1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

When do u say:"I LOVE U"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi girl_never_die, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hí , ai nớp diu chị chỉ dùng trong trường hợp tương đưong với Merde thoai muh .
    Uh , Je m''appelle ... ( Tên tôi là ... )
    Ah , sao hôm nay ko đi ăn hả em ?
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    có câu chuyện thế này ko hiểu các bác nghe chưa
    Cô gái hỏi chàng trai:
    - Em có xinh ko?
    -ko
    -Anh có yêu em ko?
    -ko
    -Anh có muốn lấy em ko?
    -ko
    Cô gái tức giận,lúc đó chàng trai nói:
    -Em ko xinh nhưng với anh em là người đẹp nhất
    -Anh ko yêu em nhưng trái tim anh thuộc về mình em
    -Anh ko muốn lấy em nhưng anh muốn sống bên em trọn đời
    Và cô gái bật khóc vì cảm động!
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    ThầnChếtlẻloi chỉ chỉ vào cái dòng chữ ký của mình cho girl_never_die nhìn
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí của ThanChetLeLoi có phải ở trong 1 câu truyện mà người chồng đã chết rồi.Nhưng hàng năm vẫn gửi hoa về tặng vợ và có 1 tấm thiếp có những câu nói như chữ kí của em ko? 1 câu truyện thật là cảm động.
    Ko biết mình có nhớ nhầm ko nữa.Nhưng thôi kệ cứ post vu vơ thôi
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện của pác Thach_Thung hay thật . Nhưng chỉ tiếc chữ ký ko lấy từ truyện í , mà từ một truyện khác , truyện cổ tích của họ Sơ Hỏi thôi anh ạ
  6. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nàng chạy xồng xộc , huỳnh huỵch đến trước mặt chàng , không nói không rằng , nàng vung song thủ ra tóm tóc chàng giật xuống, không cho chàng hoàn hồn nàng đã lên gối , đấm đá , cào cấu .....Và rồi nàng dừng tay,mắt đẫm lệ nhẹ nhàng đặt tay lên má chàng rồi thỏ thẻ trong tiếng nấc : " Anh có đau lắm không ? Em biết là anh đau nhưng em làm vậy chỉ muốn anh hiểu rằng em đã đau đớn ra sao khi không thể thổ lộ được tình yêu với anh ! EM YÊU ANH ! "
    Đây là cách tỏ tình mà tớ cho là lãng mạn nhất ! Các bạn nữ tham khảo nhé !
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hoá ra mình nhớ nhầm thật rồi.Nhưng chắc chắn anh đã đọc được cái dòng chữ kí của em trong 1 câu truyện Cafe chiều thứ 7 rồi.Em có thể cho anh biết đó là truyện gì ko?
  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Để em trả lời thay chị!Xưng anh với cả em lắm nhọt!Truyện "F*ck off asshole" thì phải
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    khiếp tỏ tình kiểu này ác mộng quá!
    Nhưng em cao có 1m5 mà người yêu em 1m75 thì sao anh?Vô lí quá
    Để chứng minh là câu nói này rất tuyệt kể tiếp chuyện nữa
    Cô gái giận chàng trai và đòi chia tay.Chàng trai liền đề nghị:
    -trước khi chia tay anh muôn biết nguyên nhân thực sự của vấn đề.Em hãy viết ra những gì mà em ko hài lòng về anh và anh cũng sẽ làm vậy để sau này ta ko mắc phải với người khác nữa
    Và sau 30 ph cô gái đã viết dày đặc tờ giấy ,chàng trai cũng vậy nhưng khi cô gái đọc xong tờ giấy của chàn trai thì cô oà khóc.Trong tờ giấy đó ghi rất nhiều nhưng chỉ là 1 câu lặp lại
    "Anh yêu em"
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    To: Anh Linh : Về khoản tán gái thì em thua anh 10 lần
    1 chàng trai và 1 cô gái ngồi trong công viên. 2 người đều im lặng, cô gái mở lời " Anh đang nghĩ gì thế anh yêu ?"
    Người con trai lúc đó đang ko biết nên tỏ tình thế nào nên nói đại 1 câu " anh đang nghĩ giống em đấy "
    Cô gái lặng im 1 phút rồi bật lên " Chời ơi ! Em ko ngờ anh lại suy nghĩ bậy bạ đến mức đấy "

Chia sẻ trang này