1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What 's " Happyness" ?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi badboy86, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường mún tìm hiểu xem hạnh phúc là gì , nhưng ko có 1 định nghĩa chính xác nào về nó cả.........
    Với tui thì , hạnh phúc của người này là bất hạnh của người kia , mỗi người có con đường đi đến hạnh phúc ko giống nhau ,mà cách nghĩ của mỗi người về hạnh phúc cũng ko giống nhau.Có khi nào hạnh phúc phải kiếm tìm trong đau khổ ko ???
  2. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tất lẽ dĩ ngẫu là có rồi. FIRST TIME làm cái điều ấy, giây fút đầu tiên fải chịu đau khổ, rồi sau đấy mới sung sướng hạnh phúc được ... ok ko ???
    One thing, I don't know why ...!!!
  3. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ku badboy ạ, lần sau suy nghĩ kỹ trước khi viết cái tên chủ để nhé, nếu cứ thế này thì mày ko qua đc tốt nghiệp bởi môn ANH của mày sẽ bị điểm liệt, đíu ai dùng happyness ...!!!
    One thing, I don't know why ...!!!
  4. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    khi không hết chuyện lại lôi HP ra bàn luận..........àm hết cả lên.cứ tưởng cái gì hoá ra là mấy c..c..
  5. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Happiness is: Something to do, Someone to love and Something to hope for...

    Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng...
    Đây là 1 câu danh ngôn đấy bạn ạh...chúc bạn luôn hạnh phúc...
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc tự mỗi người cảm nhận thôi hạnh phúc của ngưòi này là bất hạnh của người kia và ngược lại .Thôi đôi khi thì hãy tạm bằng lòng với những gì mình đã có vậy
    Have u ever been in love?
  7. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thôi đi
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    One thing, I don't know why ...!!!
  9. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc à ? Đối với tôi hạnh phúc là khi nhặt được tiền của người khác làm rơi . Vặt trộm trái cây vườn nhà người ta chứ không phai vườn mình......
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  10. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thật hạnh phúc đối với em chỉ như thế thì có lẽ sau này em lấy chồng cũng chỉ vì THÚ VUI THÂN XÁC chứ ko fải vì HẠNH PHÚC, okay girl ???
    One thing, I don't know why ...!!!

Chia sẻ trang này