1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

what's friendship? Ban - Friend

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    hoàn cảnh bro giống tui thế
    tui cũng chơi thân với mấy đứa nhưng lại cảm thấy lúc nào cũng bị lợi dụng!!!
    thế là thế nào nhỉ????????????
  2. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tình bạn đúng là phúc tạp, nếu chỉ là bạn thôi thì rất nhiều.
    Bạn thân thì ít quá.
    Chơi với nhau không thân nhưng phải nhiệt tình. Dù ở mọi góc độ. có tiền hay không tiền, có gái hay không gái, vui tính hay khó tính ... tất cả đều có một điều chung đó là bạn
  3. TraiTaoXanh_TTX

    TraiTaoXanh_TTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Táo chưa bao h có ý định đi tìm định nghĩa tình bạn là gì cả, câu hỏi này chẳng biết trả lời sao, hi`hi`... thực ra 10 ng bạn thân cũng ko phải là quá nhiều, nhất là với những ai lớn tuổi, cấp 1, cấp 2, cấp 3, ĐH, đi làm, mỗi môi trường có 2-3 người bạn thân là hơn 10 rùi í chứ! Thực ra nếu thấy chơi mà bị lợi dụng thì phải... xem lại bản thân đầu tiên! Mình làm gì để bạn mình ko còn chân thành với mình nữa?! Táo thường tự hỏi mình sai cái gì khi có chuyện gì đó xảy ra ko theo ý mình! Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, mọi thứ đều muôn mặt, quan trọng là mình nhìn nó từ khía cạnh nào mà thôi! Nếu tự bản thân mình thấy mình ko làm gì hổ thẹn với bản thân mình thì thôi, coi như mình đặt lòng tin nhầm chỗ! Và nếu người đã từng là bạn đó tệ như vậy thì có đáng để mình phải bỏ thời gian ra buồn và tiếc ko nhỉ?! Còn biết bao nhiêu người tốt khác quanh mình cơ mà! Táo ko phủ nhận có những người sống rất thực dụng trong cái XH kinh tế thị trường này, nhưng ko phải là ko có những tình bạn hoàn toàn trong sáng! Số xấu, ở đâu cũng có, có điều số người xấu thì chưa bao h là số nhiều mà thôi! ;-) G''luck!
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì bạn bè vô cùng quan trọng.Nhưng o thể vì một tình bạn mà lao theo những điều o fải là mình đc.Cũng từng có nhiều bạn lắm nhưng ra trường mỗi đứa một nơi.Tôi o học ĐH nên o có những kỉ niệm thời sv nhưng bạn bè kiểu đi làm cũng hay lắm.Dù vậy cũng chỉ dừng lai ở mức nào đó thôi.Ko bao jờ thay thế dc bạn học.Từ ngày tham ja hoạt động tình nguyện có thêm nhiều mối qhệ và hoàn toàn coi họ là những người bạn.Bởi dù ít hay nhiều thì cũng fần nào chung nhau những mục đích sông tốt đẹp và cùng nhau thực hiện những mục đích đó.Điều đáng tiếc nhất của tui là người chị gái duy nhất o thể là bạn đc.Quan điểm sống, tư duy 2 đứa khác nhau nhiều quá.Chỉ mong "người ấy" sau này có thể là 2 in 1
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì bạn bè vô cùng quan trọng.Nhưng o thể vì một tình bạn mà lao theo những điều o fải là mình đc.Cũng từng có nhiều bạn lắm nhưng ra trường mỗi đứa một nơi.Tôi o học ĐH nên o có những kỉ niệm thời sv nhưng bạn bè kiểu đi làm cũng hay lắm.Dù vậy cũng chỉ dừng lai ở mức nào đó thôi.Ko bao jờ thay thế dc bạn học.Từ ngày tham ja hoạt động tình nguyện có thêm nhiều mối qhệ và hoàn toàn coi họ là những người bạn.Bởi dù ít hay nhiều thì cũng fần nào chung nhau những mục đích sông tốt đẹp và cùng nhau thực hiện những mục đích đó.Điều đáng tiếc nhất của tui là người chị gái duy nhất o thể là bạn đc.Quan điểm sống, tư duy 2 đứa khác nhau nhiều quá.Chỉ mong "người ấy" sau này có thể là 2 in 1 thôi.Bởi với tôi,có dc ty tuy khó nhưng để nuôi lớn nó còn khó hơn nhiều nhiều.Và chỉ co 1 tình bạn đồng hành cùng nó mới làm dc mà thôi
  6. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    Cậu này nói ko đúng ty nào chơi thân với mấy đứa bạn mà lúc nào cũng cảm thấy là bị lợi dụng .vậy thì thân cái nỗi gì
    coi như là ko thân đi.
    đã chơi thân thì đừng nghĩ ngợi gì bạn bè ko sợ thiệt biết thiệt nhiều khi vẫn chơi
  7. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Thử hỏi trên đời này có mấy người có được một người bạn tâm giao, bạn chí cốt hiểu mình như hiểu bản thân, sẵn sàng sát cánh bên mình mọi lúc mọi nơi bất cứ khi nào mình cần?
    Lí tưởng quá phải ko??
    "Chất" hơn "lượng"..., tôi cũng chỉ cần 1-2 ng bạn như thế là đủ thấy hạnh phúc, đủ thấy yêu đời lắm rồi..
    Hồi xưa đã từng có những ng bạn như thế (tuy ko thể nói là lí tưởng như vậy, nhưng cũng đủ để sống vui vẻ với nhau), nhưng thật đáng tiếc người thì do khoảng cách địa lí, người thì do trở ngại thời gian.. giờ thì đã xa quá rồi...Thật là buồn.
    Có những người bạn mà mình hay chơi, hay đi cùng,hay nói chuyện thật.. nhưng để mà gọi là bạn thân thật sự thì cũng thấy thật là khó.
    Bởi khi đã chơi "thân" với nhau hơn,họ lại càng thể hiện ra những mặt trái, những khiếm khuyết của riêng họ, chẳng hạn như ích kỉ chỉ biết đến bản thân, hay nói xấu sau lưng người khác, hay chế giễu, hạ thấp một số người (để "tôn" bản thân lên)...
    Biết như thế.., rồi thất vọng, nhưng những cái gì đã thuộc về bản tính thì làm sao mà thay đổi được. Ngay cả góp ý thôi cũng ko đơn giản chút nào, vì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đó, tình bạn đó..
    Cuốc sống thật là phức tạp quá phải ko?..
    Giờ mới thấy cũng có những người có cùng "hoàn cảnh" với mình.. chợt tự hỏi những người luôn có nhiều bạn bè, có vẻ như rất chan hoà vui vẻ... liệu họ có cảm thấy hạnh phúc vì họ có những người bạn đúng nghĩa thật sự? Hay đó cũng chỉ là một cái vỏ bề ngoài?
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 08/10/2006
  8. bluesky22

    bluesky22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Nhưng đừng bi quan như vậy. Nói thật nếu nhóm bạn của bạn đông như vậy thì không thể thân hết với nhau được , chỉ vui chơi với nhau thôi, vì nhiều người lại nhiều suy nghĩ và ý kiến khác nhau, không thể đồng lòng với nhau được. Nếu bạn muốn có người chia sẽ mọi chuyện, vui cũng như buồn thì bạn chỉ cần thân với một hoặc hai người thôi ( những người có thể hiểu được bạn muốn gì và cần gì.)
    Mọi chuyện đều thay đổi kể cả tính cách con người , nên bạn đừng cố níu kéo để rồi mình đau khổ và thất vọng. Mình cũng đã từng ở trong tâm trạng của bạn như bây giờ. Nhưng bây giờ mình đã hiểu ra và cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chúc bạn sẽ mau hết buồn nha.
  9. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, lâu nay tui bận không viết bài trả lời các bạn được chán thât.
    Tôi đang theo học một lớp tiếng anh để chuẩn bị đi du học. trong năm tới bạn quá. các bạn cú tiếp túc đi. tình bạn là muôn thủa và muôn thủa cũng vì tình bạn.
    Nói có hiểu không tui còn chẳng hiểu nữa là. chán thì vẫn phải sống mà sống thì lại phải chán. thôi thì chấp nhận sống để chán, và chán để sống vậy.
    Híc hiểu không pà con..

Chia sẻ trang này