1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What manga(s) R U reading? [manga reviews]

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi _Misaki_, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ê đừng tuyên truyền lung tung hại anh em thế, trong thư viện làm quái có truyện tranh, hiếm lắm thì chỉ một hai trường có thôi nhưng mà toàn truyện tranh phương Tây, củ chuối lắm, truyện Nhật cũng có nhưng chỉ có một ít thôi, lại ko bao giờ có đủ bộ . Vả lại cả đời tớ thỉnh thoảng mới chui vào thư viện đôi lần (hìhì xấu hổ quá ), nguồn truyện tranh của tớ là trên mạng, ở nc ngoài chán ko chịu dc nên phải đọc truyện cho đỡ buồn vậy .
    Slamp Dunk hử, truyện này lâu lắm rồi đúng ko ? từ hồi học lớp 9 đã thấy có truyện này rồi, hồi đấy có mấy quyển truyện tranh của Nhật nhưng mà toàn là tiếng Tàu hay Nhật gì đấy, chả hiểu gì cả, chỉ giở ra xem tranh thôi hihi Tớ cũng là dân chơi bóng rổ đây, nhìn thấy trong truyện chúng nó ném tởm quá nên cũng ngại, xấu hổ quá ko dám đọc luôn
  2. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hi hi, không sao không sao! Kém thì xem để học hỏi .. ấy nói thía nào ấy chứ hôm gì tớ sang Pháp vào cái thư viện bé tí tẹo ở gần Nouzier mà có tới 3 bộ truyện tranh (Nhật hẳn hoi mới khiếp) nên tớ bèn ghen tị quá đi! Mờ tớ thấy bên Pháp lại có lắm thư viện lắm . tớ thiết nghĩ bạn mort vivant nên làm quả hoành tráng vào thư viện liên tục, mọi người sẽ nghĩ ấy chăm học phải biết .. ôi, lại ghen tị quá ghen tị quá .. tớ thề là trong năm nay sẽ học tiếng pháp để mùa hè sang pháp vào thư viện đọc truyện tranh hí hí hí..
    Mấy hôm nay tớ phải học nhiều bài, ít được đọc tranh truyện (thật ra là vẫn đọc nhưng mà lôi mấy bộ cũ ra đọc lại ).. Nhưng tự nhiên hôm gì tìm được truyện Eden no hana, cũng hay ho.. nói về một cái cô này từ bé đã bị chia cắt gia đình, được nhận làm con nuôi ở cái nhà này nhưng ở nhà nó thì khổ sở vô cùng, bị thằng anh ở cái nhà đấy *** abuse rồi lại còn đem hình của cô ấy đem để ở trên mạng nữa.. cô đấy đang tính trốn nhà ra đi thì gặp anh cô ấy ở trên đường, nhưng lúc này vẫn chưa biết đấy là anh mình.. chàng trai này lại từ Mĩ sang để tìm em và tới lúc nhìn được hình của em mình thì cô này lại chạy đi mất.. Tớ thấy truyện này vẽ không đẹp nhưng nội dung thì khá hay ho.. nhưng mà nói thiệt, hê hê, truyện mà vẽ không đẹp thì đọc không thích lắm nhá!
    Có một truyện nữa vẽ đẹp dã man tên là Max Lovely, mà nội dung truyện cũng dễ thương nữa.. tuy nhiên tớ chả biết kể gì về nó ngoài việc là nó rất dễ thương
    Ngoài lề tí: bạn mort vivant ở chỗ nào ở nước Pháp thía?
  3. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hehe tui là dân vô gia cư, suốt ngày dắt chó đi dạo ko phải vì thích chó mà là do nếu mà đi bụi mà ko có chó thì cảnh sát nó sẽ tóm . Cóc hiểu cái thể loại luật củ chuối của bọn bên này lắm .
    Cám ơn lời khuyên của bạn nhưng mà tớ vẫn ko khoái vào thư viện lắm bởi như tớ nói rồi đấy, ở chỗ tớ thư viện trường học thì ko có truyện tranh còn thư viện thành phố thì toàn truyện tranh phương Tây thôi, chỉ có Lucky Luke và Asterix là đọc thấy hay còn lại chán lắm . Nếu có truyện Nhật thì ko bao giờ đủ bộ đc . Kippei đã từng sang Pháp rồi hả ? Tớ ko biết rõ lắm cái vùng mà bạn nói đâu, vả lại ở đây hàng tỉ vùng khác nhau nên cũng chịu, nói thành phố lớn thì mới biết .
    Hic, dạo này sắp thi nên chả đọc dc quyển truyện nào mới, chán quá . Bao giờ cho hết mùa thi đây hic hic

Chia sẻ trang này