1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

what's friendship? Ban - Friend

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ai cũng có thay đổi. Với mình tất cả đều có thể thay đổi nhưng phải thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn. Không ai muốn bạn bè mình đi theo một con đường không tốt.
    Có thể là bạn không biết về mình. Nhưng mình có thể nói rất ngắn gọn là mình chân thành. Nếu các bạn của mình thay đổi nhưng chơi với nhau vẫn chân thành thì ai có thể làm sao có thể nói là sứt mẻ tình cảm được.
    Bạn của bạn cũng đã thay đổi. Nhưng bạn ấy còn chân thành trong tình cảm không. Nếu vẫn chân thành thì đó là một sự thay đổi để tốt hơn và mình cũng không phải buồn mà mình phải vui lên mới đúng.
    Tình bạn hôm qua thời trung học
    Mộc mạc chân thành thật đáng yêu.
    Nay xa phương trời, mỗi người một lối
    Có ai còn nhớ ngày đó vui.
  2. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đời này có mấy người bạn thân
    Mỗi người một tính, mỗi người mỗi vẻ.
    Vui với nhau được hết thời cấp III.
    Để rồi nuối tiếc quá khứ, tương lai đến rồi.
    Hịc hịc hịc hhhaaaaaasssss
    s
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết tớ thấy chung quy khiến cho tình bạn trở nên thay đổi đó là do cuộc sống. tiền bạc và chức vị.
    Nhiều khi có những người bạn mình tưởng như rất thân nhưng thực ra lại không phải. Tôi có chơi với 1 đứa bạn phải nói là rất thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, dính với nhau như hình với bóng và thường xuyên ăn cơm nhà nhau......Nhưng rồi khi tôi trượt đại học còn nó đỗ đại học chẳng thấy mặt mũi nó đâu, đến nỗi bố mẹ tôi còn ngạc nhiên bảo từ khi cái X ( tên nó ) mất tăm mất tích nhỉ ????
    Trong những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời tôi đã muốn lẩn tránh mọi nguời nhưng thật mẫu thuẫn lại rất muốn mọi người quan tâm động viên tôi. Và đã có 1 đứa bạn ngồi cạnh tôi tuy chơi với nó chỉ là xã giao thôi nhưng chính những ngày tháng đau khổ nhất nó là đứa đọng viên tôi, chia sẻ với tôi rất nhiều.
    Ban đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Nhưng thật xác động khi tôi từ HN về nó đã gọi điện ngay cho tôi . Tôi hỏi tại sao nó biết tôi về thì nó bảo rằng "tao cứ gọi gặp mày được thì thôi ". Trong khi con bạn mình coi là thân nhất thì không.
    Và đúng thật những người bạn nào mà chỉ đến với ta trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống mới chính là người bạn thực sự mà ta lúc nào cũng biết ơn và không thể nào quên. Chứ lúc vui, lúc nhí nhố thì chẳng biết ai tốt thật sự đâu.
    Và giờ đây tôi đã coi nó là bạn thân nhất của tôi. Tuy chúng tôi lâu ngày mới gặp nhau nhưng khi đã có tình cảm và hợp nhau rồi thì vẫn có thể buôn đủ thứ chuyện trên đời được.
  4. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì mình cũng thông cảm được với bạn. Mình cũng đã từng như vậy đó.
    Mình có một người bạn cùng thời Đại học. Hai thằng học khác lớp. Nhưng hồi mình cùng ở trọ một nơi. Hai thằng rất thân nhau, nói chung là cũng như bạn đi đâu cũng có nhau.
    Nhưng đến một ngày nó chuyển lên ở cùng thằng bạn cùng quê mất tích luôn. Mình cũng không thể hiệu được là vì sao thế. Đến khi gặp lại nói chuyện cứ như người xa lạ. Nó trở thành một người khác hăn không giống như người bạn tôi đã quen. Vậy thật sự có sự thay đổi vì đâu.
    Tại sao có thể thay đổi một cách đột ngột thế. Phải chăng là tại môi trường sống .....
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    chuyện na ỳ hiểu một cách đơn giản : hắn ko còn muốn làm thằng bạn thân với bạn nữa thế thôi !!!
    Còn chuyện của tớ : bạn quá ch ú ý đến từ:" thay đổi " mà quên đi tớ đã nói những gì về bạn tớ ...HHì lần sau nhớ đọc kĩ hơn nữa nhé!!
  6. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    có thể là thế thật. Thằng bạn đó của tôi một thời gian sau lai thân lại với tôi. Thật sự lúc đó tôi không thể như trước được.
    Bạn thì sao mất tích luôn sao.
    Tôi cũng chẳng hiểu. Bạn bè cứ như thế mất lòng tin nhau lăm chẳng khá lên được.
    Tôi chán cái kiểu tình bạn bây giờ làm rồi.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Bạn ư?
    Mình đã từng có nhiều bạn lắm, bạn trong ttvnol này nè. Rồi lần lượt mình bỏ hết các Hội nhóm mà mình tham gia, cả cái nơi mình từng xem là nhà mình cũng bỏ đi. Mình chẳng cần xem xét hay nhìn lại lý do mình đã từ bỏ họ. Nhớ gì nữa? Mâu thuẫn ư? Bất đồng ư?. Hầu như mình chẳng còn bạn, dù chỉ 1 người mà thôi. Người duy nhất mình tưởng là yêu ấy, cuối cùng người ta cũng muốn xem mình là em gái. Rồi khi cần ai giúp đỡ, mình lại lẳng lặng tự gánh tự lo.
    Thì thôi, độc vậy.
  8. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ chán cuộc sống hay sao ấy. Mất lòng tin vào tất cả sao.
    Tôi thì rất buồn nhưng tôi vẫn tin tưởng có một ngày mai tươi đẹp sẽ đến. Chẳng ai có thể bỏ đi tất cả. Chỉ vì họ mải làm những việc mà họ cho là tốt thôi.
    Họ sẽ trở lại, một ngày gần đây thôi.
    Trong lúc chờ đợi thì hay kết thân với những người khác. Thật sự thì tương lai đẹp nhưng chưa biết đẹp theo kiểu nào thôi.
    Đợi đi.....
  9. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    bạn bè uh, ai cũng có
    nhưng mọi ng đâu có biết mỗi ng thì có một cuộc sống của riêng, mỗi thời một khác chứ
    thời học sinh có nhiều bạn thì chuyện gây gổ đánh nhau, chọc ghẹo, đi chơi, lô đề cờ bạc thì rất vui,
    thời sinh viên thì chỉ có bù khù bia rượu thể thao đá bóng, yêu đương.... tất cả những cái ng ta gọi là thú vui đó chỉ tồn tại đến lúc ta fải tự chạy = đôi chân của mình, các giai đoạn đó tình bạn xuất fát từ các thú vui này thôi ( xin lỗi a e nào ko fải chạy, vì gđ quá dư giả chẳng hạn, hay có ông bố tự dưng trúng độc đắc xổ số kiến thiết Miền Bắc, hay bị 01 trận mưa vàng rót vào nhà .........., sinh ra đã ko fải lo)
    còn khi ra đời ai cũng fải lo cho cuộc sống của mình, xã hội ko thể tránh khỏi có thằng vì tiền, có thằng vì tình, vì gái .................... nhưng cái quan trọng mà tớ muốn nêu ra ở đây là bạn bè sống với nhau vì cái trân thành, chứ ko vì cái vụ lợi riêng tư, cái đó sẽ tồn tại vĩnh cữu
    nhưng nó chỉ là lúc a e ta chỉ nghĩ cho việc chơi và cần fải chơi
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    bạn ..... bạn : lâu lắm rồi mới nhìn thấy nó ............Vui vô cùng!!!!

Chia sẻ trang này