1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

what's friendship? Ban - Friend

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh em. Hai anh em trai, một em gái.
    Hai em tôi như hai người bạn của tôi. Tôi lúc nào cũng yêu thương, chia sẽ và tâm sự với chúng. Đó là tình cảm anh em, có lẫn tình bạn trong đó.
    Còn trong cuộc sống bên ngoài tôi có một nhóm bạn 10 người thân thiết với nhau. Chúng tôi quen nhau từ năm học cấp III ( trong đó tôi có một người bạn thân học từ cấp II ). Chúng tôi sống với nhau qua thời học sinh rất vui vẻ và nhiều kỷ niệm đẹp.
    Nhưng khi bắt đầu với những bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Thì chúng tôi đã mỗi người một nơi. Người đi Đại học, người đi Cao đăng và người ở nhà đi làm.
    Cuộc sống chia cách chúng tôi để chúng tôi mỗi người đi một con đường riêng không ai biết sẽ đến đâu.
    Tôi là một người tình cảm nhất trong nhóm, luôn mong tất cả sẽ được vui như ngày xưa nhưng.... Thật là buồn. Mọi người đã sống khác đi rất nhiều.
    Một số bạn trong nhóm tôi nghĩ " Tiền " là quan trọng nhất. Sống chỉ biết cho riêng bản thân mình. Không còn để lại trong lòng một chút gì gọi là tình bạn chân thành. Tôi buồn..!
    Tôi luôn giúp đỡ các bạn khi khó khăn, tôi luôn tạo điều kiện để tất cả cùng có mặt và cùng vui với nhau... Nhưng tôi củng trở thành một người bị bạn bè lợi dụng... trong những điều mà tôi không bao giờ nghĩ ra là bạn của tôi có thể đối với tôi như thế.
    Cuộc sống ở Hà Nội thật là phức tạp. Một người hiền lành cũng trở thành một người đa mưu và phức tạp..
    Tôi luôn tự hào là tôi có 10 người bạn thân nhất lúc nào cũng nghĩ về nhau và giúp đỡ nhau. Vậy mà....
    Giờ tôi chỉ còn lại một người bạn thân duy nhất (trong nhóm 10 người) nhưng người đó lại học đại học ở Thái Nguyên. Chúng tôi chỉ có thể tâm sự qua điện thoại, qua những dòng Chát Yahoo.
    Cuộc sống thất vô tình, đã lấy đi rất nhiều thứ tốt đẹp của con người chỉ để lại những hối tiếc và nỗi buồn cho những con người chân thành và nhiệt huyệt... Thật buồn....!

    Tình bàn là gì trong cuộc sống
    Là những lúc vui buồn cùng sẽ chia
    Là những lúc một mình ngồi suy nghĩ
    Tình bạn là gì lúc đổi thay.....


  2. banthitaa

    banthitaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,bạn đừng quá đau buồn.Mình rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ vì mình cũng đang trong tình trạng như vậy.Mình cũng có nhóm bạn thân từ cấp III,lên ĐH thì mỗi người rẽ 1 hướng.Lúc trước, khi còn là học sinh thì tụi mình chơi với nhau rất vui vẻ, vô tư, thật sự là rất vui, mọi người nói chuyện rất hợp nhau,chắc là lúc đó mọi người còn trong sáng, chư nghĩ gì nhiều.Đến bây giờ thì mọi việc ko còn như trước nữa.Mỗi lần cả nhóm đi chơi với nhau thì có cảm giác có khoảng cách hay sao ấy,mọi người nói chuyện ko còn vui như trước nữa,nói đúng ra là ko còn hợp "gu" nhau nữa.Thậm chí bây giờ có bạn còn ko thích nhau nữa.
    Thật ra thì trong vấn đề này ko thể trách ai được cả.Khi đến 1 giai đoạn nào đó thì ai trong chúng ta cũng có 1 ngã rẽ,1 lối đi riêng.Mỗi người đều phải chọn con dường đi của chính mình.Và ai cũng phải thay đổi để tồn tại.bạn biết ko,từ khi lên ĐH tụi mình thấy rất rõ là ai cũng đã thay đổi rất nhiều,và ngay cả bản thân mình cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân.Khi bước vào đời thì mỗi người sẽ gặp những vấn đề rất khác nhau của mình, và tqua đó trưởng thành hơn.Mỗi người ở trong môi trường khác nhau nên sẽ có cách nhìn nhận và giải quyết khác nhau nên cũng sẽ có cách suy nghĩ khác nhau.Bây giờ khi mà tụi mình nói chuyện với nhau hay bàn về 1 vấn đề thì chắc chắn là cùng 1 vấn đề đó thì mỗi người đều suy nghĩ theo 1 hướng khác nhau nên đó là lý do mà mọi người ko còn thống nhất ý kiến với nhau như lúc trước nữa đâu.
    Vì vậy mà bạn đừng buồn về các bạn của mình.Cuộc đời là thế, ở đâu cũng vậy, ko riêng gì ở Tp.HCM hay HN cả!Mỗi người chúng ta đều phải thay đổi bản thân mình để bắt nhịp với cuộc sống, hoàn cảnh mới để thích nghi với nó mà tồn tại.Khi bạn ở trong hoàn cảnh của các bạn mình thì chắc chắn bạn cũng sẽ thay đổi vậy thôi.Có lẽ bây giờ bạn chưa thật sự gặp phải va vấp ha cú sốc nào trong đời, đến khi bạn gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt thì buộc bạn sẽ tìm đủ mọi caáh để cứu bản thân mình thôi. Cái quan trọng là mình biết sống chung với thử thách, thích nghi với nó nhưng đừng đánh mất đi con người thật của chính mình mà thôi.
    Tiền là thứ cần thiết và thiết thực cho cuộc sống nhưng ko phải là tất cả.Có thể khi còn trẻ người ta ko nhận ra điều đó, chỉ đến khi họ có rất nhiều tiền trong tay và họ cũng mất đi nhiều thứ tình cảm quan trọng thì họ sẽ ngộ ra mình đang nắm dược gì trong lòng bàn tay."Được cái này thì mất cái kia"-cuộc đời cũng vốn công bằng lắm!Bạn ko thể tham lam đòi hỏi tất cả mà ko phải trả giá bất cứ thứ gì.
    Bây giờ bạn hãy cứ vui sống, kết bạn với nhiều người suy nghĩ giống mình.Hãy mỉm cười với cuộc đời thì cuộc đời sẽ mỉm cười lại với bạn, Life is beautiful, cuộc sống vẫn còn nhiều những giá trị, con người đẹp đấy bạn ạ!
  3. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn bạn. Thật ra thì mình cũng đã hiểu được nhiều rồi. Nhưng mình vẫn bức xúc và không biết nói với ai nên mình đành trút hết nỗi buồn và tâm sự của mình lên đây.
    Mình hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, các bạn của mình sẽ mau hiểu ra những gì đang có và những gì đang dần dần mất đi trong thời gian tới và tương lai..
    Hi vong mọi thứ sẽ tốt hơn...
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hành phúc...
    Chúng mình làm bạn nhé?
  4. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    10 người bạn thân là quá nhiều. Tôi nghĩ trong nhóm bạn thì bạn chỉ thực sự thân với 1, 2 người mà thôi còn lại chỉ là quan hệ trong nhóm cho nên những chuyện thế này cũng dễ xảy ra. Cuộc đời sẽ tác động đến những người trẻ rất nhiều, chuyện của bạn cũng rất hay gặp. Theo tôi bạn nên ngoài duy trì tình bạn cũ hãy tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ tìm thêm được những người bạn khác hợp với mình đấy.
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà .
    với lại bạn nhìn lại cái chữ ký của bạn đi, có thể là 1 lời giải thích cho những thắc mắc của bạn đấy !
    Nửa trái tim gửi lại
    Từ đó thành hư vô
    Lang thang nơi cổng chợ
    Xem người đời bán mua
    Chợ tình toàn nước mắt
    Vì tình mua bằng tiền
    Chỉ có anh khờ dại
    Mua bằng tình yêu em !​
  6. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chung tôi là một nhóm bạn rất thân, nhưng tôi có hai người bạn thân nhất trong đó, một người tôi chơi từ năm lớp 6 đến bây giờ là 11 năm. Còn một người nữa tôi chới thân từ lớp 11 đến bây giờ là 4 năm. Nhưng người bạn 11 năm của tôi đã qua thay đổi nếu tốt thì ai chẳng vui. Nhưng thật sự thì không thể chấp nhận được. Tôi luôn có những người bạn mới quen và luôn vui vẻ với họ nhưng thật sự cuộc sống đã khác đi cái thời tôi còn trẻ còn nhiều. Tôi đã lớn hơn và hiểu cuộc sống hơn thì bạn bè tốt lại càng ít. Nhiều người chỉ vì Tiền bạc, người thì lại vì một số điều khác... tôi cung chẳng biết với những người trẻ định nghĩa như nào là tình bạn. Có tiền mới có bạn hay sống vui vẻ với nhau là được.
    Người có tiền chẳng nhẽ không chới được với người it tiền. thật là chẳng ra một các định nghĩa nào cụ thể.
    Tình bạn là thất lòng, là giúp đỡ nhau, là giúp nhau tốt hơn. Hay tình bạn chỉ là nơi để người ta coi như một thứ hàng hoá bình thường bày bán ngoài chợ.
    Theo bạn thì tình bạn là gì?
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bận rộn hơn khi ta trưởng thành hơn. Ai cũng có công việc của mình. Bị lợi dụng hay không cũng là do mình. Tình bạn không có nghĩa là phải có nhiều thời gian bên nhau, chia sẻ, vì lớn rồi ai cũng bận rộn cả. Cuộc sống là bon chen, ganh đua, vì thế nên mới có những tiến bộ. Chứ cứ bằng lòng, sống yên bình trong túp lều tranh thì Việt Nam mãi mãi chỉ là "nước đang phát triển" thôi.Không có ý nói rằng phát triển là phải như thế, nhưng không có cạnh tranh thì không có tiến bộ.
    Tình bạn không mất đi nếu bản thân mình biết nuôi dưỡng, chăm sóc nó. Tin tưởng vào tình bạn và vào những người bạn, khéo léo trong cách cư xử với bạn bè đi đã , rồi sẽ có những người bạn tốt và thật lòng. Bạn cũng như sách, không cần nhiều nhưng phải tốt. Đi học, chúng ta có nhiều sách, nhưng đâu phải sách nào cũng thực sự cần và thích hợp, đến lúc học càng cao, sách còn lại càng ít, vì từ lúc nào chúng ta đã vứt bớt những quyển không cần và không phù hợp đi rồi, thêm vào đó là những quyển sách mới. Sách chúng ta có đôi khi không phải là sách mà chúng ta thích, mà chỉ vì chúng ta cần. Đôi khi sách chúng ta cần, chúng ta lại chưa có. Tìm đi, sẽ có, nhưng đừng vứt đi quyển sách chúng ta cần, vì một lúc nào đó sẽ cần. Mong bạn hiểu những gì mình nói.
    Life is art. And art includes the abstractions as well as the truths.
    Chúc vui
    không là cao xa, không thật gần, nhưng chứa chan
    khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về,
    khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
    mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em
    mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
  8. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cách bạn nói về bạn bè rất ấn tượng. "Sách"
    Bạn đã có bao nhiêu thời gian trải nghiệm tình bạn của bạn chưa. Bạn đã bỏ đi những quyền sách nào không cấn thiết chưa.
    Với mình mình luôn giữ lại những quyền sách mình đã đọc. Mỗi quyền sách là một triết lý và là một kinh nghiệm sống của người viết ra nó.
    Có thể cả một quyển sách chán ngắt nhưng khi kết thúc nó lại cho ta một câu trả lời hoàn toàn khách so với những gì buồn tẻ trước đó.
    Tôi luôn suy ngẫm và hiểu từng "Quyển sách" mà tôi đã biết. Tôi tin tưởng vào những kịch tính trong "Quyển Sach" và khi kết thúc "Quyển sách" cái gì nó tới nó sẽ tới và phải đi sẽ ra đi.
    Bạn tôi mỗi người một hướng nhưng tương lại tôi mơ ước có thể là chương cuối cùng của một cuốn sách kịch tính và cuốn hút.
    Ít nhất là đối với tôi!!!!
  9. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày có nhiều điều tôi sẽ luôn nhớ đến. Bạn tôi ở trên Cao Bằng xuống HN thăm tôi.
    Thật sự là một điều tuyệt vời. Tôi và Hiếu (CB) học cùng nhau suốt thời đại học. Thật sự thì chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều. Khi ra trường thì mỗi người một nơi nhưng chúng tôi vẫn thường liên lạc qua ĐT và Chat.
    Giờ đây có thể cùng nhau đi ôn lại kỷ niệm và uống một ly cafe mà không phải một mình rồi. Thật đáng nhớ.
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    bạn nói hơi quá ... tớ đã trải qua tinh bạn , lâu nhất là với một người khác giới la từ hồi cấp một , lâu hơn la cấp 2.... Và đến bây giờ qua quá nhiều sóng gió .. có những lúc tưởng rằng chả có thể là bạn được nữa nhưng những người bạn của mình vẫn bên mình và vẫn sát cánh khi có chuyện . Thực ra minh cũng nghĩ như bạn , khi người ta lớn lên ,mọi thứ đều thay đổi họ tính toán nhiều hơn.... ai cũng phải bon chen nhiều hơn, phải vật lộn nhiều hơn và hơn nữa mọi sự vô tư đều ko còn như ban đầu nữa..............
    hôm qua , lâu lắm rồi mình và thằng bạn thân mới có điều kiện ngồi bên nhau và nói chuyện thế này ... Tương lai cả hai đứa vẫn còn ở xa lắm nhưng rõ ràng mình cảm thấy nó đã khác xưa rất nhiều: trong quan niệm về bạn bè.... cả cái cách nó đối xử với mình ko còn thực sự thoái mái, hết mình như xưa nưa................ Mình biết , ai cũng phải thay đổi : Cả tớ và cả hắn đều ko còn là bé con nhưng dẫu thế hắn vẫn còn muốn tâm sự với mình, vẫn còn muốn nói chuyện.... Có lẽ ai cũng cần thay đổi và tớ cũng phải chấp nhận một tình bạn có sự thay đổi.............

Chia sẻ trang này