1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

what's the cause of....?(my lonelyness is killing me)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MInhMInh84, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    rùi chuyện buồn rùi cũng sẽ qua thôi. cuộc sống ngắn ngủi lém. hãy vui sống để ko phải ân hận
  2. MInhMInh84

    MInhMInh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    làm sao có thể bắt cho lòng mình đừng bùn nữa đây?
    hơ hơ,nếu mà được thì đã chẳng thèm than thở?
    nhắn boy_chan_doi:Q oi,tui đau có biết cái anh ấy ấy mà ông nhắc đến
    MMmm..MM
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chat với tui sẽ hết buồn ngay (bởi vì sẽ sợ hết hồn)
    VinhChămNgoan
  4. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    HE chỉ hỏi bà vậy thôi Minh ơi!Không phải thì thôi!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ ĐẾN NHỮNG NGƯÒI KHỔ HƠN MÌNH THÌ SẼ CẢM THẤY KHÁ HƠN.
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ông "ẤY ẤY " LÀ ÔNG NÀO THẾ !
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    những ý nghĩ đen tối mà ão rut nghĩ ra thì ai mà hỉu
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC
    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt
    Nhé em!
    hạnh phúc ở những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đem..........
    dừng than phiền cuộc sống
    Nhé em
    HẠNH PHÚC NGAY CẢ KHI EM KHÓC
    BỞI TRÁI TIM BIẾT BUỒN LÀ TRÁI TIM VUI
    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
    Em ơi!
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
    hạnh phúc là dem về không có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đen khuya soi tương lai em sáng
    Là diểm 10 đỏ tươi mỗi khi em lên bảng
    Là ánh mắt 1 người như lạ .........như quen.......
    HẠNH PHÚC LÀ KHI MÌNH CÓ 1 CÁI TÊN........
    VẬY ĐỪNG NÓI CUỘC ĐỜI TẺ NHẠT
    NHÉ EM!
    TUỔI 18 CÒN KHỜ KHẠO LẮM
    ĐỪNG CỐ VẼ TÔ 1 CHÂN TRỜI TOÀN MÀU HỒNG THẮM
    HẠNH PHÚC VẸN NGUYÊN GIỮA CUỘC ĐỜI THƯỜNG
    Có thể bạn có nhìu chuyện buồn.nhưng tôi nghĩ được sống ở trên đời , có 1 cái tên đã là hạnh phúc lắm rùi.dù gì thì bạn cũng đã được khóc và mỉm cười với thé giới,dù gì thì bạn cũng có 1 trái tim đang đập .Có những em bé khi vừa sinh ra đã chết,và mẹ em chỉ mong em có 1 trái tim như bạn,1 trái tim biết khóc và biết cười.VẬY THÌ HÃY NÓI"XÉT CHO CÙNG , MAI LÀ 1 NGÀY MỚI".CHÚNG TA CÒN TRẺ ĐỂ CÓ THỂ BẮT ĐẦU LẠI MỌI THỨ MÀ. ĐÚNG KHÔNG?
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ văn thơ lênh láng ướt đũng quần rùi
    ĐANG THÍCH ĐÁNH NHAU ĐÂY!!
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    TUI ĐANG NGHIÊM CHỈNH ĐỪNG CHỌC NGOÁY TUI CHỨ.CÓ PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ HỨNG NHƯ THÍA NÀY ĐÂU. CÓ PHẢI LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC SÂU SẮC THÍA NÀY ĐÂU.HỪ

Chia sẻ trang này