1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What's about offline in DC?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hilittlesunshine, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Vé xe bus express DC-NY, NY-DC là 20USD/lượt, còn roundtrip 35USD đi một ngày về ngày khác cũng được. Có rất nhiều hãng xe khác nhau và mỗi hãng có nhiếu chuyến trong ngày. Khi mua vé Hili phải chọn chuyến. Từ DC đi NY mất khoảng 5 đến 6 tiếng tùy trffiac nhất là từ Newark tới các tunnels hay cầu và ngay tại tunnels, cầu nối New Jersey vào NY City (nửa tiếng qua được tunnels là bình thường). Về nhanh hơn chừng 5 tiếng. Không ngừng giữa đuờng. Thời gian tôi dựa trên lái xe riêng còn bus Hili vào các website rõ hơn.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc những gì ông giáo của Hili nói là cảm giác cá nhân.
    Đặc biệt nếu ông giáo đó sống ở vùng quê yên tĩnh, chắc chắn sẽ cảm thấy ngộp thở khi đến New York đông đúc, bụi bặm, chen lấn, xô đẩy. Thanh niên cũng có cảm giác khác, người có tuổi có suy nghĩ khác.
    Ngay như, đi bộ ở Mahattan đã chen lấn xô đẩy rồi, chuyện thỉnh thoảng va vào người khác hoặc thỉnh thoảng có đứa tiếp thị giơ tờ giấy vào mặt hoặc chú Mỹ đen dí cái đồng hồ Rolex rởm hoặc cái túi LV làm bạn đang đi, mắt mải ngó quanh xem phong cảnh hoặc ngước đầu nhìn mấy cao ốc cũng giật mình . Bạn bè tôi sinh ra, lớn lên ở các vùng quê thanh bình của Mỹ mà đi New York nhìn dân New York lái xe là sợ phát khiếp.
    Lần tôi chứng kiến số lượng người đông khủng khiếp là Giao thừa Thiên niên kỷ ( Millennium''s Eve) năm 2000. Để đặt được phòng khách sạn ở khu vực Times Square là phải đặt từ cách đó một năm. Đến thời điểm X-mas, thậm chí nhiều nhà dân New York còn tổ chức cho đón giao thừa cùng với gia đình họ với khoản đóng góp chắc cũng cỡ $1000 . Tôi ở từ X-mas cho đến Đêm Giao Thừa và chưa bao giờ thấy đường phố không có người, cảnh sát cũng vậy nhiều khủng khiếp, toàn bộ khu vực cấm xe, hàng rào ngăn đường, cấm đường loạn xạ. Đứng trên phòng khách sạn ngó xuống mà hãi hùng, thấy người đông khủng khiếp. Đêm Giao thừa thời tiết cực lạnh, âm mười mấy độ C, vậy mà vừa bước ra cửa khách sạn đã thấy bị cuốn ngay vào dòng người, xô đẩy. Cảm giác đông vui, sống động, những lời chúc mừng năm mới của dân tình khắp nơi trên thế giới đổ về, như tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho thành phố không bao giờ ngủ này. Quên hết lạnh lẽo, lại nhảy vào đám đông, hò reo, đếm ngược đón giao thừa.
    Đó là lần tôi chứng kiến số lượng người tập trung tại một chỗ đông đúc nhất và cũng để lại một ấn tượng khó quên!
    Lúc nào rỗi rãi, tôi sẽ viết về môi trường ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của mình, khi sống ở nơi đô thị ồn ào đông đúc, khác với khi trở về vùng quê thanh bình, yên tĩnh nhiều. Cuộc sống nơi thành phố đông đúc, hàng ngày phải đối phó với nạn kẹt xe, bụi bặm, ồn ào, nhịp sống gấp dễ làm cho con người ta cáu bẳn, khó tính. Khi tôi về sống ở khu yên tĩnh, bình yên, bên bờ biển lại tự nhiên cảm thấy mình hiền hoà, dễ chịu hơn. Như vậy thử hỏi hai con người ở hai nơi khác nhau hoán vị chỗ ở sẽ thấy có cảm nhận khác nhau ngay. Tuỳ vào độ thích nghi mà sẽ có cảm giác tích cực hay tiêu cực.
    Chúc các bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 21:21 ngy 30/10/2004
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    bạn vào www.ivymedia.com có đủ loại vé để tham khảo ...$20/one way, $35 roundtrip. Đi vào thanksgiving thì phải đến sớm 1 chút để còn vé(mua online cũng được, o cần thiết lắm thôi). Ngẫm lại thấy yêu các bác chinatown. Xe rẻ, có phim xem ồn ào, chật chội +thêm mùi toilet 1 chút nhưng vẫn ổn. Từ ngày đi Chinatown bus rùi cực ghét Greyhound. Đắt, bẩn, dừng nhiều, lại có khi ngồi kẹp giữa 2 bác Mỹ đen mỗi bác 200 lbs thì tiêu cái đời. Còn nhớ 1 lần đi North carolina (o có xe chinatown nên phải đi greyhound) o sao nhúc nhích được, ngồi băng ghế cuối cạnh cái toilet, kẹp giữa 2 bác đen đeo headphone giật tưng bừng rock rap...híc, nghĩ lại còn thấy kinh hoàng.
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chính xác lại là các bác có định offline ở trên DC vào Thanksgiving ko để em còn thu xếp em đi chơi cùng với ? Thanksgiving em lên DC chơi vài ngày cùng đứa bạn em nên có gì các bác plan thì cho em đi với . Ở dưới em tiếng Việt hạn chế lắm nên hơi buồn ..........
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thì hình như lên DC chuyến này chỉ có Hili và roommate của mình thôi. (Phải tìm cách gạ gẫm bác G8ubvn lên mới được).
    Nhưng Hili chắc là không ở DC suốt cả tuần mà định đi tàu lên NY nữa. Nếu bạn đến thăm bạn của mình ở DC và đi có một mình (hoặc hai mình) thì Hili nghĩ (nếu bạn muốn), bạn có thể ở cùng Hili. Vì một trong host families (Hili có nhiều host families lắm) của Hili có họ hàng trên đó và tất nhiên là Hili được ở free. Chỉ có điều nơi người đó ở cách downtown khá xa (gần một giờ đi xe) và mình phải take train để xuống downtown và phải đi bộ khá dài (20 phút) để đến train station.
    Thế nhé, có gì liên lạc nhé!
  6. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ZB mới mua cái ticket lên Pitts vào 24 xong, chắc sẽ đến DC vào khoang 25 hay 26.
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hilli à, Trang ở DC vài ngày thôi. Thế nên là tưởng mọi người offline đi chơi cho vui . Chứ mình có chỗ ở rồi. Không cần phải nhờ vả nữa đâu . Cám ơn lòng tốt của bạn nhé ......
  8. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1

    Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 24/11/2004

Chia sẻ trang này