1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What's about offline in DC?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hilittlesunshine, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi,
    Mọi người cố gắng sắp xếp lên DC nhiều nhiều đi. Chứ chỉ có một mình Hili và roommate thì buồn lắm, gọi gì là offline nữa.
    Mà thật là đau khổ, bác g8ubvn bác ấy có "gông" rồi, chắc là cũng không còn tự do để offline nhiều nhiều với bọn trẻ con như Hili nữa. Hic hic,
  2. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hili ơi! Hili cho tớ cái tíc kịt lên DC rồi tớ sẵn sàng làm guardian miễn phí cho .
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Nếu ở DC từ 1 tuần trở lên nên mua vé Metro 7-day pass giá 32.50/vé đi liên tục 7 ngày lúc nào cũng được từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa.
    Có nhiều museum ít người đặt chân tới nhưng rất thú vị như National Building Museum, National Geography, v.v.
    Nếu bạn muốn vào nghe tranh luận trong Supreme Court cần phải xem lịch trình ngày nào có. Đến nơi sớm, xếp hàng (vâng xếp hàng) vì chỉ có một số rất ít chỗ. Bạn có thể ngồi nghe suốt phiên tranh luận (chừng 2 giờ) hay bạn có thể ra về lúc nào cũng được. Nhớ ăn mặc bảo thủ một chút. Mấy quan tòa không thích hở hang và chói chang hay quá hiện đại. Nếu ngày nào không có phiên, Tòa vẫn có mở cửa và có người hướng dẫn chừng nửa tiếng ở mỗi đầu giờ.
    Chung quanh khu vực National Mall, có rất nhiều khu vực rừng cây hoặc bóng mát và ẩn khuất trong đó có nhiều bất ngờ.
    Còn gì thú vị bằng được ngồi trong lòng nhà khoa học vĩ đại nhất.
    Có nhiều khu vực hơi xa các trạm Metro như: National Cathedral trên đường Wisconsin Ave Nếu các bạn thích xem tranh khắc trên kính màu bạn nên đến đây xem.
    Từ National Cathedral ra , bạn rẽ trái đi dọc con đường Massachusette hay còn được gọi là Embassy Row để nhìn những kiểu kiến trúc nhà đủ loại mang phong cách của các nước.
    Ghé vào Chinatown để chụp vài tấm hình. Dùng dim sum tiệm trước mặt MCI arena hay các món Mongolian grill bên cạnh hoặc rẽ ở góc đường kế đó thấy tiệm mỳ nhỏ dưới tầng hầm. Có nhiều hãng xe bus đi New York cũng phát xuất trong khu vực Chinatown.
    Ai thích về bonsai, các loại vườn Tàu, Nhật, Anh, v.v., các loai cây hoa lạ nên đến National Arboretum. Một khu rừng được chăm sóc tỉ mỉ bên trong một thành phố lớn. Thỉnh thoảng những đêm trăng sáng, những đêm hiking dưới ánh trăng được tổ chức và thường kín hết chỗ dù phải trả tiền.
    Từ Chinatown, đi về hướng giáp giới giữa Washington DC và Maryland, bạn sẽ đi ngang khu vực Glen Echo như đi ngang một vùng quê nào đó. Cuồi đường rẽ vào bạn thấy những thác nước đổ vào đá lô nhô dưới lòng sông Potomac
    Từ Great Falls đi ra, chạy dọc con đường Canal bạn đang đi dọc con đường Canal C&O xây dựng từ những ngày Mỹ mới lập quốc và dài gần 200 dặm. Dừng xe vào những công viên nhỏ bên đường bạn như trở về với thiên nhiên.
    Tiép tục đi dọc con sông Potomac cho đến cuối đường nơi 2 con sông của DC tụ lại, bạn có thể dừng chân và thưởng thức một công trinh điêu khắc có một không hai: "The Awakening" (nhiều người ở DC lâu năm nhưng chưa biết đến nơi tận cùng này (literally).
    Thấm mệt!!!
    Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 23/10/2004
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hehehe.......Thanksgiving em lại lên DC chơi tiếp . Các anh các chị offline đi cho em đi chơi với . Chứ ko lại bắt cóc chị oopzzzz tiếp ....... Chị oopzzz chuẩn bị tinh thần tiếp cho em đi chơi với chị . Chị xem có bọn ca sĩ sang hát có chương trình em lượn với . Lâu lắm ko được đi xem ca nhạc rồi .
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Vài chỗ thuê ở rẽ tiền hơn hotels:
    300USD/ wk từ Nov 19 - Nov 30 gần Metro http://washingtondc.craigslist.org/vac/46295346.html
    6br - * * * FREE ROOM OR SPACES IMMEDIATELY * * * (too good to be true!?)
    http://washingtondc.craigslist.org/sub/46788366.html
    đọc ads, gởi email hỏi chi tiết, địa chỉ, nếu cần tôi đến tận nơi xem thế nào giùm cho
    $20 - Temporary furnished room in awesome row house--$20/day
    http://washingtondc.craigslist.org/sub/46659375.html
    Studio available mid-november - mid-december
    http://washingtondc.craigslist.org/sub/46461113.html
    $50 - AVAILABLE TODAY THRU OCTOBER 30- WALK TO DC, GEORGETOWN
    http://washingtondc.craigslist.org/sub/46415139.html
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái adv "free room" cứ thấy "ghê ghê" thế nào ấy bác ạ. Đúng là "too good to be true".
  7. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Ở DC có 2 cái hostel khá popular là Hostelling International và International Students Hostel. Giá cả thì cái thứ nhất chắc khoảng $30/night ,còn cái thứ 2 là $25/night thì fải.
    Địa chỉ website là:
    http://www.hiwashingtondc.org/

    http://www.washingtondchostel.com/
    Check them out and have a nice trip.
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác G8ubvn và các bạn,
    Hili có ngồi ăn trưa với một thầy giáo hôm nay và kể chuyện sẽ lên DC và nơi Hili định đi từ đó. Có nói đến chuyện đi tàu hay bus lên NY và thầy có kể về kinh nghiệm của thầy. Nghe có vẻ rùng rợn. Thầy nói ngày trước cũng vào dịp lễ thầy có đi tàu giữa hai nơi và nó đông khủng khiếp. Mọi người phải chen chúc nhau trong tàu, thậm chí là phải walk over each other để đi. Nói chung là không mấy dễ chịu.
    Hili muốn hỏi mọi người là liệu chuyện như vậy có thường xuyên xảy ra không. Và liệu có cách nào tránh được việc này không?
    Cám ơn mọi người nhiều nha!
  9. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ông thầy đi xe lửa regional (VN mình gọi là tàu chợ) nên mới đạp lên nhau như vậy, còn đi Metroliner hay Acela Express thoải mái hơn máy bay nhiều nhưng cũng trả tiền nhiều hơn (gần hay hơn 300USD/vé/round trip DC-NY). Hili phải vào mấy website bán vé xe bus express đặt mua trước đi (35USD/round trip DC-NY). Hili đi ngày 25/11 (Ngày Thanksgiving) thì không đông lắm đâu. Vài ngày trước đó thì ở đâu lưu thông cũng ùn tắc. Gần tới ngày Thanksgiving, khi xe gần phi trường thì chỉ có ngồi đếm máy bay lú từ trong mây chuẩn bị đáp hoặc máy bay ù cất cánh. Chừng 15, 20 giây là một chiếc đáp một chiếc lên. Đếm mỏi miệng xe vẫn còn ỳ một chỗ.
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác à, thế nếu Hili chỉ mua vé một chiều từ DC lên NY có được không? Vì Hili muốn ở NY lâu lâu hơn một chút, chẳng hạn về vào ngày hôm sau đó. Còn đi từ DC lên NY mất bao lâu vậy bác?

Chia sẻ trang này