1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

When do u say:"I LOVE U"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi girl_never_die, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Em thấy nói ra câu này khó lắm!Híc có khi mình có tình cảm thật nhưng ko thể nói được nhièu khi người ta tức điên lên cũng chỉ lí nhí chả nên lời!Nhưng mừ nói với con bạn mình quí thì dễ ẹt!Lúc nào iu nó quá là lại ôm nhau tao iu mày(ko phải lesbian nha)
    Mà nhiều khi người ta cũng thế,chả bao h nói iu mình!híc!Để đến khi tức điên lên mới thì thà thì thâm!kể cũng thích thật!
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chả nói câu đó nhưng toàn từ mình!Bi giờ nói nhìu quá mệt!Biết chắc là cái gì đến sẽ đến nên
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Còn anh mày thì chưa bao h có ai để dc nói câu đấy đây này , damn my life[:((]
  4. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em thấy có khi nói anh yêu em hay em yêu anh là khó nhất!Cứ i luv u hay tiamo thì dễ hơn!Với lại thật buồn cười là mình có thể nói thế với người mình ko yêu thực sự rất dễ nhưng với người mình yêu thực thì khó thế!
  6. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nếu khó thì đừng nói
    Hehe đừng nói câu khẳng định "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" mà thử nói câu nghi vấn xem Ví dụ như là "Nếu mà anh yêu em thì sao nhi?" hay "Nếu mà lỡ tớ với ấy yêu nhau thì sao nhỉ" Hehe thế này có vẻ dễ nói hơn vì không khẳng định.(Đặc biệt là với con gái)
    Nếu người ta cũng thích bạn thì người ta hiểu ra ngay vấn đề (trừ thằng thằng đần) Hehe còn nếu người ta chưa đồng ý hoặc là còn băn khoăn thì sẽ dễ dàng trả lời 1 câu hóm hỉnh để "xoa dịu" tình hình. Hehe ví dụ như là " Con lâu tớ mới iew cái loại ngố như ấy", "Điên à mà yêu đứa xấu trai như anh" Hehe Đỡ lo bị từ chối. Hix kinh nghiệm đau thương của mình là 1 lần nói "Anh yêu em" cộc lốc... em ý cũng quý mình nhưng chưa yêu... thế là im luôn chả nói câu gì cả, mãi sau mới nói được 1 câu "Chắc là không nên đâu" Sau đó là... căng thẳng.. heehee mãi mới xoa dịu được tình hình
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hihihi,I LOVE U thì nói lúc nào chẳng được.Mình ở Vn cơ mà.Chứ nói:"A y E"or"E y A"mới cầm chú ý chứ.
    HIHi,tui chưa nói câu đấy bao giờ nên,chẳng biết cái khỉ gì về nhan đề này.CHịu,các bác cứ tiếp tục tranh luận,em sẽ họ hỏi
  8. xuongrong_nho86

    xuongrong_nho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy cái câu " I LOVE YOU " đó cũng chẳng cần thiết lắm , tôi chẳng cần một người lúc nào cũng có thể nói ra câu nói đó một cách dễ dàng trong khi hành động thì ngược lại . Hơn nữa hành động còn có ý nghĩa hơn là lời nói đấy .
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có tiếng nói mới có được hành động
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đúng,phải có tiếng nói mới có hành động được!Mà ko nói hoặc nói kiểu nghi vấn mãi được ko?thế thì tình yêu dễ thành dấu chấm hỏi lắm!

Chia sẻ trang này