1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

When a woman loves a man - tiêu điểm cho bà con bàn luận

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikhongngheo

    nguoikhongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  2. nguoikhongngheo

    nguoikhongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm bạn gái. Không có tiêu chuẩn đặc biệt, miễn là đừng xấu quá, đừng nói nhiều hơn là nghe người khác nói.
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Manơcanh nhựa ở đầu Hàng Bông, khoảng 200k chưa có tóc, có tóc thì thêm 50k.
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hừm, nếu muốn hạnh phúc, như Victor Hurgo đã nói, thì hãy cố gắng thấu hiểu một người đàn ông và yêu họ in ít thôi cũng được, nhưng hãy yêu người phụ nữ của mình thật nhiều và đừng cố tìm hiểu nàng làm gì.
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Một số bạn lớn rồi mà vẫn lãng mạn ghê
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Nghe thử bài nhạc " Victoria Song" tự nhiên thấy cảm giác chiến thắng tràn trề, cảm giác cao ngất....
    Rồi tự nhiên thấy bắt đầu ngột ngạt vì chiến thắng nghèo nàn, chiến thắng giản đơn quá........
    Không thích thế.
    Trong cái cảm giác chiến thắng không thấy sự hưng phấn, thấy muốn rũ bỏ cảm giác ấy! Thật. Đừng như thế!
    Suddenly, I''m not half a man I used to be, there''s your shadow hanging over me.........
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Với đàn ôpng CHâu Á thì việc nói câu này hơi bị hiếm.Máu lắm thì tớ thấy chỉ nói qua giấy tờ thôiChắc c hắn đấy....hi hi
    Còn với tớ nếu tớ yêu ai đó..tớ chả ngại để nói cho người a say biết tớ yêu người ấy nhiều thế nào Ko nói nhỡ có em nào nói trước thì toi
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu rồi thì ko biết, còn lúc đầu, chắc tớ chỉ dám nhìn thôi
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy .
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ mà yêu ai đó, chà chà ... ờ thì cũng chỉ là mấy kiểu tra tấn nho nhỏ thôi, tớ vốn hiền ý mà Tớ thích tự tay làm đồ tặng "hắn" : card, túi, thêu ba lăng nhăng lên cổ tay áo, viết lung tung ra 1 mẩu giấy xé ... nham nhở để trong hộp bút hắn, làm logo, nấu ăn ... Dĩ nhiên là đương sự chỉ dám xúc động thưởng thức thôi hehe Leo queo oánh chít 0 tha Điều quan trọng là khi làm tớ nghĩ đến cái mẹt người được nhận và cảm thấy vui, thế thôi hì hì

Chia sẻ trang này