1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Where are you???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi samsmile, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samsmile

    samsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay lắm, thanks pác nhiều.
    Topic này được lập ra sau khi em đọc " Em ở đâu" của Marc Levy ^^. 2 người yêu nhau rồi đấy nhưng mà chàng trai vẫn không thể ở bên cạnh người mình yêu đấy thôi, đó vẫn không thể là tình yêu trọn vẹn được, yêu là được ở bên cạnh người mình yêu và cảm nhận được hạnh phúc ấy. Thế nên giữa chốn đông người vẫn có thể nhận ra ai là người mình dành tc chứ, vì vậy giải quyết được vấn đề Where''re u là em thấy mãn nguyện rồi
  2. samsmile

    samsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi sao trong cái đầu nhỏ bé này lại chứa nhiều cảm xúc đến thế???
    Và cái đầu chuẩn bị bùng nổ vì con bé không biết cách để chia sẻ nó , không biết cách cho đi yêu thương mặc dù nó biết nó có thể yêu thương ai đó rất nhiều..............
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tại tui thấy tâm trạng của bạn có vẻ giống như trong bài hát đó nên chia sẻ. Ây, cuộc sống là thế mà. Mông lung cũng là chuyện bình thường. Miễn sao chăm chỉ tích luỹ rồi sẽ có ngày mình nắm được số mệnh của mình...
  4. samsmile

    samsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt với những công việc gia đình hàng ngày, ảnh hưởng từ 3 người đàn ông trong gia đình, ảnh hưởng từ chuyện tình yêu trắc trở của chị, ảnh hưởng bởi những răn đe _ ko, chỉ là nhắc nhở của bố thôi............chừng ấy chắc cũng đủ để con bé SỢ...................chưa kể đến việc nó đã dành nhiều tình cảm đến quá nhiều người không đáng.........thực sự hiện tại nó không cần người để yêu_ nói đúng hơn là nó sợ nói lời yêu với ai đó..............nó chỉ cần có ai đó để tâm sự cùng nó..............mỗi buổi tối khi ngồi 1 mình trong phòng nghe nhạc, nó không còn cô đơn với quyển nhật ký và chiếc máy tính nữa.......nó không còn phải ngồi lần mò danh bạ điện thoại và đắn đo không biết nt cho ai để tâm sự, nó cũng không biết là tâm sự chuyện gì.......chỉ là trong lòng nó cảm thấy buồn.hay vui nó đều muốn hét toáng lên với ai đó......nó muốn cho đi yêu thương của mình, quan tâm đến ai đó mà không phải băn khoăn rằng đó có phải tình yêu không, băn khoăn rằng liệu yêu nhau có tốt không, rồi tương lai ra sao....................nó ghét khi phải suy nghĩ nhiều như vậy...........nhưng dường như điều đó đã ăn sâu vào áu rồi..............nó muốn có 1 thằng bạn thân để 8 đủ thứ chuyện linh tinh với nó.......nhưng "thằng bạn thân" lại dễ yêu nó lắm.....đấy là lực hút giữa con trai và con gái mà..........vớ vẩn thật.......chỉ muốn người ta quan tâm đến mình và được quan tâm đến người ta mà lại không muốn yêu..................................
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tìm để làm gì, gặp gỡ lại chia ly. Hy vọng rồi thất vọng
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này