1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

where did you sleep last night

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi haiyenpy, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyenpy

    haiyenpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ai nghe bài đó chưa?thực sự rất tuyệt
  2. kocongidemat

    kocongidemat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    thì sao
  3. GSimenon

    GSimenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc ỡ đâu đó bài hát này là tâm trạng của một người đàn ông bị người yêu giết chết và vứt xác vào rừng sâu, đêm về linh hồn anh ta thở than trong cô đơn lạnh lẽo dằn vặt ngươi yêu của mình. Riêng em, minh họa sống động nhất của bài hát chính là tâm trạng của Liên Thành Bích lúc y đón vợ mình về sau suốt thời gian lưu lạc, nhưng lúc này nàng đã yêu Tiêu Thập Nhất Lang mất rồi. (quyển Tiêu Thập Nhất Lang- Cổ Long)
    Người đàn ông hào hoa và rất mực tôn kính vợ (trích nguyên văn) này nhận ra sự thay đổi nơi người vợ nhưng không thể hỏi trực tiếp nàng chuyện gì đã xảy ra. Và thế là trong y diễn ra cùng lúc nỗi hoài nghi, đau đớn, ghen tuông và thù hận: trong suốt thời gian qua nàng đã ở đâu, nàng đã làm gì, tại sao nàng cứ mãi im lặng... Lời giải thích mà dù chờ đợi y cũng không bao giờ nghe được đã khiến y nổi giận đến điên cuồng. Con người ghen tuông vì tình đó đã từ bản tính lương thiện hiệp nghĩa trở thành tên ác ma 2 mặt, tìm đủ mọi cách hãm hại tình địch mới thôi.
    Nghe bài hát này em có cảm giác Kurt cứ hỏi liên tục mà không nhận được câu trả lời, y như Liên Thành Bích.
    "Người yêu của tôi ơi
    Xin chớ dối lừa
    Nói tôi nghe đêm qua em đã ở nơi đâu
    Trong rừng thông vắng rừng thông vắng
    Nơi ánh dương chẳng chút đoái hoài
    Bỏ mặc tôi run rẩy suốt đêm dài dằng dặc"
  4. GrimReaper87

    GrimReaper87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bài này Kurt hát quá hay rồi
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    em yêu
    Anh cho phép em
    *** nhau với thằng khác
    Và ném anh
    XUống tầng địa ngục thứ 11
    Chẳng bao h
    DÙng Pháp Luân Đại Pháp công lực Đỏ pha Vàng đậm
    tầng thứ 10
    Là con thoát
    Cảm ơn Cha!
    Nhưng ở đây thú vị hơn

    Cha ở trên đó
    Cha thật đáng thương
    Như tất cả những ng ở trên Thiên Đường
    Chẳng bao h hái trái cấm
    ĐỂ nếm
    Hương vị
    Của Địa Ngục
    Dù chỉ là
    Mon men tiến vào
    Tầng trệt
    Của toà nhà linh diệu Đen chết chóc đó
    hì hì!
    Thật đáng thương cho tất cả các thiên thần trắng muốt
    bay lượn tung tăng
    Tươi cười nhí nhảnh
    Lấp lánh sáng ngời
    Nụ cười tươi sáng
    Và ngây thơ

    Bạn
    Chẳng biết gì
    Cả
    Đâu!
    Hắc
    Ma

    Linh
    Thể
    Ngã
    Hằng
    Biến
    Thành
    Thượng
    Đế
    Đỏ
    CHỈ

    Lội
    Qua
    ĐỊa
    Ngục
    Bạn
    Mới
    Đừng
    Nên
    vào
    Thiên
    Đường

    Không
    Bao
    h
    ĐƯợc
    Hái
    Trái
    Cấm



    Chất
    Độc
    Như
    khi
    CHúng
    Ta
    Nghĩ
    Đến
    Những
    CHuyện
    Loạn
    Luân
    Trong
    Gia
    Đình
    TỐt
    Nhất

    Bạn
    Ko
    nên
    vào
    những
    site
    đó

    nên
    Nhổ
    Cái
    Cây

    Trái
    Cấm

    Thả
    Rơi
    XUống
    Hạ
    Giới
    CHo
    Mọi
    Ng
    cùng
    Hưởng

    Hì!
  6. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    không ngủ đc, lại nghe where did you sleep last night
  7. gunnbb

    gunnbb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1

    Nó đi theo đực à?
    Đêm qua mày ngủ ở đâu, con điếm :))?

  8. cuongdbs

    cuongdbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay mà! nhưng mỗi cái là h mình chả dám nghe nữa! nghe xong lại nghĩ về 1 thời.....

Chia sẻ trang này