1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

When do u say:"I LOVE U"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi girl_never_die, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mình thì khác. Đợi nó nói xong thì mình nói "Anh cũng thế" dễ chịu hơn nhiều. Đơn giản cũng là vì ít có ai hiểu được "Yêu" là gì. Có quá nhiều thứ tình cảm dễ khiến cho con người ta ngộ nhận đó là tình yêu. Có điều... có lẽ mối tình đầu của mình là tình yêu thật. Mấy năm rồi mà tưởng chừng chỉ cần người ta gợi ý thôi là sẵn sàng quay lại ngay. Thế mới khổ chứ.
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thế các pác nghĩ gì về câu nói :
    " Anh yêu em , bây giờ và mãi mãi . Em là người anh yêu nhất . Nhưng anh sẽ không thể đi với em đến cuối đường được ! "
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu,rõ ràng là xong hết rồi,mà sao thấy dáng người giống giống lại đuổi theo nhỉ?Tuy k còn nhớ như hồi xưa nhưng chắc chắn câu ILU vẫn còn lưu lại ,hic,mối tình đầu mà.Hổng quên được.Càng muốn quên thì càng nhớ nên tốt nhất để từ nhiên,cái gì đến sẽ đến.
    To thanchetleloi:Tao thấy câu đấy hay ,1 lời từ chối nhẹ nhàng nhưng quả thật lại là 1 vết đâm,hic,tao mà nghe thế thì chỉ có sỉu luôn tại chỗ,k thì Im lặng và quay lưng cất bước,còn gì để nói hả mày.
  4. cobehaykhoc0205

    cobehaykhoc0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là khi không yêu thật lòng thì nói câu "i love you" dễ lắm, nhưng một khi đã yêu đến điên cuồng thì sao mà lại khó thế cơ chứ, nhưng thế mới biết tình thật tình giả ,đúng ko hả bà con?
  5. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hehe ngồi đếm nhìn cái kim phút đồng hồ tự nhủ:" Khi nào nó chỉ đến số 15 thì mình sẽ nói." "Qua'' bố mất rồi, khi nào đến 20..." đến lúc kim phút nó chỉ đến số 15 của vòng thứ n thì 2 đứa kéo nhau đứng dậy đi về. Hix chán thật, qua được màn nắm tay rồi tưởng là đến màn sau dễ dàng hơn. Ai dè còn gian nan vất vả hơn nhìu
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Minh thấy bọn con trai khoái cái tưnày lắm cơmà nhỉ nhưng nói bằng tấm lòng thật thì ít lăm'' hehe bọn con gái thì thích dược nghe cái từ này. Hình như mình cũng thế
    A'' sadeyes ơi nghe củ chuối qua'' chẳng ai mà tin dược cái mồm của sadeyé a'' hehe lúc nào cũng chuối thế nhỉ. minh` ko biết diễn tả thế nào cho chính xác cả
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha !
    Thế thì chị fải nghe câu này
    " Anh yêu em, yêu khuôn mặt nụ cười của em. Nhưng bây giờ thì cút mẹ em đi !" ( tha lỗi vì viết exactly quá )
    " Anh yêu em, anh luôn nhớ đến khuôn mặt của em trong giấc ngủ. Và đấy là lí do anh giật mình hoảng hốt trong đêm "
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    To congtu_omai : Thế thì lại thô và fô quá em ah
    Chúng ta nà người Tràng An , phải nịch sự chứ !!!
    Nhưng mà cái câu sau của em nghe có vẻ thực tế thế !!! Mấy lần chị cũng bị mơ ác mộng
    Bây giờ mà nói " Ai nớp diu " , chắc chị chỉ nói khi mình vừa làm 1 việc gì ngu ngốc !!! Tương đương với Merde trong tiếng Pháp í nhỉ
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Em cũng "nịch sự" lắm đấy chứ ! Học tập chị mà thôi !
    Thế là chị tiến hoá hơn em rồi đấy ! Thứ nhất em chưa nói ai nớp diu với ai. Thứ hai là em học Tiếng Anh chứ ko biết Tiếng Pháp. À em biết 1 câu France, Je'' mappe.... ( tên tôi là....) đúng ko nhỉ ?
  10. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần nói đơn giản là : tờ yêu ấy . nếu ấy không yêu tờ thì chấp nhận lọ axit nè nhè

Chia sẻ trang này