1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

When You Can't Be With The One You Love..

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lionheart19i, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionheart19i

    lionheart19i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ..Love The One You're With.

    Gần đây có cô bạn cũ gửi cho tôi bài Warning Sign của nhóm Coldplay. Nghe được một lúc thì toát mồ hôi hột - ý đồ gì đây??

    Ban nãy tôi nói "cô bạn cũ" - thực ra thì không hẳn thế. Tôi và cô ấy đã từng khá mặn mà. Có điều bản tính tôi vô tâm, nên chỉ một kỳ nghỉ hè ở Việt Nam là tôi quên khuấy cô ấy.

    Hồi nhỏ - cách đây có vài năm - tôi thường làm con gái khóc. Những mối quan hệ đi từ bạn bè đến mức cao hơn khá chóng vánh, và những cuộc chia tay cũng rất chóng vánh. Ít nhất là từ phía tôi. Cứ quên bẵng đi thôi.

    Ngoài mối tình đầu - tất nhiên là tôi còn nhớ mối tình đầu - còn thì cuối cùng những cuộc chia tay ấy cũng trở lại thành tình bạn. Có điều tôi không còn vô tâm được nữa; lâu lâu lại nhận được một quả bom thư như bài hát kể trên, suy luận đến vỡ đầu cũng chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Ôi trời, con gái!!!

    Cuối ngày, mình lại chỉ có mình. Reckless one has burned enough bridges to leave no one he can be with; nor has he yet to find the one he loves.

    À, loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ là đem nỗi cô đơn của mình vứt toạch ra giấy: màu mè thì cũng chỉ là đen trên nền trắng, còn bố cục thì tất nhiên là chẳng ra đầu đuôi gì rồi.

    Anh Thủy

    Được lionheart19i sửa chữa / chuyển vào 25/11/2002 ngày 02:42
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nó có liên quan gì đến bài cùa CSNY ko zị ?
    H.Nhân
  3. lionheart19i

    lionheart19i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là không.
    Anh Thủy

Chia sẻ trang này