1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

what's the cause of....?(my lonelyness is killing me)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MInhMInh84, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MInhMInh84

    MInhMInh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cảm thấy rất buồn .Chưa có lúc nào tôi thấy mình buồn như lúc này!Nỗi buồn cứ càng ngày càng chồng chất khiến tôi gần như suy sụp.Tôi càm thấy cô đơn và lạc lõng.Có cái gì đó cứ đè nén trong tâm hồn tôi Nhưng cái chinh lại là tôi ko thể biết nguyên nhân của nỗi buồn đó.Càng ngày càng mất dần tin tưởng vào con người.Tất cả đều là giả tạo.Con nguời sống với nhau giả tạo,cuộc sống thì đầy lừa lọc.Tất cả đều cố gắng kiếm cái lợi cho riêng mình,ngay đến những người bạn tốt nhất của tôi trước kia cũng quay lưng lại với tôi....C'est la viehu hu
    tôi thề sẽ ko thèm chơi thân với đứa nào nữa!....
    My lonelyness is killing me now.....Aaaaa....Aaaaaaaa

    MMmm..MM
  2. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    khó hiuể quá
    Hùng
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Có vụ gì phải không Minh.Tuy chơi với nhau chưa lâu và cũng chưa thực sự hiểu về nhau nhưng tớ chưa bao giờ thấy Minh như vậy!Đã có chuyện gì sảy ra phai không?Minh có thể cho tớ biết không vây?Có phải vẫn liên quan đến cai "tên" mà Minh đã từng nói với tớ hôm đi Quan Sơn???????????????/
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    sông hồng

    Woke up to soothing sound of pouring rain, the wind would whisper and I'd think of you!!! ôi! mì tôm trứng thơm quá, đói quá

    [
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hừm, có chuyện gì thì nói ra đi, để xem mọi người có giúp đc ko nào
    A place where there're only you & me ...
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    công nhận thinh thoảng minhminh cũng ..........
  7. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hichic, ấy có chuyện gì mà buồn chán thế? Nói ra đi, để mọi người chia sẻ xem nào, chắc chắn sẽ vơi được phần nào đấy.. Tại sao lại mất lòng tin đến vậy nhỉ???
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    người ta ai chả có lúc thế này thế khác... cái chính là đừng có tự thả nổi mình mà phải biết vượt lên chứ. Đừng có bao giờ tự nhủ là 'ÔI CHÁN ĐỜI QUÁ!' thế là đã chán càng thêm chán... Đi làm việc gì đấy đi. Nghe ROCK. Đập phá cái gì đó. Kiếm một thằng điên nào làm bao cát rồi dốc cho mấy cú... Đại loại là như vậy.
    Mà tốt nhất là nói ra đây. Có việc gì tâm sự được thì nói. Ko được thì thôi cũng được. Nhưng quan trọng là xin đừng có chán đời nữa...
    Welcome to Anime Comics Club Homepage
    http://accvn.2ya.com
  9. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nghe vài bài trong Metalica'91 thì phê luôn

    feng ming xiao
  10. lonelypilgrim

    lonelypilgrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng có lúc mất lòng tin vào cuộc sống , nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Tâm trạng con người là một đồ thị hình sin mà, có lúc lên rồi có lúc xuống , mà phải có lúc đau khổ thì mới cảm nhận được hết hạnh phúc chớ, Mà bác minhminh phải tin tưởng vào bạn bè chứ, đừng nên nghĩ là bạn bè bỏ rơi mình , có thể là họ hơi vô tâm thôi, phải sống thoáng hơn đừng quan tâm đến tiểu tiết quá, thì lại càng buồn hơn thui.
    KEEP IT SIMPLE

    forgive is better,forget is best

Chia sẻ trang này