm để hiểu kĩ nội dung truyện . Tớ thấy truyện Clamp có nét vẽ đẹp, hoa mĩ nhưng thiếu những cảnh vẽ nhân vật trông hài hước (như kiểu Nobita bị Chaien cho ăn đấm chẳng hạn ) . Hôm vớ đc Chobits ngồi đọc thẳng một mạch từ tối đến 7, 8 giờ sáng hôm sau rồi sau đấy thấy cũng đau đầu thật nên từ đó tới giờ cũng chưa hôm nào giở lại, vả lại dạo này cũng kiếm đc nhiều truyện hợp khẩu vị mình nên chưa có thời gian . Truyện về thể thao thì ngày xưa tớ thích đọc Tsubasa và Teppi, thể loại đấy thì bây giờ thấy Slamp Dunk có nhiều người đọc nhưng mình chưa đọc nên cũng ko biết thế nào . Phải công nhận là truyện tranh nhiều ko thể đếm hết dc, chỉ tiếc là mình ko có đủ thời gian để đọc hết nên chỉ cố gắng đọc đc những truyện mình thích thôi cũng là thoả mãn lắm rồi !
  9. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    H2 thì tui đọc hết 34 tập rùi nè, hiện nay đang có TV Drama H2 nữa kìa, nhưng mừ xem ko khoái lắm, thấy Kunimi ko cá tính bằng trong truyện.
  10. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời! Kiếm ở đâu được H2 đủ bộ vậy??? Chắc là đọc bằng tiếng Nhật quá! Ghen với bạn Mort_Vivant vì ở Pháp lắm truyện tranh lắm .. ở trong thư viện cũng có truyện tranh nữa, sướng thật là sướng! Tớ đọc xong Chobits rồi, nhưng mà cuối cùng cũng thấy không hiểu gì.. tớ thấy một là nó rất khó hiểu, hai là chả có nội dung quái gì.. nói chung tớ không thích truyện của clamp!
    bạn Mort_vivant chưa đọc slam dunk là phí lắm đấy, tớ thấy truyện đó là một trong những truyện viết về thể thao hay nhất đấy (mà được cái ngày xưa tớ cũng thích bóng rổ), giờ vì đọc H2 nên chuyển sang chơi bóng chày rồi .. nhắc tới subasa, tớ đang muốn mua DVD subasa đây, mà chắc là không mua được mất , đắt lắm! cuộc sống đúng là khó khăn

Chia sẻ trang này