1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

when you leave me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Anh đến bên em, đem lại cho em hạnh fúc được yêu thương và quan tâm, hạnh fúc đầu đời ngọt ngào và nhiều ảo tưởng ấy.......Em đã sống và yêu bằng một niềm tin tuyệt đối, và hi vọng về tương lai ấy, có anh...........
    Người ta bảo chỉ nên hi vọng chứ ko nên kì vọng,và đừng bao giờ để mình bi lụy trong tình yêu, vậy mà em đã sống như thế, vì anh !

    Rồi một ngày, em ngơ ngác bởi sự ra đi ấy, sự ra đi ko báo trước, nhưng cũng ko quá bất ngờ, nó đc gián tiếp báo trước bởi những nghi ngờ đôi khi len lỏi vào ty của chúng mình...nhưng em đã gạt nó đi, vì anh !
    Anh đã đi, có thể sẽ trở về, nhưng với em thì anh ko bao giờ trở về cả....Em đã rất khó khăn để vượt qua, em đã vượt qua cái mà cách đây hơn 1 năm em đã nói " ko bao giờ có thể quên anh".Em đã quên anh, đã ko còn yêu anh, và đã ko còn cả hận thù, trong em trống rỗng, đến mức em thấy sợ khi đến với một người khác, sợ ko thể yêu họ nhiều như đã từng yêu anh...sợ lắm lại một lần đổ vỡ.......

    Anh đã đến rồi đi, để lại trong em tất cả quá khứ đau đớn và hiện tại vô cảm.........Cuộc sống sẽ mang em đi đâu khi em ko đủ tự tin để điêu khiển c/s của mình....

    Đêm trước anh gọi cho em, để làm gì thế, sau tất cả những gì anh đã nhẫn tâm rời bỏ em khi em cô độc và cần anh nhất....ko sao cả, em đã quên và sẽ quên...ít nhất để ko cảm thấy có lỗi với người mà em đang yêu...người ko fải là anh....người ko làm em đau đớn nhưng lại ko có được một tình yêu trọn vẹn của em...

    Quá khứ dù sao vẫn làm cho em thấy mình thật khác......



    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...



    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 29/03/2003
  2. XaVang_maimai

    XaVang_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi người đã ra đi bỏ lại tôi, trong từng ngày mà tôi mong nhớ người...chờ người mà hát, hát lên, yêu anh mà thôi
    Tôi thầm ước mong anh quay về đây.Người yêu đã cất bước ra đi...mãi mãi ko về, suốt kiếp ko về..anh quên tôi thật sao?
    Chuyện tình yêu tàn rồi, vì người ra đi không về........
    Chuyện tình yêu tàn rồi, vì người ra đi không về.....
  3. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    bản tin thời sự
    ngày hôm qua có một máy VN vừa rơi
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này