1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What's about offline in DC?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hilittlesunshine, 19/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hi everyone,
    Hili vừa checked thấy ticket to DC thật là rẻ, chỉ có $124 over Thanksgiving. Vì thế Hili đang consider where to go between NY and DC. Có bạn nào ở DC không vậy? Làm ơn tư vấn cho Hili nếu lên DC thì ở chỗ nào là rẻ nhất, hay nếu room của bạn host luôn được cả Hili và roommate của Hili nữa thì đúng là perfect. Hili và roommate của mình chỉ cần một cái xó nào đó là ổn rồi. Hì hì.
    Ngoài ra, từ sân bay có train vào trong thành phố không vậy? Mong các bạn tận tình giúp đỡ. Thanks alot!
  2. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    DC có hệ thống Metro (chạy từ 5 giờ sáng ngày thường/7 giờ sáng weekends đến 12 giờ đêm ngày thường / 3 giờ sáng weekends) nên chọn chỗ ở gần trạm Metro là tốt nhất. Giá vé đi cả ngày từ 9:30am sáng đến khi đóng cửa là 6.50/vé/ngày. Vào www.wmata.com tham khảo thêm. Có nhiều khách sạn gần Metro hoặc có xe đưa rước từ Metro miễn phí. Ở ngay bên trong DC thì:
    - khu tốt thì đắt lắm
    - giá tiền vừa phải thì ở chỗ buổi tối nên đứng trong phòng nhìn ra thôi.
    Tốt nhất là ở bên Virginia (Alexandria, Arlington (tốt nhất), Ballston, etc) hay Maryland (Rockview, Bethesda, etc.).
    Về v/d chỗ ở, tôi sẽ cố hỏi xem sao không dám hứa. Nếu không được sẽ tìm hotel nào rẽ và thuận tiện.
    Nếu đến được vài ngày trước Thanksgiving, tôi hứa sẽ mời một bữa ăn trưa tai một tiệm ăn VN ngon.
    Có 3 sân bay lớn phục vụ DC:
    - Ronald Reagan National Airport (DCA): bên Virginia, gần DC nhất , có trạm Metro ngay trong san bay
    - Washington Dulles International Airport (IAD): cách DC 20 miles bên Virginia; có xe bus (10USD/vé cần check lại) của phi trường đưa về trạm Metro West Falls Church.
    - Baltimore-Washington International Airport (BWI): gần Baltimore; cách DC 1 tiếng lai xe; có xe bus từ phi trường về trạm Greenbelt; hoặc train từ phi trường về Union Station và ở đây có trạm Metro.
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác làm Hili xúc động quá. Roommate của Hili thì cứ giục" you must say thanks to him". Thanks bác nhiều!
    Hili còn một thắc mắc là không biết là có train từ DC lên NY không vậy. Vì ở DC những một tuần thì có khi nhiều quá nếu chỉ là sight-seeing nên Hili và roommate muốn tìm một chỗ nào đó để tiếp tục travel. Nếu không phiền các bạn suggest những nơi should be visited giùm vì nói thực, this is the first time Hili goes on travelling without having anyone at the place to show me around. It is totally a new feeling this upcoming Thanksgiving, I guess.
    Phiền các bạn nha, Cám ơn nhiều nhiều!
  4. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Từ DC (trạm Union Station - muốn biết nó như thế nào thì xem phim Hannibal) có thể đáp train tốc hành (Acela express 175 miles/giờ) sướng hơn đi máy bay nhiều và train đi Philadelphia, New York, Hartford CT, và Boston. Chỉ có cái giá không được rẽ. Ngoài ra có train thường đi khắp cùng nước Mỹ giá rẽ hơn nhưng không lịch sự và nhanh bằng. Nếu đi NY City trong ngày thì có loại bus express chạy nhiều chuyến trong ngày, giá 30USD/nguời/round trip. Khởi hành hình như 5 giờ sáng từ DC và rời NY 5 hay 6 giờ chiều. Có thể đi một ngày và về ngày khác.
    DC có rất nhiều museums đủ thứ loại và đa số free. Cảnh trí thì cũng nhiều nơi nhưng không biết Hli muốn tham quan gì. Ngoài ra gần DC có Baltimore với National Aquarium lớn nhất Mỹ (hình như vậy) và khu Inner Harbor rất đẹp (Thanksgiving chắc lạnh và buồn hơn). Phải thức trắng một đêm ở khu Georgetown vào ngày cuối tuần. Ngay sau ngày Thanksgiving, DC đã thắp đèn chào Xmas. Không biết hôm nào thắp cây National tree?
    Từ từ mới nhớ ra vì mỗi mùa mỗi khác ở DC.
    Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 20/10/2004
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    fục cái bác g8..... kia thật đấy, bác cứ như giám đốc điều hành bus với metro ở DC ý, tớ ở đây đến gần 6 năm rồi, biết mỗi đi metro đến pentagon city shopping là chấm hết, mà cũng đến 4 năm nay rồi chưa đi metro. Àh, bây h biết thêm trò take school shuttle bus đi 3 blocks để đến trường
    nhưng mà bác ơi, hotel bên VA là ở đâu tớ kô biết chứ ở Ballston gần nhà tớ, từ nhà tớ đi sang đường là đến Ballston metro station, mà thò đầu lên khỏi metro là thấy Hilton thì kô bao h có giá dưới $150 đâu, kể cả là low season. Nhà tớ mà cứ có khách là cho khách ra Hilton luôn. Nhớ năm ngoái hurricane, mấy anh chị hàng xóm cùng tầng nhà tớ sợ hurricane thổi bay mất, nhà tớ ở tầng 19, top luôn mà, các anh chị ý lũ lượt kéo nhau sang Hilton ở tránh hurricane, gặp nhà tớ ở thang máy ngạc nhiên hỏi "nhà mày kô đi tản cư àh??". Còn xung quoanh thì có thêm 1 cái Holiday Inn với 1 cái Comfort Inn hay cái khỉ khỉ gì Inn Inn nữa ý, low season cũng minimum là $120. Ở Ballston thì đc cái là chạy ra Eden gần, kô đến 5''''
    Tớ ở DC cũng thấy dân tình đến DC đồn là DC có nhiều miu-siềm, mà tớ đi mỗi 2 cái, thực ra cũng kô fải đi nữa mà là đến thì đúng hơn.
    1 cái thì là về art của bà Maria khỉ khỉ gì gì ý, mà tớ cũng chả nhớ có đúng kô nữa, lần đấy là năm đầu tiên ở bên này, mới lên trường đc 2-3 ngày gì đó, làm international students orientation, bọn trường nó đưa đi chơi, vừa đến đến nơi, bọn trường nó fát cho mỗi đứa $20 bảo là tự đi tham quan lấy và 3h sau gặp nhau ở food court. Cầm tiền xong, tớ và con em họ tớ ra tìm directory và fi thẳng đến su-ven-nia shop, lượn nờ chán chê, mua sắm các kiểu, toàn mua những cái linh tinh giở hơi gì ý, dĩ nhiên là loại sách ngay từ tầm nhìn 3m, xong rồi té ngay ra food court fểnh râu ngồi ăn, mình ăn hết 2 chập no say rồi, mới thấy cả hội lục tục kéo nhau đi ra, làm mình lại fải ăn thêm chập nữa, ngại gần chết. Ra các bà giáo ở trường hỏi là thế mày thích gì nhất ở cái miu-siềm này, cả 2 chị em đồng thanh su-ven-nia shop, các bác đấy chán luôn, kô hỏi thêm câu nào nữa.
    còn 1 cái nữa là hô-lô-cốt, đi lấy extra cre*** cho lớp history, vừa đi đc 1 lúc thấy nó âm u lạnh lẽo, tớ lượn luôn, ra ngoài tìm brochure xong là về luôn, kô quá 10''
    còn cái Baltimore kia hay đấy, hồi trước tớ học highschool ở Stevenson, MD cách chỗ habor đấy khoảng 10-15'' lái xe, weekend hay lượn ra đấy ăn Hardrock Café, đến bây h thi thoảng buồn thèm ăn hamburger là lại chạy lên đấy ăn Hardrock Café. Hamburger ở đấy là number 1 đấy. Cách đây 2-3 tuần gì đấy tớ làm tour guide đưa con bạn tớ lên đấy chơi, vì ở DC chả biết đưa nó đi đâu cả sau khi đã lưọn hết 1 vong các mall và Eden , thấy cái Aquarium đang tu sửa thì fải, lúc đấy cũng chiều chiều tối thế nên cũng kô biết là nó có vẫn còn mở cửa nữa kô.
    Được oopszzzzz sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 19/10/2004
  6. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Oopszzzzz spam bài này mod ơi j/k
    Mà sao inn ở DC đắt thế. Hay là tuỳ từng mùa vậy? mấy tháng trước zb lên nyc ở 4 ngày, phòng 3 giường khách sạn Pennsylvania ngay 7th a vê niu giao với 34 st (đối diện madison square garden), như thế mà mất có hơn $100 mỗi đứa (chưa đến $400 tổng cộng.) Chắc tại nó có đít sờ cao với lại phòng hơi lởm, nhưng mà có chỗ ở là được rồi phải ko mọi người.
    Mà đàn bà con gái nhà ta đi đâu cũng chỉ mua sắm thôi. Đợt này nếu có đi thì cấm tách đoàn nhá ko mọi người lại kêu đánh mảnh.
    Thế anh chị em quyết đinh nhanh đi, DC hay NYC, chỗ nào hay thì đi. Mà thực ra gặp được nhau là vui rồi. Thế nhé, sắp đầu tháng 11 rồi, lại ko kip mua vé nữa. Có gì thông báo để tớ còn di cày.
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Oopszzz ở tầng 19 khu Ballston chắc là mấy khu deluxe aparts chung qunh Mall mới xây gần đây phải đông? Tôi nhớ ra khu đó vì có trạm Metro và buổi tối có thể ngồi ăn/uống ngoài vĩa hè, nhất là uống chút rượu và cà phê.
    Tôi đang hỏi dò chỗ ở nhưng chưa được. Sau đây là vài hotels thuận tiện cho việc đi lại, cũng rất lịch sự và đang discount cho tháng 11 (không biết dịp Thanksgiving hotels có đông khách hay không?):
    1. Hilton Crystal City:
    gần Ronald Reagan National Airport; có shuttle bus của hotel đưa đón từ phi trường miển phí. Đi bộ vài chục bước tới trạm Metro Crystal City và trên 100 underground shops. Nếu ở lầu cao huớng về DC có thể chiêm ngưỡng quang cảnh DC. 67.50USD/đêm. 3 star hotel.
    2. Sheraton Crystal City
    gần Hilton CC. Vừa chỉnh trang mới xong 9/2004. Cũng đưa đón miển phí từ phi trường. 79.95USD/đêm. 4 star hotel
    3. Sheraton National Hotel
    gần RR airport; shuttle bus; đi bộ tới Metro station hơi xa hơn 2 hotels trên. 69USD/đêm. 3 star hotel.
    Những hotel ở ngay cửa ngõ vào DC như Hyatt, Wyndam khu Rosslyn thì mắc hơn (khoảng 90USD/đêm) nhưng có thể đi bộ (10 phút) qua cầu để tới khu Georgetown. Khu Ballston có Comfort Inn chừng 75USD cũng thuận tiện.
    Có một số khách sạn khoảng 60USD trở lại nhưng nhỏ (2 star) và chỉ để ngủ thôi vì xung quanh không có gì lôi cuốn.
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    dạ nhà em là Richmond Square ở ngay đối diện Hilton, kề sát với IHOP, mở cửa 24/7 luôn đấy ạh, curricane là nhà em rủ nhau xuống IHOP nhậu cùng mấy ông bà già, vui nhộn fết. Còn cái Ballston Common Mall thì xa nhà em fết, fải đi bộ đến ........1 block ý , trên đó có mấy rạp chiếu film, mà chả có film gì ra hồn cả, cái mall đấy cũng lởm khởm chả shop siếc gì đc chỉ trừ mỗi cosmetic trong Hếch thôi. Nhưng ở khu này đc cái tiện lợi, tất cả các dịch vụ đều xung quoanh từ nail, tiệm cắt tóc, deli, cho thuê băng đĩa vv...vv... cho đến dentist cũng ở ngay dưới lobby nhà em. Còn tiệm ăn xung quoanh thì nhiều vô số kể, mấy cái anh nói chắc là mấy tiệm spainish với cả grill.
    mấy cái hotel của anh hỏi sao rẻ thế, đợt tháng 9 năm ngoái nhà em ở VN qua chưa thuê đc nhà, kéo nhau vào ở Holiday Inn (ngay I-66 đi vào) với cả Comfort Inn (ngay trước khi ra I-66) toàn là 2sao thì fải, cái thì $110/ngày cái thì $120/ngày. Đợt vừa rồi họp World Bank, Holiday Inn $250/ngày mà còn kô có fòng luôn. Mấy cái anh nói có fải dặt trước hay là ad***ional discount gì kô mà rẻ thế?? Trong mấy cái anh nói em thấy cái Hilton với cả Sheraton ở Crystal City là fủ lí nhất .
    Àh em nghe bạn em nói là có cái khách sạn Double Tree cũng ở Crystal City ở tầng trên cùng có nhà hàng quay rất sang (hơi mắc chút ), buổi tối lên đó ăn tối có thể nhìn thấy toàn cảnh DC về đêm rất đẹp. Em ở đây đến 6 năm rồi cũng chưa đi thử, kiểu gì trước khi về VN cũng fải đi thử cho biết . Nói ra hơi ngượng nhưng mà đến cả White House em còn chưa đi nữa là.
  9. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy offline ở DC đê, Các bạn không offline ở DC thì không biết bao giờ tớ mới có dịp đi Museum ( tớ ở DC này hơn 2 năm rồi nhé mà chẳng rủ được ai đi museum cả). Khiếp cái bác g8ubvn cứ như là ma xó ở DC ý nhỉ. Phục bác này thật đấy.
    Em Oopszzzzz thi midterm chưa mà dạo này buôn chuyện ác
  10. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chị mà rủ mấy đồng chí kia đi miu-siềm kô khéo các đồng chí ý cho ý Người địa fương mình hình như kô có thói quen hay fong trào đi miu-siềm thì fảiv
    đang thi midterm mới lên buôn chuyện mà chị, skip 2 cái midterm rồi thế nên rảnh rỗi lên buôn chuyện,, tuần sau còn mấy cái midterm nữa, kô biết có nên skip luôn kô để cuối năm chắc cong đít chạy làm makeup midterm luôn thể Đằng nào chả học cho final
    Được oopszzzzz sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 20/10/2004
    Được oopszzzzz sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 20/10/2004

Chia sẻ trang này