1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

When i find myself in time of trouble ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FoolishBeat, 09/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FoolishBeat

    FoolishBeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tui lại nhớ đến em . Ngày trước , nếu có chuyện gì , người có thể cùng chia sẽ với tui đầu tiên chính là em. Em luôn là người hiểu tôi và có thể chia xẻ cảm xúc với tui. Dù buồn bã , giận dữ hay feeling lost , nói chuyện với em xong là có thể cảm thấy vui vẻ ngay. Vui vẻ nhưng sâu sắc và chân thành. Đó cũng là lý do tui thích em.
    Bây giờ , khi gặp rắc rối , tui lại nhớ đến em và ước rằng có em bên cạnh để cùng chia sẽ .... tui nhớ em quá ... không biết em có cảm thấy điều đó không nhỉ ?


    There was no reason , there was no reason , just a foolish beat of my heart
  2. nonsense

    nonsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vay the em cua of dau roi???
  3. FoolishBeat

    FoolishBeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ , ngày ấy tui và em đều rất thích bộ phim "Ngôi sao may mắn" , cả hai đều thích nhân vật Aya. Có lần em nói : Anh là một người tốt bụng, rồi sẽ có một ngày, ngôi sao may mắn sẽ đến với anh. Nhưng tui biết , "Ngôi sao may mắn" đó đã xuất hiện rồi , đó chính là em....
    Đã 2 năm rồi, kể từ ngày em ra đi. Tui đã cố gắng làm mọi cách từ việc bỏ Net, lao vào chuyện học, lao vào công việc , đến chuyện đi chơi lại với mọi người trong Net . Nhưng như vậy vẫn chưa thể xóa được hình bóng của em ... Em như một ngọn nến , thời gian không thể thổi tắt nó , và cũng chẳng thể thổi bùng , chỉ có đôi khi , nói lại ánh lên trong anh , và những lúc như thế , anh lại nhớ về em.....
    There was no reason , there was no reason , just a foolish beat of my heart
  4. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thừa biết ko giữ được
    Hà tất phải cưỡng cầu?
  5. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Do U like "GIRL"like me?
    Is there anybody going to listen to my story?All about the girl who came to stay.She's the kind of girl U want so much,it make U sorry,till U don't regret a single day...Ah girl.....

Chia sẻ trang này